Hé lộ những hình ảnh đầu tiên của con trai Tùng DươngMới đây, diva Thanh Lam đã chia sẻ những hình ảnh mới nhất về con trai mới sinh của ca sỹ Tùng Dương. Thanh Lam gọi cậu bé là “Voi con” và chúc bé chóng lớn như “Thánh gióng”, mang đến cho cha mẹ khát vọng sống.
Bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình “mẹ hiến gan cứu con” hơn 209 triệu đồngCảm thương hoàn cảnh anh Nguyễn Xuân Toản bị suy gan cấp, mẹ hiến gan cứu con, gia đình đối mặt với khoản nợ lớn, bạn đọc khắp nơi đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 209 triệu đồng.
Mã số 5694: Xót xa cảnh mẹ nghèo đơn thân nuôi con mắc tan máu bẩm sinhTrong căn nhà tre nứa xiêu vẹo, người mẹ nghèo đơn thân ôm đứa con bệnh tật vào lòng. Suốt 7 năm ròng rã chạy chữa cho con, sức lực, tiền bạc và cả những giọt nước mắt của chị Thương đã cạn kiệt.
Tùng Dương ra mắt ca khúc biểu diễn cùng 80 nghệ sĩ tại A80Tùng Dương ra mắt MV "Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang", ca khúc từng vang lên trong màn đồng diễn hoành tráng với 80 nghệ sĩ tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Mã số 5706: Mong manh sự sống của cậu bé 6 tuổi mắc bệnh hiểm nghèoBé Lường Bảo Khang (6 tuổi) đang phải chống chọi căn bệnh tan máu bẩm sinh thể nặng. Để duy trì sự sống, em cần được phẫu thuật sớm, nhưng gia đình quá nghèo, không thể lo nổi chi phí.
Bản sao của Lưu Diệc Phi bí mật sinh con cho thiếu gia giàu cóNữ diễn viên Trung Quốc Dương Thái Ngọc đã bí mật sinh con cho bạn trai kém tuổi, thiếu gia Trương Hướng Vinh. Đầu tháng 8, cô và con nhỏ được đưa về Phúc Kiến (Trung Quốc) để ra mắt gia đình bên nội.
Tùng Dương kể về cậu con trai nuôi và tuổi thơ sống xa bố mẹBên cạnh cậu con trai đầu lòng là bé Voi (9 tuổi), mới đây, vợ chồng ca sĩ Tùng Dương đã nhận nuôi thêm một cậu bé có biệt danh dễ thương là Sóc.
Mã số 5640: Bế tắc và tuyệt vọng, vợ chồng già mong "chết cho đỡ khổ"Chồng bị đột quỵ liệt nửa người, vợ bị tiểu đường biến chứng hoại tử phải cắt cụt chân. Bệnh tật hành hạ triền miên, cuộc sống bế tắc cùng cực, họ chỉ mong chết cho đỡ khổ mình, khổ con.
Mã số 5691: Người đàn ông khốn khổ vật lộn mưu sinh nuôi vợ tâm thần và 2 con thơGiữa núi rừng bản Pá Lạn, anh Hương ngày ngày gồng mình mưu sinh, nuôi vợ bị tâm thần phân liệt dạng nặng và 2 con thơ trong căn lán tạm bợ ở nhờ hàng xóm.
"Người mẹ nào cũng giữ con, lấy ai chiến đấu bảo vệ Tổ quốc""Chiến tranh không biết sống chết lúc nào. Tôi đã mất một đứa con, con trai đầu lại tha thiết đòi đi, lòng tôi nặng trĩu. Nhưng người mẹ nào cũng giữ con, lấy ai bảo vệ Tổ quốc", Mẹ Huyến chia sẻ.
Ca ghép tim - phổi đầu tiên ở Việt Nam: Tôi thực sự được tái sinhSau 48 ngày được ghép tim - phổi, chị Quỳnh (38 tuổi) hồi phục ngoạn mục. Con trai chị nói "ngỡ như mơ" khi được ôm mẹ. Những ngày đằng đẵng chị nằm viện, cả nhà luôn lo mẹ không về...
Mã số 5597: Người đàn ông khốn khổ chăm vợ liệt 8 năm, ước có tiền để con khám tâm thầnChưa kịp nguôi nỗi đau mất vợ, ông Nho lại "chết đứng" khi con trai duy nhất phát bệnh tâm thần châm lửa đốt nhà. Người đàn ông 63 tuổi sống lay lắt ở nhà văn hóa, ước có tiền để con khám tâm thần.