DNews
Giải trí

Khánh Linh phim Phía bên kia thành phố: "Tôi sẵn sàng hôn môi bạn diễn"

(Dân trí) - "Khi đạo diễn muốn "chất xúc tác" mà mình từ chối sẽ tạo ấn tượng không đẹp. Tôi sẵn sàng hôn môi bạn diễn nếu kịch bản yêu cầu", Khánh Linh, người vào vai mẹ Phúc phim "Phía bên kia thành phố" nói.

"Làm phim dưới trời nắng hơn 40 độ khiến tôi hoa mắt, chóng mặt"

Khánh Linh vào vai bà Phúc - mẹ của Cương (Hoài Vũ) - phim “Phía bên kia thành phố” đang chiếu trên VTV. Khi đọc kịch bản, chị có thích vai này luôn không?

- Khi đọc kịch bản, tôi thấy phim Phía bên kia thành phố của đạo diễn Vũ Trường Khoa và Đào Duy Phúc rất hay và vai diễn của mình khá thú vị. Thú thực, tôi thấy mình rất giống bà Phúc. Đọc kịch bản, tôi đã hình dung nhân vật của mình thế nào rồi.

Phim phát sóng, khán giả đầu tiên nhận xét tôi là con trai. Hôm đó tôi đi quay đến 21h mới về đến nhà, nhìn thấy tôi, con nói: “A đây rồi, vai bà Phúc mẹ không hề diễn”. Con nói xem phim tôi đóng mà cười từ đầu đến cuối khiến tôi rất hạnh phúc.

Khi phim chiếu được mấy tập, tôi thấy cay mắt vì một số người nói giống y hệt lời con trai tôi. Mọi người khen tôi diễn chân thực, đáng yêu… Không chỉ khen tôi, khán giả còn khen cả vai Cương của Võ Hoài Vũ nữa.

Lời thoại cũng là một yếu tố khiến phim được khán giả yêu thích, đó là những đoạn thoại rất chân thật, bám sát đời sống giới trẻ khiến cho dàn diễn viên làm việc thăng hoa hơn.

Khánh Linh phim Phía bên kia thành phố: Tôi sẵn sàng hôn môi bạn diễn - 1

Diễn viên Khánh Linh đang gây chú ý với vai diễn trong phim "Phía bên kia thành phố".

Trong phim, chị có nhiều cảnh quay cùng Võ Hoài Vũ. Hai cô cháu diễn xuất có hợp nhau?

- Đây là lần đầu tiên tôi làm việc cùng Võ Hoài Vũ, cậu ấy là một bạn trẻ cố gắng và biết lắng nghe. Ngoài việc nghe đạo diễn, Vũ cũng rất cầu thị khi tôi góp ý.

Ngày lên định trang, nhìn thấy Vũ, tôi đã nghĩ: “Có khi nào đây là con trai mình trong phim không?”. Khi ấy Vũ cũng nói: “Có phải cô đóng vai mẹ con không?”. Tôi hỏi Vũ vào vai gì, cậu ấy bảo vai Cương, thế là cô cháu nhìn nhau cười.

Khi làm việc với Hoài Vũ, tôi không thấy bị gượng ép mà diễn rất tự nhiên, là chính mình. Ngày đầu tiên, anh Võ Hoài Nam có đến trường quay xem con diễn, những ngày sau, Vũ bảo tôi: “Ba muốn lên chỗ quay mà con nói ba ở nhà”.

Phân đoạn nào trong phim để lại cho chị nhiều kỷ niệm nhất? Vào vai một cô công nhân môi trường, chị thấy có khó khăn?

- Các phân đoạn thể hiện cảm xúc thường khiến người diễn viên nhớ mãi. Có lần đến chỗ quay, ngồi đọc kịch bản, tự nhiên nước mắt tôi chảy ra vì thương cho nhân vật.

Trong phim, Cương và Khuê (Thái Vũ) có cảnh xô xát, khi mọi người đều quay lưng với Cương, nhân vật bị tổn thương và định làm điều dại dột… Phân đoạn này làm tôi nhớ mãi, vì tôi cũng là một người mẹ, có con ở lứa tuổi bước chân vào đời. Khi đóng phim tôi hay tưởng tượng, nếu đó là cuộc sống của mình, con mình như này thì sẽ phải làm sao?

Phân đoạn này quay dưới thời tiết nắng nóng hơn 40 độ, khi quỳ lâu, 2 chân tôi bị xước, đứng lên bị hoa mắt chóng mặt. Tôi cũng không nhớ vì sao người mình lại nhiều vết bầm, vết xước vậy, chắc do mải diễn nên không thấy đau, về nhà mới biết (cười).

Tôi cũng có một người dì đang làm công nhân môi trường. Hằng ngày đi làm, tôi vẫn nhìn thấy dì làm việc. Tôi thường quan sát cách làm việc, trang phục, cử chỉ của dì để tích lũy kinh nghiệm nên diễn vai này khá tự nhiên.

Khánh Linh phim Phía bên kia thành phố: Tôi sẵn sàng hôn môi bạn diễn - 2

Khánh Linh (giữa) cùng 2 bạn diễn Võ Hoài Vũ (trái) và Ali Thục Phương ở hậu trường phim "Phía bên kia thành phố" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vào năm 2019, chị gây ấn tượng khi vào vai Linh - bạn thân của Thư (Bảo Thanh) phim “Về nhà đi con” - với màn đánh ghen hộ bạn hay năm 2024 trong vai con dâu hỗn láo phim “Hoa sữa về trong gió”. Có khán giả nói những vai này như “đo ni đóng giày” cho Khánh Linh, chị nghĩ sao?

- Tôi cho rằng, khi ê-kíp phim chọn vai, các anh chị đều biết được người diễn viên ấy hợp với vai có tính cách như nào. Thông thường, người nghệ sĩ mà đã thể hiện vai diễn ghê gớm, chao chát thành công thì phim sau sẽ được mời vào vai tương tự.

Có người nói với tôi: “Linh diễn rất hay, mong các đạo diễn giao cho em các vai diễn dài hơi hơn”. Sau nhiều năm làm nghề, tôi có quan điểm: Không có vai diễn nhỏ, chỉ có người diễn viên nhỏ.

Như Linh của Về nhà đi con chỉ là vai phụ nhưng đến giờ khán giả vẫn nhớ. Vì thế khi vào vai nào, tôi cũng diễn hết mình mà không phân biệt chính hay phụ.

Sau 7 năm kể từ khi “Về nhà đi con” phát sóng, nhiều người còn nhận ra chị là Linh “đánh ghen” của phim không?

- Đến bây giờ khi đi ra đường, mọi người vẫn nhận ra và gọi tôi là bạn thân của Thư. Có nhiều sinh viên nhìn thấy tôi còn nói: “Chị ơi, chị chửi lại đoạn đánh ghen cho em nghe với” khiến tôi bật cười.

Đóng cảnh này, tôi phải quay 4 lần để lấy các góc máy khác nhau. Ngoài các câu thoại trong kịch bản, tôi sáng tạo thêm hành động Linh giật tóc Nhã (Quỳnh Nga). Tôi không có chủ đích trước nhưng khi diễn, vì quá nhập tâm, tôi hành động một cách tự nhiên.

Quỳnh Nga đã rất bất ngờ nên phản ứng lại khá chân thật. Khi cắt cảnh, tôi thương Nga vì vừa phải nghe mắng mỏ trong 4 phút, vừa chịu đau. Tuy nhiên, cô ấy chuyên nghiệp nên không than vãn gì (cười). Đến bây giờ khán giả vẫn nhớ đến tôi là vai diễn đã thành công.

Khánh Linh phim Phía bên kia thành phố: Tôi sẵn sàng hôn môi bạn diễn - 3

Khánh Linh chia sẻ với phóng viên Dân trí về màn đánh ghen giúp bạn trong phim "Về nhà đi con".

Chị thường đóng các vai chao chát, ghê gớm… Khi ra ngoài đường chị có bị khán giả “ném đá” không?

- Có thời điểm, khi tôi ra chợ các bà các mẹ đon đả: “Con ơi, ăn gì nào?”. Vậy mà mấy hôm sau, tôi đã nghe nói: “Con này hôm qua đóng phim ghét quá”, “Nhìn cái mặt thấy ghét thật”... Nghe thế, tôi cũng buồn chứ!

Tôi mong khán giả hiểu rằng, đó chỉ là vai diễn và khi thoát vai thì chúng tôi cũng là những con người bình thường. Chúng tôi mong khán giả luôn yêu thương để có động lực làm các vai tiếp theo.

Khánh Linh đang là diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam và thường xuyên tham gia nhiều phim truyền hình. Chị thích diễn trên sân khấu hay làm phim hơn?

- Cả hai đều có sự thú vị riêng. Khi làm sân khấu, mọi thứ đều diễn ra trực tiếp khiến người nghệ sĩ cần phải tập trung cao độ, cẩn thận hơn vì không thể làm lại được. Nếu rèn luyện được tính chuyên nghiệp thì khi đi làm phim truyền hình, người diễn viên tự tin hơn rất nhiều.

Tôi cho rằng, hai thể loại này sẽ hỗ trợ song song với nhau bởi khi đi làm phim truyền hình, chúng tôi cũng học được nhiều đạo diễn cách làm phim, làm chương trình đa dạng hơn.

Ngay từ thời sinh viên, tôi đã được tham gia các phim Phía trước là bầu trời, Những người độc thân vui vẻ hay chương trình Gặp nhau cuối tuần, Táo quân cùng các nghệ sĩ gạo cội như: NSND Khải Hưng, NSƯT Phạm Bằng, NSƯT Văn Hiệp, NSƯT Kim Xuyến, NSND Quốc Khánh, NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long… Khi làm việc với các chú, các anh, tôi được học hỏi rất nhiều về kinh nghiệm diễn xuất, bản lĩnh trên sân khấu.

Khánh Linh phim Phía bên kia thành phố: Tôi sẵn sàng hôn môi bạn diễn - 4

Màn đánh ghen Nhã (Quỳnh Nga thủ vai) của Linh trong phim "Về nhà đi con" từng gây sốt mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

"Tôi không giàu, gia đình đang ở một căn nhà nhỏ trên phố Cát Linh"

Khi nổi tiếng, thu nhập của chị có tốt hơn? Chị có nghề tay trái không?

- Nghề diễn viên thu nhập không cao, nhiều người làm nghề tay trái nhưng tôi chỉ hoạt động nghệ thuật. Khi được mọi người “biết mặt đặt tên”, tôi cũng được mời đi các sự kiện, thu nhập khá hơn.

Thấy vợ vất vả, ông xã từng nói: “Hay em nghỉ đi”. Tôi đã trả lời anh ấy: “Đây là đam mê của em, không thể bỏ được”. Vì thế, dù có khó khăn, tôi cũng không từ bỏ nghề diễn.

Người ta nói, Khánh Linh khiêm tốn thế thôi chứ cũng có “của ăn, của để”, còn đầu tư vào bất động sản nữa?

- Chắc mọi người trêu thôi chứ vợ chồng tôi nuôi 2 con ăn học là vừa đủ. Chúng tôi sống trong căn nhà nhỏ ở phố Cát Linh (Hà Nội).

Thú thực là sau nhiều năm làm việc, vợ chồng tôi cũng đang tích lũy để nếu đủ tiền sẽ đổi sang nơi ở mới rộng rãi hơn. Nhưng đó là chuyện tương lai, hiện tại tôi và ông xã luôn chăm chỉ làm việc để lo cho các con đầy đủ nhất.

Khánh Linh phim Phía bên kia thành phố: Tôi sẵn sàng hôn môi bạn diễn - 5

Nữ diễn viên nói, dù có khó khăn nhưng chưa bao giờ chị muốn bỏ nghề diễn.

Là diễn viên, thường đóng cặp với đồng nghiệp nam, có bao giờ ông xã ghen với chị?

- Thời gian đầu chắc cũng có đấy nhưng sau này anh ấy hiểu tôi hơn còn động viên vợ rất nhiều. Thi thoảng, anh ấy cũng lên Nhà hát Kịch Việt Nam nên khá quen với công việc của vợ.

Trong nghề, có bạn đặt ra quy tắc như không hôn môi bạn diễn nhưng tôi thì không có nguyên tắc nào cả. Lý do là phim truyền hình hiện nay không có kịch bản luôn mà được viết theo từng tập, biên kịch đo phản ứng của khán giả mới viết tiếp. Nếu 30 tập đầu không có cảnh hôn nhưng những tập sau có thì sao?

Khi đạo diễn muốn có thêm “chất xúc tác” mà mình từ chối thì rất khó, sẽ tạo ấn tượng không đẹp trong mắt đạo diễn. Tôi sẵn sàng hôn môi bạn diễn nếu kịch bản yêu cầu để đẩy cảm xúc của khán giả, bộ phim lên. 

Khán giả có thể hình dung Khánh Linh làm mẹ thế nào? Có nói nhiều như trên phim?

- Cũng nhiều thế đấy (cười). Có lần tôi đi công tác về gặp hàng xóm, bác ấy nói: “Mới đi công tác về à, bảo sao cả tuần nay bố con nó yên ắng lắm”...

Ở nhà, tôi tạo cho các con thói quen gọn gàng, ngăn nắp để nhà cửa luôn sạch sẽ. Tôi thường để các con tự lựa chọn theo sở thích mà không bắt làm theo ý mình.

Khánh Linh phim Phía bên kia thành phố: Tôi sẵn sàng hôn môi bạn diễn - 6

Theo nữ diễn viên, ông xã là người luôn tạo điều kiện để chị làm nghệ thuật.

Ở tuổi ngoài 40, anh chị có còn lãng mạn như thời mới kết hôn? Chị quan niệm thế nào về hạnh phúc ở tuổi này?

- Ông xã kém tôi 1 tuổi, là người luôn tạo điều kiện cho vợ. Có thời gian anh vẫn đưa đón tôi đi làm. Chồng tôi là người hơi nhút nhát, nên việc tự nhiên thủ thỉ: “Anh yêu em” hay bất ngờ tặng hoa cho vợ là không có. Anh ấy quan tâm đến vợ bằng hành động cụ thể.

Với tôi, hạnh phúc là vợ chồng cùng khóc, cười với nhau. Tuy nhiên, tôi không yêu cầu anh ấy phải chiều mình, tôi thích chiều anh ấy hơn!

Khánh Linh có sống chung và hoà hợp với mẹ chồng?

- Chúng tôi ở riêng nhưng tôi thấy may mắn khi được mẹ chồng luôn yêu thương. Bố mẹ chồng tôi là công chức bình thường, ông bà luôn rộng lượng, quan tâm đến con cháu. Mẹ chồng coi tôi như con gái.

Tôi là người không thích bị phụ thuộc, nhất là kinh tế. Bản thân muốn độc lập, tự làm tự tiêu nên vợ chồng luôn động viên nhau cố gắng, vượt qua khó khăn để cùng nuôi dạy con cái.

Nhìn ở ngoài, Khánh Linh luôn vui vẻ, nhưng có khi nào chị rơi vào trạng thái buồn bã, cô đơn. Những lúc như thế chị làm thế nào để vượt qua tâm trạng ấy?

- Nhiều người nói: “Sao Linh nhiều năng lượng thế, lúc nào cũng thấy cười nói rộn ràng”, nhưng sâu thẳm trong lòng, nhiều khi tôi rất tâm trạng, có lúc buồn và thậm chí khóc.

Tôi cũng là người nhạy cảm. Khi thấy người đối diện có thái độ khác, thấy mình không được chào đón, tôi biết ý sẽ lặng lẽ rời đi. Nhưng tôi là người không buồn lâu, bản thân thường lướt mạng xã hội, dọn dẹp nhà cửa, nói chuyện với con để cân bằng cảm xúc của mình. 

Xin cảm ơn chị vì những chia sẻ!

Khánh Linh phim Phía bên kia thành phố: Tôi sẵn sàng hôn môi bạn diễn - 7

Phùng Khánh Linh sinh năm 1982, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Chị từng tham gia các phim Những tầng cao nghiệt ngã, Phía trước là bầu trời, Chuyện trầu cau, Sắc màu phái đẹp...

Nữ diễn viên cũng từng xuất hiện trong nhiều tập của series Gặp nhau cuối tuần… Ở phim truyền hình, chị thường xuyên vào vai những người có tính cách ghê gớm, đanh đá gây ấn tượng với khán giả. Khánh Linh hiện công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam.

Ảnh: