Mã số: 5612
Cảnh cùng quẫn của góa phụ "lỡ 2 lần đò" bị ung thư chăm con thiểu năng
(Dân trí) - Mỗi ngày qua đi, bà Trần Thị Tuyết Nhung phải vượt qua sự tra tấn từ bệnh ung thư để nuôi người con bị thiểu năng. Điều ước của hai mẹ con là mong chờ một mái ấm để sống qua ngày dông bão.
Căn nhà xập xệ nằm giữa khu dân cư đông đúc tại thôn Ia Sa, xã HBông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai là nơi trú ngụ của mẹ con bà Trần Thị Tuyết Nhung (SN 1976) và Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 2002). Cuộc sống của họ là chuỗi ngày dài chống chọi với bệnh tật và nghèo khó.
Ở tuổi đôi mươi, bà Nhung lập gia đình và sinh được 2 người con. Do mâu thuẫn, bà đã ly hôn, một mình gồng gánh nuôi con ăn học.

Bị bệnh tật hành hạ nhưng bà Nhung vẫn gắng gượng để nuôi con (Ảnh: Phạm Hoàng).
Năm 2001, bà đi bước nữa với hy vọng có người nương tựa tuổi xế chiều. Hơn 1 năm sau, Hiền chào đời, nhưng không may mắc bệnh thiểu năng trí tuệ. Bi kịch chưa dừng lại khi người chồng sau cũng qua đời vì bạo bệnh vào năm 2004.
Từ đó, bà Nhung một mình tần tảo, làm thuê, nhặt ve chai để nuôi 3 người con. Gánh nặng kinh tế đè nặng lên đôi vai góa phụ nghèo. Hai người con đầu lấy chồng xa, cách nhà cả trăm cây số, hoàn cảnh cũng khó khăn. Mỗi ngày, bà Nhung đều gắng gượng, dồn hết sức lực để kiếm tiền mua thuốc điều trị cho Hiền.
Đến năm 2024, bà được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng giai đoạn 4. Dù cơn đau hành hạ, bà vẫn cố gắng nén lại để tiếp tục làm việc, chăm sóc con.
Khi bệnh tình trở nặng, không thể chịu đựng thêm, bà Nhung đành gửi Hiền vào ngôi chùa gần nhà để khăn gói xuống TPHCM điều trị gần 1 tháng.

Bà Nhung mong mỏi có chi phí điều trị để sống nuôi con gái (Ảnh: Phạm Hoàng).
Tuy nhiên, căn bệnh đã ở giai đoạn không thể phẫu thuật, chi phí điều trị đắt đỏ, bà phải xin chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để hóa trị. Mái tóc bà Nhung cũng rụng hết sau những đợt truyền thuốc.
Để có tiền hóa trị, bà Nhung phải vay mượn khắp nơi. Bệnh tật dày vò, hoàn cảnh khó khăn đẩy góa phụ nghèo vào cảnh cùng quẫn.
"Nhiều lúc tôi nghĩ đến chuyện quyên sinh, nhưng thương con gái không ai chăm sóc nên bản thân phải nỗ lực điều trị bệnh. Sau mỗi lần hóa trị, tôi vẫn đi làm công việc nhẹ để có tiền điều trị bệnh và chi phí sinh hoạt cho 2 mẹ con", bà Nhung chia sẻ.

Hai mẹ con bà Nhung sống trong căn nhà không biết sẽ sập lúc nào (Ảnh: Phạm Hoàng).
Căn nhà tình thương của gia đình bà Nhung được xây dựng hơn 30 năm trước, nay đã xuống cấp trầm trọng. Mỗi khi mưa bão, bà Nhung lại phải cõng con qua nhà hàng xóm trú tạm, vì lo sợ nhà sập.
"Mỗi khi mưa bão, gió quật mạnh muốn hất văng cả căn nhà. Mưa nhỏ thì nhà ướt trong như ngoài, mẹ con lại co ro ở góc nhà", bà Nhung kể.
"Tôi rất mong quý báo và các nhà hảo tâm giúp đỡ cho mẹ con chi phí để điều trị và xây một mái ấm, chở che qua những ngày mưa bão. Đây là điều ước tôi đã mong chờ nhiều năm nay", bà Nhung bộc bạch.
Thương hoàn cảnh éo le của 2 mẹ con, chính quyền địa phương và hàng xóm luôn động viên, giúp đỡ. Khi nhà hết gạo, đoàn thể và hội phụ nữ cũng hỗ trợ để 2 mẹ con vượt qua những ngày cơ cực.

Hoàn cảnh cơ cực nên nhiều lần bà Nhung nghĩ đến chuyện quyên sinh nhưng lại thương người con gái (Ảnh: Phạm Hoàng).
Chị Nguyễn Thị Hương, cán bộ xã HBông bày tỏ: "Có lẽ, những điều xui rủi trong cuộc sống đều trút lên gia đình chị Nhung. Gia đình thì lận đận, con gái bị khuyết tật mà giờ bản thân lại mang bạo bệnh. Tôi mong, các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ 2 mẹ con vơi bớt gánh nặng trong cuộc sống và chị Nhung có điều kiện trị bệnh tốt nhất".
Ông Phạm Hữu Viên, Chủ tịch UBND xã HBông chia sẻ: "Thời gian qua, xã luôn cố gắng huy động một số nguồn từ thiện để giúp đỡ mẹ con chị Nhung có chi phí điều trị bệnh và sinh hoạt. Xã đang kêu gọi để mong sớm xây dựng được căn nhà mới, giúp 2 mẹ con có nơi tá túc. Tuy nhiên, điều kiện xã còn khó khăn nên mong mỏi sự giúp đỡ từ bạn đọc chia sẻ khó khăn, giúp đỡ gia đình".