Chi trả hơn 800 triệu tiền dạy ngoài giờ cho giáo viênSau khi báo Dân trí đăng tải bài viết “Nợ giáo viên gần 900 triệu tiền dạy ngoài giờ” phản ánh tình trạng hàng chục giáo viên ở huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) bị nợ tiền dạy ngoài giờ 3 năm, đến nay huyện đã bố trí xong kinh phí cấp về cho các trường và yêu cầu thực hiện chi trả xong trong quý 1 năm nay.
Nợ giáo viên gần 900 triệu đồng tiền dạy ngoài giờ: Đã chi trả 1 phầnSau khi báo Dân trí phản ánh về tình trạng nợ giáo viên gần 900 triệu tiền dạy ngoài giờ, Phòng GDĐT huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) đã gửi báo cáo cho biết chi trả được hơn 250 triệu đồng cho giáo viên.
Nợ giáo viên gần 900 triệu tiền dạy ngoài giờTrong khi hàng chục giáo viên đứng lớp giảng dạy tăng, thay tiết của 7 trường học trên địa bàn xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, Đắk Nông đang hoang mang không biết công sức lao động của họ sẽ đi về đâu thì lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện lại trả lời một cách thoái thác, đổ lỗi cho nhau.
Giáo viên không dạy đủ 8 tiếng/ngày vẫn được xếp lương cao nhất, vì sao?“Tại sao tôi cũng là công chức mà 17h30 mới được về đón con còn giáo viên lại được về từ 15h30, không đủ 8 tiếng, vẫn được xếp lương cao nhất?”, một thắc mắc nhận được nhiều quan tâm trên mạng xã hội.
Học sinh nhiều nước ở lại trường sau 15h30 phải đóng thêm tiềnHọc sinh tiểu học tại nhiều quốc gia châu Á, Âu, Mỹ đều tan học trong khoảng 14h-15h30. Sau khung giờ này, bố mẹ phải trả phí nếu muốn nhà trường trông giữ.
Nhiều trường ở Hà Nội khó xếp thêm tiết học để học sinh được về “giờ đẹp”Việc tổ chức thời khoá biểu để học sinh được tan học vào khung "giờ đẹp" là 16h-16h30 đòi hỏi sự đồng thuận cao từ phụ huynh, theo lãnh đạo một trường tiểu học tại Hà Nội.
Phụ huynh bức xúc vì phải bỏ việc từ 3h chiều đi đón conDo quy định mới về học 2 buổi/ngày, các trường học tại Quảng Ninh cho học sinh ra về từ 15h30.
Học sinh tan học từ 15h30: Cha mẹ cực, các con cũng rất khổ"Cả ngày đưa đón con 4 lượt, vất vả không tính, điều quan trọng là không cơ quan nào cho phép người lao động cứ giờ hành chính lại xin nghỉ đi đón con", bạn đọc Dân trí than phiền.
Cô giáo 23 tuổi bỏ phố lên bản, mang con chữ đến học trò vùng caoVừa tốt nghiệp ngành Sư phạm, cô giáo Thanh Nga liền gửi dòng tin nhắn dài cho gia đình, tha thiết bày tỏ nỗi lòng muốn rời thành phố nhộn nhịp, mang con chữ đến học trò khó khăn ở bản làng vùng cao.
Thầy giáo dạy văn yêu "gái ngành": Sự phân vân của tôi cuối cùng có lời đápTan dạy sớm, tôi ghé vào tiệm hoa của Liên. Em chào tôi không còn tự nhiên như trước. Liên hỏi: “Anh đọc thư em gửi anh chưa?”.
Một bộ SGK thống nhất toàn quốc từ 2026: Nên được xây dựng như thế nào?Theo các chuyên gia, việc biên soạn sách giáo khoa cần được thực hiện một cách nghiêm túc, toàn diện, triệt để và hiện đại. Cần có một chiến lược "săn chất xám" để quy tụ những tinh hoa tri thức.
Chuyện tình cô gái “bán hoa”Hóa ra trong cuộc đời này, có những bước đi không bao giờ có thể lùi lại. Có những vết nhơ phải dùng cả một đời để gột rửa. Có những tổn thương khó có thể chữa lành.