Kiên Giang: Cụ bà dành nửa đời người ròng rã đi đòi 4500m2 đất!Năm 1983, chính quyền huyện An Biên “vận động” bà Thị Sảnh giao 5.400m2 đất xây công trình công ích nhưng rồi bỏ hoang. Đến 1993, nếu bà Sảnh đồng ý, chính quyền địa phương sẽ giải quyết cho một nền nhà nhưng bà Sảnh không đồng ý và ròng rã đi khiếu nại suốt 33 năm qua.
Văn phòng Chính phủ “thúc” giải quyết vụ cụ bà dành nửa đời người đi đòi đất!Vừa qua, ông Danh Leo đến Trụ sở tiếp Công dân Trung ương gửi đơn lên Thủ tướng Chính phủ phản ánh Thanh tra Chính phủ chậm trả lời vụ việc mẹ ông dành nửa đời người đi đòi 5.400m2 đất, mặc dù đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra vụ việc được thành lập từ 7/2016.
Thanh tra Chính phủ chuẩn bị đối thoại với cụ bà dành nửa đời người đòi 5.400m2 đất!Sau khi Báo Dân trí có bài phản ánh “Vì sao chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chưa được thực hiện?”, ngày 10/5, gia đình cụ Thị Sảnh nhận được công văn của Thanh tra Chính phủ về việc cơ quan này phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sẽ đối thoại với gia đình cụ Sảnh vào 28/5 .
Cụ bà dành nửa đời người đi đòi đất, nguyên chủ tịch huyện bày tỏ ân hận tột cùng!Ông Võ Minh Tý - Nguyên Chủ tịch huyện An Biên (Kiên Giang) là người trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng lấy 5.400m2 đất của bà Thị Sảnh làm Nhà văn hóa thiếu nhi từ năm 1993, chia sẻ: “Vì lợi ích chung, tôi đã chỉ đạo việc lấy đất của bà Thị Sảnh. Sau này tôi thấy mình có lỗi nên đứng ra xác nhận với chính quyền các cấp và nếu lời xác nhận của tôi có gian dối, tôi sẵn sàng nhận kỷ luật thậm chí ngồi tù”.
Cụ bà dành nửa đời người ròng rã đi đòi hơn 5.400m2 đất: Thanh tra Chính phủ nói gì?Ngày 5/7, ông Nguyễn Đức Hương - Phó Cục trưởng Cục III, Thanh tra Chính phủ cùng đại diện một số cán bộ tỉnh Kiên Giang có buổi làm việc với ông Danh Leo xung quanh vụ việc mẹ ông là bà Thị Sảnh dành nửa đời người đi đồi 5.400m2 đất bị UBND huyện An Biên lấy từ năm 1983. Dù buổi làm việc quan trọng, nhưng trước đó ông Danh Leo không hề nhận được thư mời về buổi làm việc này.
Bài 14: Gia đình cụ bà dành nửa đời người đi đòi 5.400m2 đất thẳng thắn bày tỏ nguyện vọng!Ngày 28/11, cán bộ Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở TN-MT Kiên Giang và Chủ tịch UBND huyện An Biên tổ chức buổi gặp gỡ gia đình bà Thị Sảnh. Tại buổi làm việc này, gia đình bà Sảnh yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang hỗ trợ 2ha đất nông nghiệp và 4 tỷ đồng. Đây là số tiền gia đình bà Sảnh bị tổn thất sau 36 năm đi đòi lại 5.400m2 đất.
Cụ bà dành nửa đời người ròng rã đi đòi hơn 5.400m2 đất: Lo không còn đủ sức chờ đợi!Ngày 5/9, ông Danh Leo, con trai bà Thị Sảnh cho biết, mẹ anh đã dành nửa đời người đi đòi lại 5.400m2 đất, đến nay sức khỏe bà yếu dần, bà lo không đủ sức chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc chính quyền địa phương đã lấy 5.400m2 đất của gia đình từ 1983 nhưng đến nay chưa hỗ trợ hay bồi hoàn gì.
Cụ bà dành nửa đời người đi đòi đất nhờ cháu bế đến đối thoại với Thanh tra Chính phủTuổi cao, sức yếu nhưng khi cụ Sảnh nghe tin được gặp gỡ, đối thoại với Thanh tra Chính phủ, bà bảo con cháu bế đến Trụ sở tiếp dân tỉnh Kiên Giang để được nói lên nguyện vọng sau hơn 36 năm bà đi đòi lại 5.400m2 đất mà UBND huyện An Biên lấy từ năm 1983.
Dùng tiền lì xì của con mua bò, mẹ trẻ bất ngờ nhận lãi lớnGiữa nhiều cách quản lý tiền lì xì cho con, câu chuyện mẹ trẻ ở Đà Nẵng dùng tiền mua bò, thu lãi lớn khiến nhiều phụ huynh bất ngờ.
Lời hẹn giữa “mưa bom, bão đạn” của nữ y tá và người lính mất 2 chânNửa thế kỷ đi qua, cùng hàng chục cái Tết từ chiến trường bom đạn đến đời thường lam lũ, cựu binh Huỳnh Đức Nữa và vợ vẫn nắm tay nhau như giữ trọn một lời hẹn sinh tử.
Năm ngày làm vợ, gần nửa thế kỷ đợi chờ và cuộc “trở về” xúc động ngày TếtTết năm nay, bà Vinh ở Hà Tĩnh lần đầu được "đoàn tụ" với người chồng liệt sỹ trong một bức ảnh phục dựng. Người phụ nữ ấy chỉ có 5 ngày làm vợ nhưng đã dành trọn một đời son sắt, thủy chung.
Những blouse trắng gác tuổi xuân làm bảo mẫu trọn đời ở "làng anh hùng"Tại nơi mà mỗi phần da thịt đều mang vết sẹo chiến tranh, có những người thầy thuốc đã dành cả thanh xuân để học cách hiểu "nỗi đau của người không cảm giác", là điểm tựa của những người anh hùng.