Chồng chết, vợ bỏng nặng trong căn nhà nồng nặc mùi xăngKhi mọi người nghe tiếng la hét cầu cứu và chạy đến nơi thì bàng hoàng phát hiện anh Hùng đã tử vong trong nhà, chị Diễm bị bỏng nặng, xung quanh nồng nặc mùi xăng.
Chồng tạt xăng rồi đập điện thoại gây cháy làm vợ tử vongDo mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Tấn Thọ tạt xăng vào nơi vợ đang ngủ rồi đập điện thoại gây cháy. Vụ việc khiến người vợ tử vong.
Trao hơn 260 triệu đồng tới cậu bé 7 tuổi ngã vào chậu bỗng rượu nóngCảm thương hoàn cảnh cậu bé 7 tuổi bị bỏng nặng do không may ngã vào chậu bỗng rượu nóng, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ hơn 260 triệu đồng.
Mã số 5527: Sợi dây thừng mong manh níu giữ an toàn 6 con người"Có đêm mưa lớn, tôi phải lấy dây thừng buộc cái nhà vào gốc cây ngoài vườn. Tôi lo lắm.... vợ chồng cố hết sức rồi!", giọng anh Nhạt nghẹn lại, mắt hướng về phía 4 đứa con đang co ro vì lạnh.
Mã số 5513: Chăm chồng ung thư, vợ suy thận mãn ngã gãy tay, không tiền phẫu thuậtĐưa chồng lên bệnh viện điều trị căn bệnh ung thư gan, người vợ suy thận mãn bất ngờ ngất xỉu, ngã gãy tay. Trong cảnh khốn cùng, người chồng không biết xoay đâu ra tiền phẫu thuật cho vợ.
Chồng vô sinh nhưng vợ lại mang bầu: Cá vào ao ta là của ta?Tôi nghĩ, chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau, có con hay không có con, nuôi con đẻ hay nhận con nuôi cũng không phải là vấn đề.
Người phụ nữ Hà Nội trao "nóng" 70 triệu đồng tới 2 hoàn cảnh nhân áiTrong lúc tuyệt vọng vì bệnh tật, khó khăn, anh Hoàng Văn Lợi và anh Chu Khánh Quân đã được bà Nguyễn Thị Hồng Hà trao "nóng" số tiền 70 triệu đồng, giúp các anh có thêm nghị lực trong cuộc sống.
Chồng ném xăng đốt vợ vì bị gọi dậy và la mắngBị gọi dậy và la mắng nhiều, người chồng lấy hơn 2 lít xăng ném về phía vợ đang nấu ăn ở bếp khiến nạn nhân bỏng nặng.
Mã số 5526: Vợ tai biến sau sinh, viện phí gần 30 triệu/ngày, chồng nghèo chết lặngHơn 40 ngày hồi sức tích cực, tính mạng người vợ gặp tai biến sau sinh vẫn ở thế "ngàn cân treo sợi tóc". Với chi phí chữa trị 20-30 triệu đồng/ngày, người chồng nghèo không biết xoay xở ra sao.
"Phép màu" giúp 2 người thoát khỏi đau đớn của những đợt chạy thận kéo dài"Nhận quả thận khỏe mạnh là điều kỳ diệu với tôi. Tôi sẽ cố gắng sống tích cực để xứng đáng với món quà người hiến tạng đã trao...", bệnh nhân vừa thoát khỏi cảnh chạy thận đau đớn kéo dài chia sẻ.
Mã số 5484: Anh Lợi mất 2 tay, 1 chân vì bỏng điện: "Em biết làm gì để nuôi con?"May mắn vẫn giữ được mạng sống sau cú phóng điện cao thế, nhưng anh Lợi đã bị cụt đôi tay và chân phải. Người đàn ông cùng quẫn, ngửa mặt than trời: "Em biết làm gì để nuôi con?".
Mã số 5454: Cuộc sống nghiệt ngã của người phụ nữ bị bỏng điện cao thếLàm mọi việc để nuôi 2 con học đại học và người chồng bị tai nạn lao động, chị Hằng bất ngờ bị bỏng điện cao thế. Tính mạng lao động chính tạm được giữ lại, nhưng 2 tay và chân đã phải cắt bỏ.