Tôi khổ sở vì ở nhà nghỉ lễ với mẹ chồng, cầm bát cơm mà nuốt nước mắtMẹ chồng gây áp lực, kêu ca khiến tôi càng căng thẳng, dù bản thân đang bị động thai và sức khỏe yếu.
Những phận người khốn khổ ở xóm "nghèo tập thể" tại TPHCMỞ con hẻm 17 Cô Giang, quận 1, TPHCM, căn trọ tập thể 2 tầng là nơi ở của hàng chục lao động nghèo, làm đủ thứ nghề để mưu sinh. Giá thuê trọ ở đây chỉ 20.000 đồng/ngày.
02:24Mã số 4963: Người phụ nữ khốn khổ, cố sống hi vọng được nghe con gọi tiếng mẹChồng mất vì căn bệnh ung thư chưa được 3 tháng thì vợ vào đợt hóa chất đầu tiên. Người phụ nữ khốn khổ ấy đang gắng gượng sống thêm từng ngày để mong được nghe con gọi tiếng mẹ.
Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệmVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
Bi kịch dồn dập đến với gia đình tài tử "Ký sinh trùng"Chỉ 3 tháng kể từ khi tài tử Hàn Quốc Lee Sun Kyun qua đời, gia đình anh cũng chứng kiến nhiều chuyện không may. Cha anh mất hồi tháng 2 và mới đây, vợ của anh cũng gặp tai nạn nghiêm trọng.
9X lấy chồng hơn 14 tuổi, nổi tiếng với cuộc sống du mục ở Trung QuốcKhông chỉ gây ấn tượng với cuộc sống phiêu lưu trên chiếc xe di động, Thái Hằng còn khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi bán hàng trực tuyến ở những địa điểm độc lạ tại Trung Quốc.
Mã số 5191: Người phụ nữ xin về nhà để được ở bên 2 con trước khi mấtBố Thảo bỏ đi biệt tích từ ngày mẹ đang mang thai. Mới đây, người mẹ qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Thảo và em trai 4 tuổi bơ vơ, không nơi nương tựa.
Người đàn ông mắc ung thư gan di căn đã đầu hàng số phậnDù được gia đình, bạn đọc Dân trí cùng tập thể y, bác sĩ hết lòng chăm sóc, giúp đỡ và cứu chữa, nhưng bệnh tình quá nặng, anh Nguyễn Đình Toàn đã đầu hàng số phận.
Nghỉ học từ sớm, cô gái mở quán ăn vặt, doanh thu gần 700 triệu đồng/thángĐam mê khởi nghiệp, cô gái Thanh Ngân quyết định bỏ học từ sớm, một mình kinh doanh quán ăn vặt. Giờ đây, Ngân có thể nuôi cả gia đình bằng tiền kiếm được từ quán.
"Mừng quá, con tôi có tiền đi mổ rồi"U thần kinh vỡ từ trước Tết, nhưng vì nghèo nên ông Hưng đành phải ở nhà chịu đựng. Được bạn đọc hỗ trợ gần 230 triệu đồng, ông Hưng sẽ có cơ hội đi điều trị, cải thiện sức khỏe để lo cho gia đình.
Theo chồng đi họp lớp, tôi bất an khi thấy một cô bé giống hệt con gái mìnhTôi hỏi bố cô bé không đi cùng à? Cô bé không nhìn tôi, thản nhiên đáp: "Con không có bố". Tim tôi đập thình thịch, có cảm giác gì đó bất an ập đến.
Chật vật vì lương thấp, nữ công nhân phải "vay nóng" cầm cự chờ tăng lươngTiền lương thấp, không được tăng ca, thu nhập không đủ chi tiêu sinh hoạt nên hàng tháng chị Hương phải đi "vay nóng" mới đủ tiền bám trụ lại thành phố đắt đỏ.