Facebooker "Cô Giáo Hương" bị xử phạtCông an Hà Nội cáo buộc hành vi dàn dựng clip đánh bạc rồi đăng tải lên Facebook của chị H. và chị L. là vi phạm pháp luật, kích động tệ nạn xã hội, đánh bạc, gây tác động tiêu cực đến cộng đồng.
Nghệ sĩ tỳ bà Vũ Diệu Thảo kể về cái Tết xa quê giữa đại dịchÚt Thảo của phim "Phía trước là bầu trời" cho biết, cô hiếm khi có đêm giao thừa trọn vẹn vì bận đi diễn. Với cô, cái Tết đáng nhớ nhất là những ngày xa nhà giữa đại dịch Covid-19...
Mơ ước được vào trường y, mẹ hai con vừa kinh doanh vừa học lại lớp 10Từng bỏ ngang khi học lớp 11, trải qua biến cố vỡ nợ đến mức nhiều ngày sống bằng cơm từ thiện, Phạm Thúy Kiều Hương quyết định trở lại học lớp 10 sau 10 năm nghỉ học.
Giáo viên THPT tại Hà Nội lo mất thưởng Tết, vì sao?Nhiều giáo viên THPT tại Hà Nội lo lắng sẽ không có thưởng cuối năm theo Nghị định 73, dù đồng nghiệp ở các tỉnh thành khác đã được chi thưởng.
Cô giáo vùng cao hồi sinh sau ca ghép tủy, sắp trở lại bục giảngSau ca ghép tủy thành công, cô giáo Lường Thị Dỉu (Điện Biên) đang hồi phục tốt. Nhờ sự chung tay của bạn đọc Dân trí và các y, bác sĩ, chị sắp được trở về nhà và tiếp tục ước mơ gieo chữ nơi non cao.
Ngôi trường miền Tây ghi dấu ấn tại cuộc thi Tiếng nói XanhVới 4 học sinh lọt vào chung kết cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 3, Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (An Giang) khẳng định vai trò là nơi ươm mầm tư duy xanh, với sự đồng hành của các thầy cô và tinh thần hỗ trợ, sẻ chia giữa các thế hệ học sinh.
Vụ bé gái bị cắn, cô trả lời "bao nhiêu là việc": Vì sao camera tê liệt?Hiệu trưởng thừa nhận giáo viên thiếu giám sát trong giờ ăn và để hệ thống camera toàn trường ngừng hoạt động nhiều ngày mà không kịp thời phát hiện.
Cô gái Việt kể “cú sốc” sống ở Iraq, mua thịt lợn giá 700.000 đồng/kg8 năm sống ở thành phố Sulaymaniyah (Iraq), gia đình chị Ngọc Huyền vẫn giữ nếp cũ là nấu những mâm cơm nhà thuần Việt cho đỡ nhớ quê. Giá thịt lợn ở đây rất đắt nên mỗi năm chị chỉ mua 2-3 lần.
Mã số 5861: Mắc bệnh hiểm nghèo, bé trai vùng cao nguy cơ dang dở việc họcMắc tan máu bẩm sinh từ khi 1 tuổi, bé Lò Quốc Anh (Điện Biên) hiện bị biến chứng lá lách to, cần phẫu thuật. Tuy nhiên, sau nhiều năm chạy chữa cho con, gia đình em đã lâm vào cảnh kiệt quệ.
Giáo viên THPT tại Hà Nội thấp thỏm chờ thưởng Tết theo Nghị định 73Giáo viên tại nhiều tỉnh thành đã nhận mức thưởng Tết cao gấp đôi năm ngoái nhờ Nghị định 73, nhưng giáo viên trường THPT công lập thí điểm tự chủ ở Hà Nội vẫn đang trong tâm trạng thấp thỏm chờ đợi.
Nhà hảo tâm Nuôi em phát hiện học sinh “mã bỏ rơi" chưa từng bị bỏ rơiChị Phan Diệu Hương tham gia dự án Nuôi em vào tháng 9 năm nay với một “mã bỏ rơi” tại Gia Lai. Cô đồng ý để tên tuổi thật để làm rõ câu chuyện về “học sinh bị bỏ rơi” mà chị nghi ngờ có “kịch bản”.
Ngày 20/11 ở nơi thầy cô giáo chỉ chúc mừng nhau qua điện thoạiĐến nay, nhiều ngôi trường ở vùng thấp lụt của thành phố Huế vẫn phải tổ chức dạy học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.