Hơn 5.000 khán giả thưởng thức đêm nhạc "Tự hào xứ Nghệ" tại Eco Central ParkTại sân khấu công viên Hồ Thiên Nga, Eco Central Park, chương trình "Tự hào xứ Nghệ" đã mang đến nhiều tiết mục năng lượng, cùng những thông điệp sâu sắc về tình cảm gia đình, sự gắn kết cộng đồng và lòng hiếu học bản sắc xứ Nghệ.
Tết đến rồi, về với mẹ cha thôi!Lớn lên, tôi nhận ra, đi qua những mùa hè rực lửa, những mùa thu hanh hao, những ngày đông giá lạnh, mẹ cha chính là mùa xuân ấm áp của đời mình.
Giấc mơ của những đứa trẻ Raglai được tái hiện trong "Đóa hoa sương núi"Ngày 31/1, cuốn sách "Đóa hoa sương núi" của tác giả Tâm An ra mắt tại Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ 2025 (TPHCM), tái hiện câu chuyện về cuộc sống, ước mơ của những đứa trẻ đồng bào Raglai.
Vượt hơn 300km, 10.000 chiếc áo giữ nhiệt Heattech trao ấm áp tới vùng caoBăng qua đường núi dốc, ngoằn ngòeo, những chiếc xe tải chở theo 10.000 áo giữ nhiệt Heattech hoàn thành sứ mệnh đặc biệt: mang hơi ấm, yêu thương tới bà con vùng cao đang trải qua mùa đông lạnh giá.
Những mùa xuân thương nhớ quê xaBao nhiêu năm xa nhà là bấy nhiêu năm tôi loay hoay tìm cách tạo ra một chút gì mang hương vị Tết cho con.
"Nữ hoàng rắn" với món súp trứ danh, lưu giữ hàng thập kỷNgười phụ nữ ở Hong Kong (Trung Quốc) được mệnh danh là "Nữ hoàng rắn" đã nỗ lực lưu giữ món súp rắn suốt hàng thập kỷ, dù bà bi quan về tương lai của ngành.
Ly kỳ huyền tích ông Cụt, ông Lành và tục thờ thần rắn ở xứ NghệCó một điều khá trùng hợp, tục thờ thần rắn ở nhiều địa phương đều gắn với câu chuyện ly kỳ về "ông Cụt, ông Lành", dù một số tình tiết có thể khác nhau.
Binh sĩ Ukraine nêu lý do đằng sau làn sóng đào ngũ quy mô lớnQuân nhân Ukraine chia sẻ với truyền thông phương Tây về nguyên nhân vì sao hàng loạt binh sĩ đào ngũ trong thời gian qua.
May Sông Hồng khởi động dự án thiện nguyện "Mùa đông không lạnh"Với sứ mệnh lan tỏa yêu thương và nâng cao trách nhiệm xã hội, Công ty Cổ phần May Sông Hồng khởi động dự án "Mùa đông không lạnh" năm 2024.
Thời tiết dù nắng hay mưa, hoa đào vẫn nở khi mùa xuân vềNhững ngày cuối năm, người ta vội vàng hơn mà cũng dịu dàng hơn. Dù buồn, dù vui thì cũng sắp hết một năm rồi. Những buồn tủi, mất mát, đắng cay và cả thất bại, nhọc nhằn xin gói ghém gửi vào quá khứ.
Theo chân các hướng dẫn viên nhí khám phá Bảo tàng Dân tộc học Việt NamHơn 15 học sinh từ lớp 5 đến lớp 8 đến từ nhiều trường khác nhau tại Hà Nội tham gia vào một dự án đặc biệt: Làm hướng dẫn viên tình nguyện ở khu trưng bày ngoài trời Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.
Trao 600 áo ấm tới học sinh miền núi600 chiếc áo ấm được những người làm báo ở Nghệ An phối hợp với huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An trao tới các học sinh trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán 2025.