Mẹ một con 3 lần bị bạn trai lừa tiền, từ chối hẹn hò nam giám đốc U40Cao Mai và Bá Ly đều ở Hà Nội nhưng quen biết nhau khi cùng tham gia chương trình hẹn hò tại TPHCM.
Mã số 5486: Bà lão 70 tuổi khốn khổ chăm chồng tai biến, cháu 5 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơiChồng tai biến nằm một chỗ suốt 7 năm, cháu nội 5 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi, bà Đậu Thị Loan (70 tuổi, ở Nghệ An) khẩn cầu sự giúp đỡ.
Mã số 5427: Góa phụ nghèo khốn cùng nuôi 3 con tâm thần, mẹ già ốm yếuNgười chồng đổ bệnh ung thư, qua đời, để lại cho bà Xuân 3 con có lớn mà không có khôn, cùng người mẹ già 92 tuổi ngồi một chỗ. Góa phụ nghèo lâm vào cảnh cùng cực, không tìm ra lối thoát.
Gần 350 triệu đồng "tiếp sức" người bà bán bò cứu cháu ung thưGần 350 triệu đồng bạn đọc báo Dân trí ủng hộ giúp bà Doanh có thêm kinh phí đưa cháu đi chữa trị căn bệnh ung thư máu.
Tình cờ trò chuyện với vợ sếp, tôi tỉnh ngộ không làm bồ nhí nữaGiây phút ấy, khi nhìn vào mắt chị, tôi như run lên. Ánh mắt chị dịu dàng nhưng nghiêm nghị. Lời chị nhẹ nhàng nhưng như một lời cảnh cáo. Có thể chị không biết tôi là ai, cũng có thể chị biết rất rõ.
Bé gái bị bỏ rơi kèm tờ giấy "cháu là học sinh, một lần lỡ dại" giờ ra sao?Bé gái bị bỏ rơi tại Quảng Trị vẫn đang được người dân địa phương chăm sóc, sức khỏe tốt. Chính quyền sẽ làm thủ tục khai sinh cho cháu bé trong ít ngày tới.
Mã số 5474: Xót cảnh mẹ mắc ung thư, con gái lớp 8 nghỉ học gồng gánh gia đìnhMẹ mắc bệnh ung thư phải cầm cự mạng sống từng ngày, nhà còn 3 em nhỏ thơ dại, cháu Phan Thùy Linh (SN 2010) phải xin nghỉ học để đi rửa bát thuê kiếm tiền, gánh vác việc gia đình.
Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ nuôi con, cháu khờ dại hơn 90 triệu đồngThông qua Chương trình Nhân ái, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ người mẹ nuôi con, cháu khờ dại tại Quảng Bình hơn 62 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều độc giả đã ủng hộ trực tiếp đến gia đình gần 30 triệu đồng.
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi kèm tờ giấy "cháu là học sinh, vì một lần lỡ dại"Người đàn ông tại Quảng Trị phát hiện cháu bé 5 ngày tuổi để trước cổng nhà kèm tờ giấy viết vội mấy dòng: "Mong gia đình nhận con cháu làm con nuôi. Cháu là học sinh, vì một lần lỡ dại...".
Nhà trai không chịu nhận cháu, một ngày họ bất ngờ tìm tôi quỳ gối van xinDù nhà anh ta đầu làng, nhà tôi cuối xóm, họ chưa từng có lời thăm hỏi sau khi tôi sinh con. Không biết nên buồn hay nên vui, con trai tôi chào đời, nét mặt giống anh ta như tạc.
Đồng ý từ "chính thất" trở thành người thứ ba, tôi phải trả cái giá đau đớnBan đầu, tôi có chút buồn bã, tủi thân vì Tùng giờ là chồng của người khác. Nhưng cảm xúc đó dần dần bị lấn át bởi sự hạnh phúc, ngọt ngào. Tôi thực sự chỉ tỉnh mộng khi...
Mã số 4224: Nỗi đau xé lòng của người mẹ nuôi con gái khờ khạo bị kẻ xấu xâm hại"Chồng bị tai biến hơn 10 năm thì mất, đứa con gái vốn khờ khạo lại bị kẻ xấu lợi dụng tình dục, sinh cháu ra cũng bị thiểu năng trí tuệ, tui chỉ sợ ngày một già yếu, chẳng ai chăm lo cho con, cháu…".