Mã số 5632: Người mẹ góa 3 lần mổ ung thư, khẩn cầu được sống để nuôi 2 con nhỏChồng mất vì ung thư trực tràng, chị Tuyến mắc ung thư vú đã trải qua 3 lần phẫu thuật. Cái chết cận kề, người mẹ góa chỉ ước sống thêm vài năm để 2 con bệnh tật không phải sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Mã số 5572: Mẹ góa khẩn cầu sự sống cho con trai 2 tuổi mắc bệnh hiểmVợ chồng chị Vượng từng lấy "bệnh viện là nhà" để chạy chữa cho đứa con 2 tuổi mắc bệnh hiểm. Ngày 19/1, chồng đột ngột qua đời, người vợ góa nghèo đơn độc trên hành trình cứu con đầy gian nan.
"Bạn đọc báo Dân trí đã cho con cháu tôi một tương lai"Báo Dân trí vừa phối hợp UBND xã Châu Phong (tỉnh An Giang) khởi công 2 ngôi Nhân ái và trao tận tay 2 hộ gia đình số tiền hơn 150 triệu đồng do bạn đọc chung tay ủng hộ.
Mã số 5536: Mẹ góa mắc bệnh máu ác tính: "Bố các cháu không còn, xin rủ lòng thương!"Chồng qua đời bởi căn bệnh u não, 7 năm sau, vợ phát hiện mắc bệnh máu ác tính. Chật vật sống qua ngày trong căn nhà cũ nát, người mẹ góa cầu xin nhà hảo tâm thương 3 đứa con thơ.
Mã số 5553: Góa phụ nghèo "sống nay, chết mai" cầu xin mọi người thương hai conChồng tai nạn qua đời, chị Mau suy thận giai đoạn cuối, sức khỏe ngày càng suy kiệt. Người phụ nữ đơn thân bất hạnh luôn canh cánh nỗi lo, nếu chị "nhắm mắt xuôi tay", hai con thơ sẽ bơ vơ, thất học.
Mã số 5496: Góa phụ nghèo bật khóc: "Ước có căn nhà vững chắc, các con không thất học"Chồng gặp nạn qua đời, bao năm qua người vợ góa vò võ một mình chăm sóc mẹ già và nuôi dạy 3 đứa con thơ trong cảnh khốn khó. Giờ chị chỉ ước: "Có căn nhà vững chắc, các con không thất học".
45 tuổi, tôi vẫn phải... xin phép mẹ mỗi khi ra đường đi chơiTôi năm nay 45 tuổi, không chồng, không con, không có bạn thân, không tài khoản mạng xã hội, không công việc ổn định.
Mã số 5595: Vợ nghèo từng mua chịu quan tài cho chồng, cứ mưa to lại "bỏ nhà đi trốn"Người dân làng Trô, xã Giao An, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa từng phải góp tiền giúp bà Hải lo đám tang cho chồng. Nhiều năm qua, góa phụ nghèo sống cảnh thấp thỏm trong căn nhà chờ sập.
02:58Mã số 5496: Góa phụ nghèo bật khóc, mong viên thuốc cho mẹ già, các con được đi họcChồng gặp nạn qua đời, bao năm qua người vợ góa vò võ một mình chăm sóc mẹ già và nuôi dạy 3 đứa con thơ trong cảnh khốn khó. Giờ chị chỉ ước: "Có căn nhà vững chắc, các con không thất học".
Người phụ nữ góa bụa: “Có mơ tôi cũng không nghĩ mình xây được nhà”Trong ngày khởi công xây dựng ngôi nhà mới, bà Lê Thị Hải, người phụ nữ góa bụa ở xã Giao An, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa xúc động và vui mừng khi đón nhận số tiền hỗ trợ từ bạn đọc.
Mã số 5612: Cảnh cùng quẫn của góa phụ "lỡ 2 lần đò" bị ung thư chăm con thiểu năngMỗi ngày qua đi, bà Trần Thị Tuyết Nhung phải vượt qua sự tra tấn từ bệnh ung thư để nuôi người con bị thiểu năng. Điều ước của hai mẹ con là mong chờ một mái ấm để sống qua ngày dông bão.
Mã số 5582: Bác sĩ kêu gọi cứu mẹ đơn thân không có Bảo hiểm y tế, nguy kịch tính mạngNguy kịch vì sốc nhiễm khuẩn, chị Hảo từng giờ giành giật mạng sống với tử thần. Không có Bảo hiểm y tế, chi phí chữa trị tới 20 triệu đồng mỗi ngày, người mẹ nghèo khẩn cầu cộng đồng cứu con gái.