Em Bích Hà bị suy thận đã mãi mãi ra điSốc, nghẹn ngào và đau đớn khi chúng tôi nhận được điện thoại của chị Nguyễn Thị Lộc, mẹ của em Bích Hà, nhân vật trong bài viết: “Không vay được tiền, mẹ đau đớn xin mang con về nhà để chết” thông báo em đã không còn nữa. Em đã mãi mãi ra đi ở tuổi đôi mươi bỏ lại người bố bị tâm thần và người mẹ nghèo xơ xác cũng đang héo mòn vì mất con.
Hơn 94 triệu đồng đến với gia đình em Bích HàBị lupus ban đỏ, biến chứng suy thận mãn ở giai đoạn nguy hiểm nên Bích Hà đã mãi mãi ra đi khi còn dở dang bao ước mơ chưa thực hiện. Bố bị chứng bệnh thần kinh đã lâu, mẹ thì gầy yếu nên khoản nợ mấy chục triệu cho việc chữa bệnh của con không thể chi trả. Hiểu được nỗi lo và sự vất vả của gia đình, ngày 14/6 PV Dân trí đã trực tiếp trao số tiền bạn đọc giúp đỡ tại Phòng CTXH bệnh viện Bạch Mai đến mẹ của em.
Người phụ nữ ung thư giai đoạn cuối đã qua đời, 2 con mồ côi cha mẹDù đã nhận được sự tận tình chăm sóc từ gia đình, các y bác sĩ và sự ủng hộ của bạn đọc báo Dân trí nhưng bệnh tình quá nặng khiến cơ thể chị Bích suy kiệt. Ngày 24/12, chị đã trút hơi thở cuối cùng.
Mã số 5401: Thương con mồ côi cha, mẹ ung thư di căn nén đau, dành tiền cho con ăn họcChồng mất vì bạo bệnh, nay chị Bích bị ung thư giai đoạn cuối. Nghĩ tới tiền viện phí 4-5 triệu đồng mỗi lần vào viện, chị lại cắn răng, nén đau để dành tiền cho con ăn học.
Mã số 5408: Mẹ già nghèo khổ: "Thương con vắn số, tội các cháu sắp mồ côi"Nhìn con gái phải thở oxy, 3 cháu thay nhau bóp tay, chân cho mẹ, bà Bình như "đứt từng khúc ruột". Bà thương con gái "số ngắn", các cháu của bà sắp phải mồ côi.
"Gia đình có bốn chị em gái" bật mí về khủng hoảng trong gia đình hiện đạiVới hơn 600 trang và 24 chương, "Gia đình có bốn chị em gái" của Phạm Thị Bích Thủy gây bất ngờ bởi phơi bày tật xấu trong gia đình người Việt.
Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp và lời dặn "buộc con dê dưới gốc mít""Quê ta còn nghèo, phải chú trọng chăn nuôi, trồng trọt. Quanh vườn trồng thêm cây mít, dưới gốc mít buộc con dê để nuôi", ông Đặng Bá Hương vẫn nhớ như in lời dặn của người chị họ Đặng Bích Hà.
Phố bích họa Phùng Hưng khoác "áo mới", phái đẹp xúng xính rủ nhau chụp ảnhNhững ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, phố Phùng Hưng thu hút đông đảo người dân và khách du lịch đến tham quan, chụp ảnh.
Kỷ niệm lần cuối bà Đặng Bích Hà cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm quêTrong ký ức người dân làng An Xá, Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người hết sức bình dị, gần gũi; luôn quan tâm, ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống bà con mỗi lần cùng Đại tướng về thăm quê.
Bữa cơm 2 quả trứng và chuyện xúc động về phu nhân Đại tướng Võ Nguyên GiápQua mỗi lần tiếp xúc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và phu nhân Đặng Bích Hà, Đại tá Trần Hồng cảm nhận rõ, bà Hà là một người phụ nữ tốt bụng, sống giản dị, chân thành, hết mực yêu thương chồng con.
Hình ảnh đời thường của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và phu nhân Đặng Bích HàĐại tướng Võ Nguyên Giáp và phu nhân Đặng Bích Hà đi mua sách, ăn bữa cơm giản dị, quây quần bên con cháu... Những khoảnh khắc đẹp được nghệ sĩ nhiếp ảnh, Đại tá Trần Hồng ghi lại qua nhiều năm tháng.
Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã sống một cuộc đời thanh bạch, cao đẹpTrong điếu văn tại lễ truy điệu, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn chia sẻ, Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã sống một cuộc đời thanh bạch nhưng vô cùng cao đẹp, dành trọn tình yêu thương với người thân.