Mã số 154: “Xin hãy cứu lấy đôi mắt con tôi”Đó là lời cầu cứu của bố mẹ em Trần Văn Minh (lớp 5, trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, Quảng Nam), bị mù đôi mắt nhưng vẫn nuôi ước mơ trở thành bác sĩ để cứu người nghèo sau này..
Nhờ những tấm lòng nhân ái con tôi đã được mổ mắtSáng 4/4, PV Dân trí đã về xã Tiên Sơn (huyện Tiên Sơn, Quảng Nam) để trao số tiền hơn 41 triệu đồng của bạn đọc đến gia đình anh Trần Văn Thanh trong bài viết “Xin hãy cứu lấy đôi mắt con tôi”.
“Giám đốc phông bạt”Ai đó bỗng trở thành… giám đốc mà không hề điều hành công ty, chỉ từ một lời hứa hẹn của sếp hoặc do bị giả mạo thông tin.
Khách mời ẩu đả, giẫm đạp tại đám cưới tập thể để giành... khoai tây chiênMột đám cưới tập thể tại bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) trở nên hỗn loạn khi khách tham dự giành giật đồ ăn, khiến nhiều người bị thương.
Phát hiện vợ ngoại tình, tôi dằn vặt trách mình chưa đủ tốtNgày biết vợ lén gặp người đàn ông khác, tôi nhận ra đó là "cái giá" mà tôi phải trả.
Mã số 5791: Mẹ nghèo đơn thân bán bánh nuôi con khuyết tật, nguy kịch vì xuất huyết nãoTrong phòng hồi sức tích cực, người mẹ đơn thân đang hôn mê sâu vì xuất huyết não và nhiễm khuẩn đa kháng. Bên ngoài, 2 đứa con ốm yếu bất lực nhìn mẹ giành giật sự sống qua từng hơi thở.
Từ giọt nước mắt nơi giường bệnh đến nụ cười hạnh phúc của cô gái 23 tuổiSau hành trình 7 năm chống chọi bệnh tật, cô gái trẻ Hà Thị Phương Thảo đã được hồi sinh nhờ tình yêu thương của các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí và các y, bác sĩ.
Người cha “gà trống nuôi con” đã đi lại được sau ca thay khớp háng phảiTừ người cha “gà trống nuôi con”, nằm liệt vì hoại tử chỏm xương đùi, nay anh Nguyễn Văn Thuận đã đi lại được sau ca thay khớp háng phải, nhờ sự chung tay của đội ngũ các y, bác sĩ và bạn đọc Dân trí.
Mã số 5782: 10 năm chiến đấu với bạo bệnh, chàng trai 18 tuổi khát khao được sốngHàng chục năm chống chọi với đủ các loại bệnh tật, sức lực đã cùng kiệt, nhưng chưa khi nào Huy nguôi khao khát được sống, được trở về lớp học.
Mã số 5781: Mẹ ung thư đổ gục khi con trai bỏng điện bất động giữa ranh giới sinh tửHoàn thành nghĩa vụ quân sự, Đức học nghề điện để đi lao động xuất khẩu, hy vọng giúp bố mẹ thoát khỏi cuộc sống khó khăn. Nhưng bất ngờ, em bị phóng điện cao thế, tính mạng hết sức mong manh.
Mã số 5685: Bé gái 9 tuổi nguy kịch sau tai nạn giao thông, mẹ nghèo khẩn cầu cứu conSau vụ tai nạn kinh hoàng, bé Đào Diệu Hân (9 tuổi, Tuyên Quang) rơi vào nguy kịch. Người mẹ nghèo bất lực, khóc cạn nước mắt, cầu xin cộng đồng giúp đỡ để níu giữ sự sống mong manh cho con.
Vị Phó Giáo sư và sáng chế "bản sao" hoàn hảo cho trái tim ngườiMột "trái tim nhân tạo mềm" có nhịp đập, được thiết kế "đo ni đóng giày" cho từng bệnh nhân để các bác sĩ diễn tập trước khi phẫu thuật, hay xa hơn là thay thế hoàn toàn trái tim thật.