PhotoNews

Giáo dục

"Ngày trưởng thành" ở ngôi trường nước mắt từng nhiều hơn nụ cười

(Dân trí) - Từng quỳ lặng khi mất cha vì Covid-19, từng ôm nhau khóc trước nỗi đau mồ côi, những đứa trẻ của Trường Hy Vọng (Đà Nẵng) nay đã biết mỉm cười, trưởng thành và bước tiếp.

Ngày trưởng thành ở ngôi trường nước mắt từng nhiều hơn nụ cười  - 1

Chiều 13/6, tại Trường Tiểu học, THCS, THPT Hy Vọng (gọi tắt Trường Hy Vọng, đặt tại thành phố Đà Nẵng) diễn ra chương trình "Màu Hy Vọng" để tái hiện quá trình học tập và trưởng thành của học sinh mồ côi vì Covid-19 suốt 5 năm qua.

Tại tiết mục mở màn chương trình "Màu Hy Vọng", giữa khoảng sân trường, Mỹ Mỹ, học sinh lớp 10, quê TPHCM, diễn tả lại cảnh quỳ lặng khi nhớ lại câu chuyện em hay tin cha mình bị nhiễm Covid-19, hai tay em ôm chặt trước ngực như đang cố kìm lại giọt nước mắt đang trực trào. Đây là một tiết mục sân khấu trong chương trình "Màu Hy vọng" được tái hiện dựa trên câu chuyện có thật của chính em Mỹ vào khoảng 5 năm trước.

Ngày trưởng thành ở ngôi trường nước mắt từng nhiều hơn nụ cười  - 2
Ngày trưởng thành ở ngôi trường nước mắt từng nhiều hơn nụ cười  - 3

Tiết mục diễn tả lại cảnh khi Covid-19 càn quét TPHCM, em Mỹ mất cha. Trong ảnh là cảnh điều trị Covid-19 được tái hiện trong tiết mục của em Mỹ.

Mỹ kể rằng trong những ngày cha qua đời, em tự hứa với bản thân sẽ cố gắng không khóc. Em sợ rằng nếu để nước mắt rơi, mình sẽ không còn đủ mạnh mẽ để đứng dậy. Vì thế, em học cách giấu nỗi đau vào trong lòng, tự nhắc mình phải kiên cường để bước tiếp.

Trong tiết mục của mình, ngồi bên chiếc giường bệnh được tái hiện giữa sân trường, cô gái nhỏ từng cố nén nước mắt giờ đã mạnh mẽ hơn sau 3 năm vào học tại Trường Hy Vọng. Thế nhưng sâu trong đôi mắt ấy vẫn là khoảng trống không gì có thể lấp đầy, khoảng trống mang tên "cha".

Ngày trưởng thành ở ngôi trường nước mắt từng nhiều hơn nụ cười  - 4

Chương trình "Màu Hy Vọng" được Trường Hy Vọng tổ chức nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập, đánh dấu hành trình nuôi dưỡng, giáo dục các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời chứng kiến các học sinh Trung học phổ thông trưởng thành và chuẩn bị bước vào đại học.

Ngày trưởng thành ở ngôi trường nước mắt từng nhiều hơn nụ cười  - 5

Phát biểu tại chương trình "Màu Hy Vọng", đôi mắt ông Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc Trường Hy Vọng đỏ hoe. Suốt 5 năm qua, người đàn ông ấy chứng kiến hàng trăm đứa trẻ bước vào trường với những vết thương chưa lành sau đại dịch. Có em mất cha, có em mất mẹ. Và cũng từng ấy năm, ông cùng giáo viên âm thầm trở thành người thân của các em.

“Nhiều lúc tôi cũng mệt lắm chứ!”, ông Quyền nói rồi dừng lại vài giây như để kìm nén cảm xúc. Ông Quyền nói thêm: "Nhưng nhìn thấy các con lớn lên, nhìn thấy hôm nay các con cười, được sống giữa một gia đình có thầy cô, bạn bè và rất nhiều người yêu thương, chúng tôi lại có thêm động lực để tiếp tục".

Ngày trưởng thành ở ngôi trường nước mắt từng nhiều hơn nụ cười  - 6

Suốt 5 năm qua đã có những thế hệ học sinh đầu tiên của Trường Hy Vọng trưởng thành, ra trường và là những cô, cậu sinh viên. Họ quay trở về trường để cho các em biết một điều tại Trường Hy Vọng chưa bao giờ có ai đầu hàng số phận.

Ngày trưởng thành ở ngôi trường nước mắt từng nhiều hơn nụ cười  - 7

Bà Trương Thanh Thanh, Chủ tịch Quỹ Hy Vọng, Hội đồng sáng lập Trường Hy Vọng, xúc động ôm chầm lấy một cựu học sinh của Trường Hy Vọng. Theo bà Thanh, đây là đứa trẻ chịu nhiều mất mát, giờ đây em đã trưởng thành và đang trên hành trình trở thành bác sĩ.

Ngày trưởng thành ở ngôi trường nước mắt từng nhiều hơn nụ cười  - 8

Điểm nhấn của chương trình "Màu Hy Vọng" là lễ trưởng thành dành cho học sinh lớp 12 năm học 2025-2026, cột mốc đánh dấu sự hoàn thành một chặng đường quan trọng trong hành trình học tập và phát triển.

Ngày trưởng thành ở ngôi trường nước mắt từng nhiều hơn nụ cười  - 9

Khoảnh khắc xúc động trong lễ trưởng thành là lúc Lê Anh Thư (17 tuổi) chuẩn bị lên sân khấu nhận quà thì em Bùi Chí Thành (áo trắng), học sinh lớp 9 Trường Hy Vọng, với đôi mắt đỏ hoe lao vào ôm chặt Anh Thư để chúc mừng người chị mà em thân thiết nhất.

Thành quê ở tỉnh An Giang, mồ côi mẹ, đến với trường vào năm 2023. Còn Anh Thư quê Hà Nội, mồ côi cả cha lẫn mẹ, vào trường từ năm 2022. Dù Thành và Thư vào trường ở hai giai đoạn khác nhau, nhưng hai đứa trẻ từng trải qua mất mát này đã trở thành bạn của nhau. Với Thành, Anh Thư không chỉ là người chị, mà còn là người cho em cảm giác được quan tâm, che chở sau mất mát vì Covid-19.

Ngày trưởng thành ở ngôi trường nước mắt từng nhiều hơn nụ cười  - 10

Một trong những phần của chương trình là hoạt cảnh “Gieo hạt mầm Hy Vọng”, tái hiện hình ảnh ngày đầu học sinh đến trường. Từ “hạt mầm” ban đầu, các em dần trưởng thành, trở thành những “bông hoa Hy Vọng”.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng (áo dài vàng), chia sẻ trong 5 năm qua, bản thân bà đã thấy các thầy cô của Trường Hy Vọng rất vất vả khi dành tâm huyết để chăm lo cho từng học sinh từ đời sống, học tập đến sự phát triển toàn diện của các em.

Ngày trưởng thành ở ngôi trường nước mắt từng nhiều hơn nụ cười  - 11
Ngày trưởng thành ở ngôi trường nước mắt từng nhiều hơn nụ cười  - 12

Bên lề của chương trình, các học sinh có thể viết lời chúc vào nhật ký của bạn bè.

Ngồi lặng bên cuốn nhật ký lưu bút của người bạn thân Trần Anh Kiệt, Nguyễn Thanh Phòng (học sinh lớp 12, quê Thanh Hóa) nắn nót viết những dòng chia tay. Với Phòng, quãng thời gian hai năm đồng hành cùng Kiệt tuy không quá dài nhưng đủ để lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp. Trong trang viết, Phòng bày tỏ niềm vui khi có được một người bạn như Kiệt giữa những năm tháng nhiều biến cố.

Ngày trưởng thành ở ngôi trường nước mắt từng nhiều hơn nụ cười  - 13

Những bức tranh "Màu Hy Vọng" do các học sinh vẽ được trưng bày tại lối vào cổng.

Theo ông Hoàng Quốc Quyền, những ngày đầu thành lập trường “nước mắt nhiều hơn nụ cười”. Các em học sinh đều mang trong mình nỗi đau mất người thân vì đại dịch. Tuy nhiên, sau nhiều năm, ngôi trường đã dần “xanh hơn, tiếng cười nhiều hơn, sắc màu tranh vẽ cũng tươi hơn”.