Chủ xây nhà mới tặng vợ chồng giúp việc sau 10 năm làm việc chăm chỉVợ chồng người Myanmar, sống ở Thái Lan vô cùng phấn khởi khi nhận món quà ngoài sức tưởng tượng từ chủ nhà.
Người phụ nữ góa chồng: "Gia đình tôi mãi nhớ ân tình bạn đọc Dân trí"Xúc động đón nhận số tiền gần 170 triệu đồng bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, chị Thuận nghẹn ngào: "Chồng tôi không còn, nhưng gia đình mãi nhớ ân tình bạn đọc Dân trí".
Mã số 5219: Số phận khốn khổ của người phụ nữ và bé trai bị bỏ rơi ở bìa rừngChồng bị tai biến nằm một chỗ nhiều năm, cậu con nuôi nhặt được ở bìa rừng mắc bệnh teo thận, bản thân chị cũng bị u xơ tử cung. Cuộc sống của gia đình chị Lý vô cùng khốn khổ.
Nước mắt những người phụ nữ "ăn rừng, ngủ lán" giữ Chư Mo RayNhững con dốc cao hay suối dữ không ngăn được dấu chân phụ nữ trong vườn quốc gia Chư Mo Ray nhưng nhiều đêm giữa rừng, nhớ gia đình, nhớ con lại khiến các chị ngậm ngùi.
Viện dưỡng lão đột ngột đóng cửa, thân nhân hoảng loạn: "Mẹ của tôi đâu?"Một viện dưỡng lão ở Nhật Bản đã đột ngột sa thải hết nhân viên, chuyển những người già đến cơ sở khác và thông báo phá sản, khiến nhiều người phẫn nộ.
Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèoTừ ngày về làm dâu, chị Quỳnh một mình chăm sóc bố mẹ chồng nằm một chỗ suốt nhiều năm, chồng mắc bệnh hiểm nghèo, 2 con thơ dại trong cảnh khó khăn, cùng cực.
02:25Mã số 5219: Số phận khốn khổ của người phụ nữ và bé trai bị bỏ rơi ở bìa rừngChồng bị tai biến nằm một chỗ nhiều năm, cậu con nuôi nhặt được ở bìa rừng mắc bệnh teo thận, bản thân chị cũng bị u xơ tử cung. Cuộc sống của gia đình chị Lý vô cùng khốn khổ.
Thăm Trường Sa mùa biển lặngTrong chuyến hải trình giữa tháng 5, phóng viên Dân trí ghi lại những hình ảnh mới nhất về cuộc sống của bộ đội tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.
Mã số 5185: Vợ trẻ bất lực khi chồng tai biến không tiền chữa trị, 2 con bơ vơAnh Tài đi làm thuê xa nhà không may bị tai biến nằm một chỗ, một mình người vợ trẻ gánh nặng 2 con thơ, bố mẹ chồng già yếu, nợ nần chồng chất, không có điều kiện đưa chồng đi chữa trị.
Mã số 5182: Bố từ chối điều trị bệnh, nằm nhà chờ chết để con trai có cơ hội đi họcCon trai út mất chưa bao lâu, bản thân anh Dũng cũng được phát hiện bị ung thư, bố anh tai biến nằm một chỗ. Để dồn tiền cho con trai đầu tiếp tục việc học, anh đã từ chối nhập viện điều trị.
Người phụ nữ bị co giật được bạn đọc giúp đỡ đã xuất việnNhìn hình ảnh người chồng dìu vợ ra chuyến xe từ thiện xuất viện về quê, nhiều người bày tỏ niềm vui, cầu mong sức khỏe của chị sẽ sớm bình phục.
Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cậu bé 9 tuổi nghẹn ngào nói lời cảm ơn!Đón nhận số tiền gần 200 triệu đồng được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cậu bé Hùng nghẹn ngào nói: "Con cảm ơn". Từ nay, cuộc sống của Hùng và bố mẹ nuôi sẽ phần nào vơi bớt khó khăn.