Khán giả uất ức đòi xử chị chồng khốn nạn nhất màn ảnh, Lan Phương nói gì?"Ở bối cảnh khách sạn, quay cảnh đầu tiên là cảm xúc đã đến với Phương vô cùng thật, đau đớn đỉnh điểm, nước mắt cứ thế chảy ra...", diễn viên Lan Phương chia sẻ với PV Dân trí.
Bị cây đổ đè liệt tứ chi, người đàn ông bật khóc khi biết cảm giác đauSau tai nạn kinh hoàng, khi ý thức dần trở lại, anh Long mới cảm nhận được nỗi đau thể xác và bật khóc hàng đêm vì luôn nghĩ bản thân là gánh nặng của gia đình.
Mã số 5483: Người đàn bà cơ cực gồng gánh chồng tâm thần, mẹ già yếu và 2 con thơChị Mã Thị Huệ (SN 1979, ở xóm Mỏ Sắt, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, Cao Bằng) đã không ngừng khóc khi được hỏi về thập kỷ cơ cực, một mình gồng gánh mẹ già, chồng tâm thần và 2 con thơ.
Mã số 5479: Nữ công nhân nghèo nuôi chồng vỡ hộp sọ và con trai co giật triền miênTừ sau khi bị xe tông làm vỡ hộp sọ, anh Ngân mất sức lao động, chị Linh với mức lương công nhân bèo bọt phải xoay xở áo cơm mỗi ngày, thuốc men, viện phí cho chồng và con trai bị co giật triền miên.
Nhân chứng kể khoảnh khắc phát hiện 2 mẹ con bị sát hại ở Bình DươngTheo hàng xóm sống sát vách và phụ huynh có con học cùng chị T., nạn nhân là người sống được lòng mọi người và rất năng nổ trong công việc.
Mã số 5465: Chồng gặp họa, vợ ôm 2 con bệnh tật lay lắt ở phòng trọ ngày áp TếtGia cảnh khốn khó, chồng bất ngờ gặp họa, 2 con nhỏ nằm bệnh viện nhiều hơn ở nhà, chị Linh nhiều lúc đã nghĩ quẩn, muốn buông xuôi tất cả.
"Cảm ơn bạn đọc Dân trí đã giúp gia đình em vượt qua khó khăn""Em có tiền lắp chân giả, xây nhà. Gia đình em biết ơn bạn đọc, nhà hảo tâm nhiều lắm", chị Lò Thị Chương xúc động cảm ơn khi đón nhận số tiền hơn 230 triệu đồng.
Vụ người đàn ông bị đánh ở Bình Dương: Nạn nhân chết não, bệnh viện trả về"Anh mở mắt nhìn tôi. Tôi cố gắng trò chuyện, dường như anh hiểu những gì tôi nói, nhưng không thể đáp lại mà chỉ chảy nước mắt", vợ anh B. nghẹn ngào.
Mã số 5468: Bố mẹ ốm yếu ăn mèn mén, để dành gạo nấu cháo nuôi conTrong căn nhà chơ vơ ở đỉnh núi cao nhất Bảo Lâm, Cao Bằng, anh Giàng Súa Hồ (SN 1970) và vợ đang đối diện với bệnh tật. Hàng ngày vợ chồng ăn mèn mén, dành gạo nấu cháo nuôi các con.
Vụ tài xế Lexus đánh shipper: Nạn nhân đi không vững, mê sảng hoảng loạnKhông thể chia sẻ được nhiều, anh Hưng nói rằng bản thân muốn sớm quay lại làm việc nhưng lại rất lo khi sắp tới phải đối mặt với tài xế Tống Anh Tuấn và người thân của ông này.
Vụ thi thể không nguyên vẹn: Lời khai rợn người của gã chồng giết vợĐối tượng Trần Bảo Uyên khai nhận, do mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng, nên dùng hung khí đánh vợ tử vong; sau đó dùng dao cắt thi thể của nạn nhân thành 3 phần, rồi mang đi vứt xuống biển phi tang.
"Từ ngày có tiền xây nhà mới tôi mừng lắm, có lúc vui đến không ngủ được"Đó là chia sẻ của bà Lâm Thị Hiền, một trong hai hộ dân vừa được bạn đọc Dân trí hỗ trợ tiền xây nhà. Gia đình bà Hiền có 3 người, con gái bại liệt, chồng già yếu, sống trong căn nhà tranh xập xệ.