Mãn nhãn hội chọi dê độc đáo ở Ninh BìnhNhững con dê đực đầu đàn được tuyển chọn kỹ lưỡng, có sức khỏe tốt tham gia hội chọi dê Ninh Bình đã đem đến cho khán giả những pha tấn công, phòng thủ và những màn giao đấu hấp dẫn, đẹp mắt.
Trường học "tuyển" dê con để thu hút học sinh đến lớpNgôi trường tại Nhật Bản thậm chí còn tổ chức một buổi lễ để chào đón "học sinh" mới đặc biệt.
5 hộ nghèo chung nhau... 1 con dê giốngĐắk Nông đứng đầu khu vực Tây Nguyên về công tác giảm nghèo. Đây là kết quả của những chính sách, cách làm giúp người dân thoát nghèo bền vững.
Cô gái dân tộc bán hết đồ đạc để khởi nghiệp, nuôi hy vọng thoát nghèoNhiều thanh niên dân tộc thiểu số tại Hà Giang đã tham gia các mô hình về việc phát triển sinh kế với hy vọng đổi đời trên chính mảnh đất quê hương.
Cả trăm con dê chết và bị thương vì lật xe tải, người dân mua "giải cứu"Một xe tải chở dê không may bị lật khiến cả trăm con dê chết và bị thương. Nắm thông tin sự việc, rất nhiều người dân địa phương đã đến hỗ trợ, kêu gọi "giải cứu" bằng cách mua dê giúp tài xế.
Tiết canh dê: Nguy cơ chết người trong món đặc sản "lành, sạch"Thực tế lâm sàng, đã có không ít bệnh nhân nhập viện vì liên cầu lợn dù trước đó ăn… tiết canh dê.
Cậu bé chăn dê thành ông chủ nhà hàng thu nhập vạn người mơTuổi thơ của Vũ Trí Thức rất vất vả, sáng lùa đàn dê lên núi, chiều về hái cỏ cho dê ăn. Giờ đây, đam mê nấu ăn cùng day dứt với nghề chăn dê giúp anh thành công, gây dựng chuỗi nhà hàng có tiếng.
3 cựu cán bộ công an bắn trộm dê của dân lĩnh ánTại phiên xét xử sơ thẩm chiều nay, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt 3 cựu cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức) trong vụ bắn trộm dê của dân mức án từ 7-8 tháng tù.
Dân "xã 135" trồng đúng cây, nuôi đúng con, thoát được nghèoSống trên vùng đất "chó ăn đá gà ăn sỏi", người dân xã Độc Lập quanh năm nghèo đói. Gần đây, nhờ trồng đúng cây, nuôi đúng con, bà con dần vươn lên thoát nghèo.
Mã số 5115: Tình cảnh bế tắc của người đàn ông bị bệnh nặng nuôi cả nhà tàn tậtDù bản thân cũng mang bệnh, nhưng là người duy nhất trong gia đình còn có thể đi làm, ông Hưng vẫn phải bươn chải để lo cho cha mắt lòa, mẹ tai điếc, chị gái què tay chân và đứa cháu bị bỏ rơi.
Mã số 5236: "Bà hết tiền rồi, trong nhà không còn gì bán được để cứu cháu nữa"Nhìn đứa cháu la hét, lúc khóc, lúc cười, bà Doanh nén đau thương ôm chặt lấy cháu, nấc nghẹn: "Bà thương, bà biết cháu đau! Bà làm gì cho cháu hết đau"…
Xôn xao với chú dê con ra đời có khuôn mặt ngườiCác bức ảnh và video về một chú dê con được sinh ra với đặc điểm giống người ở Songadh thuộc bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ và được tôn thờ như một vị thần đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.