Người phụ nữ hơn 40 năm chăm sóc mộ liệt sĩHơn 40 năm qua, bất kể mưa nắng, bà Ngọc Hiệp (60 tuổi) đều cần mẫn dọn dẹp, nhặt từng cây cỏ cho hơn 700 phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Hóc Môn, TPHCM.
02:45Người phụ nữ hơn 40 năm chăm sóc mộ liệt sĩHơn 40 năm qua, bất kể mưa nắng, bà Ngọc Hiệp (60 tuổi) đều cần mẫn dọn dẹp, nhặt từng cây cỏ cho hơn 700 phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Hóc Môn, TPHCM.
Một mình chăm sóc mộ liệt sĩRòng rã gần 20 năm qua, một ông già 74 tuổi đã tự chăm sóc chu đáo cho 210 ngôi mộ liệt sĩ như người thân của họ.
Người chăm giấc ngàn thu nơi ngàn mộ liệt sỹ khuyết danhTrên đồi thông ở phường Cam Ly - Đà Lạt, hàng ngày, những cán bộ Ban Quản lý nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Lâm Đồng vẫn âm thầm gìn giữ cảnh quan, chăm nom giấc nghìn thu cho hơn 2.000 liệt sỹ.
Bác sĩ 9X gắn bó với mái nhà chung của những phận đời đặc biệt30 tuổi, bác sĩ Đặng Hữu Vũ là thầy thuốc trẻ nhất tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh. Không chỉ giữ vai trò thầy thuốc, anh còn là chỗ dựa tinh thần cho các cụ già.
Vị Thứ trưởng nghỉ hưu gần 15 năm vẫn đau đáu với người có côngTrong câu chuyện của mình, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH (nay là Bộ Nội vụ) Bùi Hồng Lĩnh chỉ tâm niệm sao để người có công nào cũng có nhà ở kiên cố, được chăm sóc sức khỏe, có cuộc sống đủ đầy...
Chuyện tình cổ tích của cô gái liệt hai chân và chàng trai khỏe mạnhNăm 17 tuổi, chị Oanh mắc bệnh viêm tủy dẫn đến liệt hai chân. Cô gái trẻ trở nên bi quan, chán nản nghĩ rằng tương lai khép lại, cho tới khi gặp được chàng trai hiền lành khỏe mạnh.
Tháng tri ân, tháng nghĩa tìnhĐền ơn đáp nghĩa đã, đang và mãi mãi là lương tâm, trách nhiệm của cả cộng đồng, khi các đoàn thể xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã chung tay cùng nhà nước, tổ chức thành phong trào sâu rộng.
Hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công trong bối cảnh mớiBước vào kỷ nguyên mới, hệ thống chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng ngày càng được hoàn thiện, phù hợp với từng giai đoạn lịch sử và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí MinhTrưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn đại biểu đã về Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ.
Tập đi, tập nói ở tuổi xế chiềuSau biến cố đột quỵ, từ vai trò trụ cột gia đình, nhiều người bệnh mất đi khả năng hoạt động, phải nỗ lực tập đi, tập nói ở tuổi xế chiều
Nơi bác sĩ, điều dưỡng chăm "ông bà người ta" như người thânBác sĩ, điều dưỡng Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh làm việc bất kể thứ 7, chủ nhật, lễ, Tết. Mỗi cán bộ, nhân viên đã chăm sóc người có công, người yếu thế như người thân.