1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5572

Mẹ góa khẩn cầu sự sống cho con trai 2 tuổi mắc bệnh hiểm

Hương Hồng

(Dân trí) - Vợ chồng chị Vượng từng lấy "bệnh viện là nhà" để chạy chữa cho đứa con 2 tuổi mắc bệnh hiểm. Ngày 19/1, chồng đột ngột qua đời, người vợ góa nghèo đơn độc trên hành trình cứu con đầy gian nan.

Mẹ góa khẩn cầu sự sống cho con trai 2 tuổi mắc bệnh hiểm (Video: Hương Hồng).

Nỗi đau chồng lên nỗi đau

Người phụ nữ lâm vào cảnh bi đát kể trên là chị Trần Thị Vượng (SN 1994, trú tại Thanh Liêm, Hà Nam). Ngay sau khi nhận được tin người mẹ góa vừa đưa con trai (bé Trần Nhật Nam, SN 2023) trở lại bệnh viện điều trị, phóng viên Dân trí đã có mặt ở Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để thăm 2 mẹ con.

Nhìn người phụ nữ bé nhỏ, tiều tụy với gương mặt đen sạm, hốc hác, ít ai nghĩ chị mới 31 tuổi. Bao đêm thức trắng bên đứa con trai bé bỏng bị bệnh tật hành hạ, cộng với cú sốc mất chồng quá đột ngột dường như đã vắt kiệt tinh thần và sức lực của chị.

Mẹ góa khẩn cầu sự sống cho con trai 2 tuổi mắc bệnh hiểm - 1

Mắc căn bệnh quái ác, cơ thể bé Nhật Nam biến dạng, nửa người sưng nề, cánh tay phải vừa được phẫu thuật, băng trắng quấn đến bả vai (Ảnh: Hương Hồng).

Không giấu được sự thương cảm đối với hoàn cảnh gia đình bệnh nhân, chị Nguyễn Thanh Tâm, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chia sẻ:

"Khi biết hoàn cảnh quá éo le của chị Vượng, ai cũng thương. Thằng bé Nhật Nam đau đớn, quấy khóc vì bệnh tật hành hạ hầu như lúc nào cũng trên tay mẹ. Bố cháu lại không còn, cứ như thế này mãi thì chúng tôi lo mẹ của bé kiệt sức mất...".

Căn bệnh quái ác khiến cơ thể Nhật Nam biến dạng, nửa người bên phải sưng tấy, phù nề. Cánh tay phải của bé vừa phẫu thuật, băng trắng quấn đến bả vai, chỉ còn chừa ra bàn tay với những ngón sưng to.

Oằn người trên tay mẹ, Nhật Nam khóc thét lên từng cơn, có lẽ cơ thể bé đang phải chịu đựng những cơn đau đớn khủng khiếp. Nước mắt lưng tròng, người mẹ góa chỉ biết ôm con vào lòng, dỗ dành trong nỗi đau xé lòng…

Mẹ góa khẩn cầu sự sống cho con trai 2 tuổi mắc bệnh hiểm - 2

Căn bệnh khiến bé 2 tuổi liên tục quấy khóc trong đau đớn (Ảnh: Hương Hồng).

Khóc ngằn ngặt một hồi, dường như đã quá mệt, cậu bé 2 tuổi thiếp đi. Lấy tay lau những giọt mồ hôi rịn ra trên trán con, người mẹ tội nghiệp nghẹn ngào kể, bé Nhật Nam mắc phải căn bệnh dị dạng bạch mạch bẩm sinh. Ngay từ khi chào đời, cuộc sống của bé đã phải gắn liền với bệnh viện.

Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm cứu giúp đứa trẻ mồ côi mắc bệnh hiểm

Để chạy chữa cho đứa con út mắc bệnh hiểm nghèo, 2 vợ chồng chị Vượng đành phải gửi 2 con lớn (bé Trần Thị Nhật Hà, SN 2015 và bé Trần Thảo Nguyên, SN 2019) cho ông bà nội chăm sóc, rồi đưa bé Nhật Nam lên Hà Nội.

Thế nhưng nghiệt ngã thay, giữa lúc đôi vợ chồng nghèo đang gồng mình tìm mọi cách níu kéo sự sống cho đứa con tội nghiệp, thì tai họa bất ngờ ập đến. Ngày 19/1, chồng chị Vượng đột ngột qua đời ở tuổi 43 sau một cơn nhồi máu cơ tim.

Mẹ góa khẩn cầu sự sống cho con trai 2 tuổi mắc bệnh hiểm - 3

Giữa lúc đôi vợ chồng nghèo đang gồng mình tìm mọi cách cứu chữa đứa con tội nghiệp, thì người chồng đột ngột qua đời (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Chồng mất đột ngột đã đẩy người vợ trẻ đến tận cùng của sự đau khổ, cùng cực. Một mình gồng gánh 3 đứa con thơ, chị Vượng không biết làm sao để lo cho các con, nhất là hành trình cứu chữa đứa con út mắc bệnh hiểm nghèo còn quá gian nan.

"Thằng bé sống được đến ngày hôm nay là vợ chồng em đã vay ngân hàng, anh em, bạn bè và cả tín dụng hơn 200 triệu đồng rồi. Bác sĩ bảo cháu còn phải chữa trị lâu dài và tốn kém nữa. Giờ bố của cháu không còn, em biết phải làm sao đây!", người mẹ góa ôm mặt bật khóc.

Bác sĩ Đỗ Ngọc Linh, Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết: "Bệnh nhi Trần Nhật Nam được chẩn đoán dị dạng bạch mạch. Chúng tôi đã phẫu thuật cho bé nhưng tiên lượng còn rất dè dặt. Bé sẽ cần trải qua nhiều cuộc phẫu thuật phức tạp nữa trong thời gian tới".

Mẹ góa khẩn cầu sự sống cho con trai 2 tuổi mắc bệnh hiểm - 4

Người mẹ góa không biết làm sao để lo cho các con, nhất là hành trình cứu chữa đứa con út mắc bệnh hiểm nghèo còn quá gian nan (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ Đỗ Ngọc Linh chia sẻ thêm, bé Nam có khối dị dạng bạch mạch khổng lồ tay phải, ngực và lưng từ nhỏ. Bé đã được tiến hành gây xơ nhiều lần và đây là lần phẫu thuật đầu tiên.

Phương án điều trị tiếp theo là phối hợp gây xơ và phẫu thuật, vì dị dạng lớn và lan tỏa nên dự kiến sẽ can thiệp nhiều lần, tùy thuộc vào đáp ứng của bệnh nhân với phương pháp điều trị. Nếu không, khối dị dạng bạch mạch sẽ tiếp tục phát triển, giảm khả năng vận động tay của bệnh nhi, có thể ảnh hưởng đến cơ, xương, khớp, cột sống.

"Hoàn cảnh của bé Nhật Nam rất khó khăn. Bố cháu đã qua đời, mẹ thường xuyên đưa con đi viện nên không có thu nhập, trong khi bệnh của bé phải được tiếp tục điều trị lâu dài và tốn kém. Rất mong bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình cháu", bác sĩ Linh bày tỏ.