Chồng nuôi vợ suy thận, con thơ nheo nhóc được giúp hơn 109 triệu đồngĐồng cảm với hoàn cảnh thương tâm của anh Nhân, bạn đọc Dân trí đã ủng hộ gia đình gần 110 triệu đồng để anh có điều kiện chữa bệnh cho vợ và số vốn để làm ăn, tạo sinh kế.
Người chồng nghẹn ngào hôn tay vợ, nói lời yêu thương trước giờ hiến tạngNgười chồng nghẹn ngào nói lời tạm biệt trước khi hiến tạng người vợ trẻ chết não. "Nếu được lựa chọn thêm lần nữa, anh vẫn luôn chọn vợ và các con", anh òa khóc hôn tay vợ.
“Cả cuộc đời này, tôi cũng không trả hết ơn của mọi người”“Số tiền bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ như chiếc phao nâng đỡ, giúp chồng tôi có thêm chi phí điều trị. Cả cuộc đời này, tôi cũng không trả hết ơn của mọi người", chị Trà My xúc động nói.
Người mẹ suy thận giai đoạn cuối gồng mình nuôi con bệnh tim đã qua đờiDù được gia đình tận tình chăm sóc, y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa và bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức, nhưng bệnh tình quá nặng, chị Hà Thị Bích Liên đã không qua khỏi.
Mã số 5752: Con gái 12 tuổi nguy kịch sau tai nạn, mẹ đơn thân mắc suy thận cầu cứuGặp nạn trên đường đi giao hàng giúp mẹ, Xuân Nhi (12 tuổi) bị đa chấn thương nặng. Người mẹ đơn thân mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối khóc cạn nước mắt, khẩn cầu nhà hảo tâm giúp đỡ.
Thanh Tú "cháo lòng" từng bị dàn cảnh cướp tiền, nhiều năm phải ở nhà thuêNữ nghệ sĩ được khán giả gọi là Tú "cháo lòng" qua các tiểu phẩm trong "Gặp nhau cuối tuần" trên VTV. Ngoài đời, chị là người dễ gần, thẳng thắn khác xa những vai diễn ghê gớm trên màn ảnh nhỏ…
Vợ đòi ly hôn vì không có tên trong sổ đỏ, chồng lập tức đồng ýChồng bảo tôi viết đơn ly hôn rồi anh sẽ ký, nhưng tôi đắn đo vì sợ chồng làm thật. Phụ nữ rất khó để làm lại từ đầu, còn đàn ông dư sức lấy người vợ khác.
Ly hôn chồng lại lấy… em chồng, tôi phải trả giá đắtTôi chưa từng nghĩ rằng cuộc đời mình lại đi đến bước này, lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu và cảm giác tội lỗi như hiện tại.
NSND Trần Hiếu nhập viện vì nhiễm trùng, suy thậnCách đây gần 1 tháng, NSND Trần Hiếu đã được vợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện vì ung thư di căn xương, gây ra các ổ nhiễm trùng, áp xe ở xương hàm.
Mã số 5766: Mẹ bó rau thuê, cha phụ hồ nuôi con trai bị thận hư từ lúc 1 tuổi"Chồng tôi làm phụ hồ, thu nhập hơn 200.000 đồng/ngày nhưng không phải lúc nào cũng có việc. Còn tôi bó rau mướn, mỗi ngày kiếm chừng 20.000-30.000 đồng, không đủ chữa bệnh cho con", chị Loan tâm sự.
Những phận người chật vật theo từng đợt rét tại xóm chạy thận Hà NộiVới những bệnh nhân suy thận sinh sống tại khu trọ ngõ 121 Lê Thanh Nghị (Hà Nội), mỗi đợt gió lạnh hay trận mưa dầm đều khiến sức khỏe của họ thêm phần mong manh.
Mã số 5785: Vay nợ khắp nơi, nhà không còn gì để bán, vợ nghèo khẩn cầu cứu chồng"Tôi đi hỏi vay khắp nơi để gom tiền chữa bệnh cho chồng mà vẫn không đủ. Tôi thật sự bế tắc, không biết phải làm sao để tiếp tục lo cho anh Hậu", người vợ nghẹn ngào nói.