Thăng hàm, làm chế độ liệt sĩ cho chiến sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụGiám đốc CA tỉnh Nghệ An đã ký quyết định thăng hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với anh Sầm Quốc Nghĩa (SN 1991), cán bộ Đội CSĐTTP về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Quế Phong.
Người mẹ già 30 năm mòn mỏi làm chế độ liệt sĩ cho con: Chờ đến bao giờ nữa?“Những người sống trong thời bình hãy nhìn lại thời chiến tranh, nếu không có những con người sống vô tư, không nghĩ tới bản thân mình thì mới có hoà bình. Bởi vậy những người đã hi sinh vì nền độc lập của tổ quốc họ không mong gì hơn là hãy trả lại cho họ những gì mà người thân của họ còn sống đáng phải nhận đó là tấm bằng Tổ Quốc Ghi Công. Mong các cấp chính quyền đừng đùn đẩy nhau nữa”, bạn đọc Dân trí bày tỏ quan điểm.
Người mẹ già 29 năm đi làm chế độ liệt sĩ cho con trai: Vẫn mòn mỏi chờ đợi!UBND tỉnh Long An đã chủ trì cuộc họp, thống nhất đề nghị cấp trên xem xét công nhận liệt sĩ đối với ông Huỳnh Tấn Quới. Nhưng Bộ LĐTB&XH cho rằng tỉnh không làm đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với quân nhân hy sinh và đề nghị Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam báo cáo kết quả gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An và thông báo về Bộ LĐTB&XH.
Xót xa người mẹ già suốt 29 năm mòn mỏi đi làm chế độ liệt sĩ cho con trai!29 năm qua, bà Nguyễn Thị Bồng và gia đình vẫn mòn mỏi trông đợi những chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước để bù đắp lại những mất mát, đau thương mà gia đình đã phải đón nhận từ ngày quân nhân Huỳnh Tấn Quới hy sinh. Chỉ mong sao những công lao, đóng góp xương máu của anh được Tổ quốc ghi nhận để trở thành niềm an ủi, tự hào của bà lúc về già…
Người mẹ già 29 năm mòn mỏi đi làm chế độ liệt sĩ cho con trai: Bộ LĐTB&XH nói gì?Gần 30 năm chờ đợi chính sách công nhận liệt sĩ cho con trai, cụ bà Nguyễn Thị Bồng không biết liệu mình còn có thể sống tới khi nào để được nhận chế độ ấy. Bởi việc xử lý chế độ chính sách của một số cơ quan liên quan chưa đáp ứng được thực tế của người bộ đội kinh tế khai hoang vùng Đồng Tháp 10 làm ra những hạt gạo nhuốm đầy mồ hôi, máu, nước mắt và cả sinh mạng của mình…
Mất giấy báo tử, vợ liệt sỹ 40 năm không được hưởng chế độLiệt sĩ Nguyễn Văn Huấn hy sinh tại chiến trường miền Nam đã gần 40 năm nhưng đến nay vẫn chưa được nhận chế độ liệt sĩ và Bằng Tổ quốc ghi công, mặc dù gia đình đã làm hồ sơ từ năm 2005...
Đề nghị Cục Chính sách kiểm tra sự việc báo Dân trí nêu(Dân trí) – Ông Lê Hồng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Người có công, Bộ LĐTB&XH vừa ký văn bản trả lời báo Dân trí việc liệt sĩ Nguyễn Văn Huấn (Nghệ An) hy sinh tại chiến trường miền Nam đã gần 40 năm nhưng đến nay vẫn chưa được nhận chế độ liệt sĩ.
Gia đình đeo vòng trừ tà trị ma nhập, người phụ nữ hạ đường huyết nguy kịchThấy người phụ nữ lên cơn co giật, gia đình nghĩ "ma nhập" nên đeo 10 vòng trừ tà vào tay. Đến khi sùi bọt mép nặng, bệnh nhân mới được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do hạ đường huyết.
Người có công sẽ được hưởng mức trợ cấp, phụ cấp cao nhấtChính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, điều chỉnh nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công lên mức cao nhất trong các chính sách xã hội…
Gỡ nút thắt với gia đình liệt sỹ gần 60 năm cúng giỗ cha nhầm ngày"Kể từ giây phút nhận lại kỷ vật bố, gia đình tôi đã được cúng giỗ ông đúng ngày. Đó là điểm tựa để chúng tôi tiếp tục tìm kiếm và đưa bố trở về", con dâu liệt sỹ Vũ Duy Hùng nghẹn ngào.
Hơn 1 triệu người có công nhận trợ cấp hơn 8.000 tỷ đồngTrong 4 tháng đầu năm 2024, hơn 1 triệu người có công đã được chi trả trợ cấp với tổng kinh phí hơn 8.000 tỷ đồng.
Hình ảnh xúc động tại lễ truy điệu, an táng 12 liệt sỹ hy sinh trên đất Lào12 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đã được quy tập, đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị).