Xót xa lời khẩn cầu "bà ngoại đừng đề nghị tử hình bố cháu"Mẹ thiệt mạng dưới lưỡi dao oan nghiệt của bố, trước tòa, T.A. khẩn cầu bà ngoại đừng đề nghị tử hình bố.
Cháu ruột Trịnh Công Sơn: "Tôi từng bị cậu phạt rất nhiều vì nghịch ngợm""Nhớ ngày bé, tôi nghịch lắm, bị cậu Sơn phạt nhiều lần. Khi ấy tôi còn ấm ức, giờ nghĩ lại mới thấy cậu thương mình", ca sĩ Thể Thiên chia sẻ về kỷ niệm với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Thiếu niên đánh "chết não" nam sinh lớp 8 bị tuyên phạt 4 năm 9 tháng tùChiều 17/12, sau nửa ngày xét xử, TAND quận Long Biên tuyên phạt Trương Văn Minh 4 năm 9 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.
Vụ 2 chị em uống lọ dung dịch vứt ngoài ruộng: Người em tử vongSau 4 ngày được các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An tích cực điều trị, nhưng do uống phải liều lượng thuốc quá nhiều, nên cháu K. đã tử vong.
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết: Cái giá của sự vô trách nhiệmTại tòa, bố của bị cáo Trương Văn Minh (Hà Nội) bật khóc, cúi người hướng về nơi bà Lan, gửi lời xin lỗi. "Lời xin lỗi muộn màng, vô trách nhiệm của một bậc phụ huynh như anh", chủ tọa phiên tòa nói.
Mã số 5377: Bà lão 74 tuổi mong một nơi thờ chồng và con dâu, cháu nội có chỗ ở an toànMất đi tình thương của mẹ, tuổi thơ của Bảo là những năm tháng vất vả, thiệt thòi. Bố đi làm ăn xa, cậu học trò nhỏ sống nương nhờ vào bà nội, trong căn nhà mục nát, xuống cấp.
Ghen tuông, cậu rủ cháu đi chém tình địchBị bạn gái chia tay, nam thanh niên 18 tuổi tại Đắk Lắk sinh ra hận thù và rủ cháu ruột của mình đi chém người yêu mới của bạn gái.
Nghe thông gia đề nghị một điều, tôi lập tức dắt con gái đi về ngayCó vẻ như tôi càng nhẫn nhịn, họ càng được đà lấn tới, nghĩ mình là "cửa trên". Quá tức giận, tôi tuyên bố hủy hôn và dẫn con cháu nhà mình ra về ngay.
Mã số 5449: Cậu bé mồ côi và ước mơ được ăn bánh chưng như Tết mọi nămMẹ bỏ đi biệt tích, bố vừa qua đời do tai nạn giao thông, cậu bé mồ côi ao ước: "Tết này cháu và bà nội được ăn bánh chưng như mọi năm".
Kẻ gây thảm án chấn động Quảng Ngãi bật khóc khi nhắc đến bà nộiVì mối thù đất đai, Lê Đình Thuyết quyết định sát hại 4 người trong gia đình cháu. Trước tòa, kẻ thủ ác khá bình thản. Thế nhưng người này đã bật khóc khi nhắc đến bà nội.
Chỉ vì muốn có cháu đích tôn, bố mẹ chồng bỗng trở mặt với tôiTrước đây, bố mẹ chồng vô cùng yêu quý tôi và coi trọng gia đình. Nhưng cuối cùng, vì một đứa cháu đích tôn không rõ lai lịch, ông bà chấp nhận để con trai bỏ vợ, đi theo nhân tình.
Nghệ sĩ Lê Giang: "Tôi không sợ bị ném đá"Nữ nghệ sĩ cho biết, ngoài đời mình là người dễ gần nhưng thẳng tính. Chị không ngại bị va chạm với đồng nghiệp, không muốn giả tạo với ai.