Bí thư Đoàn gần 40 lần hiến máu cứu ngườiKhông chỉ tích cực tham gia hiến máu cứu người, anh Đỗ Văn Thành (sinh 1988, Bí thư Đoàn phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) còn vận động người thân, bạn bè cùng tham gia.
Bạn đọc giúp đỡ người mẹ hiến thận cứu con hơn 300 triệu đồngCảm thương hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Điệp sẵn sàng hiến thận mong hữu duyên đến với con trai mắc suy thận giai đoạn cuối, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 300 triệu đồng.
Người đàn ông 40 tuổi hơn 50 lần hiến máuHơn 50 lần hiến máu, cho đi hàng chục lít máu, anh Võ Tiến Lộc vẫn nhớ mãi câu chuyện về tiếng khóc của người mẹ nghèo.
Sau hiến gan cho mẹ, chàng trai vẫn lấy vợ, sinh con bình thườngTại Việt Nam, phần lớn các ca ghép gan đều từ người cho sống. Tỉ lệ người được ghép gan sống sau 5 năm vượt 90%. Trong khi đó, người hiến gan cũng có cuộc sống khỏe mạnh, sinh hoạt như bình thường.
"Xin hãy cứu tôi"!Nạn nhân chỉ kịp nói một câu ngắn gọn "xin hãy cứu tôi!", rồi gục xuống bất tỉnh. Các bác sĩ mổ cấp cứu, nhưng thiếu máu để truyền...
Hàng trăm bác sĩ hiến máu cứu người bệnhTại sự kiện "Blouse trắng - Trái tim hồng", gần 450 bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã hiến máu. Đây là nguồn máu quý giá dành cho điều trị, trong những ngày đầu năm mới máu hiến rất khan hiếm.
Việc thiện đầu nămGieo mầm thiện có thể bằng nhiều cách, trong đó hiến máu là việc ai cũng có thể làm, chỉ cần sức khỏe tương đối tốt.
Chương trình hiến máu do Insidemen phát động thu hút nhiều người tham giaChiều 9/1, như thường lệ hằng năm, thương hiệu thời trang nam Insidemen tổ chức chương trình "Trái tim hồng - Hiến máu, trao yêu thương" thu hút nhiều người tới tham gia.
Người Việt ở Moscow: "Tôi bị sốc tâm lý, ám ảnh vì vụ khủng bố"Nhiều người Việt tại Moscow (Nga) bày tỏ bàng hoàng về vụ khủng bố đẫm máu đã cướp đi mạng sống của hơn 130 người dân.
Lần đầu phẫu thuật lấy tạng từ người cho chết não ngay tại tuyến tỉnhĐêm 1/4, tại BV Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh), gần 120 y bác sĩ đã tiến hành lấy đa tạng từ một người cho chết não. Đây là một cột mốc quan trọng trong việc gia tăng nguồn tạng hiến.
Những người là "ngân hàng máu sống" vượt đêm tối đi cứu ngườiCô gái 33 tuổi ở Hưng Yên, khi nghe "cuộc gọi nóng" từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương lúc 20h30 tối đã lập tức nhờ chồng chở xe máy, vượt quãng đường 40km lên Hà Nội cứu người.
Lần đầu đi khám, người đàn ông phát hiện mắc bệnh khó giữ mạng trong 2 tuầnNgười đàn ông 60 tuổi ở TPHCM khẳng định, chưa bao giờ đi khám bệnh. Đến khi chân đau dữ dội, ông mới vào viện kiểm tra thì phát hiện đang mắc căn bệnh khiến thời gian sống chỉ còn tính bằng tuần.