Những "bóng hồng" cất bằng cử nhân, viết đơn tình nguyện nhập ngũDù vừa tốt nghiệp đại học, nhưng với ước mơ khoác lên mình màu áo lính, các cô gái ở Quảng Trị đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, sẵn sàng lên đường tòng quân.
9X “cất” bằng cử nhân và con đường khởi nghiệp đáng nể“Hãy sống như mình sống lần thứ hai, để biết khát khao và chinh phục đỉnh cao cuộc sống. Đỉnh cao ấy chính là sự tự tin, xinh đẹp và được tự chủ bản thân từ công việc mà mình đam mê”. Đó là chia sẻ của 9X Nguyễn Thị Thuyền - cô gái can đảm cất tấm bằng cử nhân Quản trị kinh doanh để tự mình khởi nghiệp bằng con đường kinh doanh mỹ phẩm và mang về thu nhập khủng mỗi tháng.
Cất bằng cử nhân theo nghề nhiếp ảnh, 9X Nghệ An thu nhập "khủng"Dù không theo trường lớp hay khóa đào tạo chuyên nghiệp nào về nhiếp ảnh, Lê Thảo vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê và chinh phục mọi người bằng các tác phẩm mang cá tính riêng, "có hồn", đầy sống động.
Cất bằng cử nhân, lao động trẻ chọn làm việc chân tay "kiếm nhiều tiền hơn"Ngày càng có nhiều người trẻ tại Mỹ ưa chuộng nghề làm thợ hàn, sửa ống nước. Trên thị trường lao động, tấm bằng đại học ngày càng mất giá, không giúp chủ nhân kiếm nhiều tiền hơn công việc chân tay.
Những cô gái cất bằng cử nhân, gác công việc hăng hái lên đường nhập ngũBỏ công việc với thu nhập ổn định hay gác tấm bằng đại học vừa nhận được, 5 cô gái ở TP Cần Thơ tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.
Chàng trai cất bằng cử nhân đi học làm bánh, kiếm 230 triệu đồng/nămHiền tốt nghiệp đại học ngành kế toán. Sau 13 năm làm văn phòng, anh quyết định bỏ công việc ổn định để đi học làm bánh, theo đuổi đam mê.
Tạm cất bằng cử nhân, chàng trai xứ Thanh kiếm tiền tỷ từ trồng nấmSau khi tốt nghiệp đại học công nghiệp, chàng thanh niên Lê Đình Trúc, ở xã Yên Thọ, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) đã chọn nghề trồng nấm của gia đình để phát triển sự nghiệp. Từ một người không có kinh nghiệm, anh đã làm chủ được các khâu nuôi cấy, trồng và chăm sóc nấm, đem lại doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.
Cất bằng cử nhân, vợ chồng về quê nuôi loài răng dài, lãi 200 triệu đồngChồng là cử nhân công nghệ thông tin, vợ là cử nhân ngoại ngữ nhưng lại có chung một đam mê là “Nông nghiệp sạch”. Chính vì đam mê đó, anh chị đã bỏ qua những công việc văn phòng hấp dẫn ở phía trước để lui về với nghiệp nhà nông...bằng mô hình nuôi thỏ.
Cất bằng cử nhân báo chí, 9X về quê làm trà ướp sen bán chục triệu đồng/kgTháng 8/2015, sau khi tốt nghiệp đại học, chàng cử nhân báo chí Lê Sơn Hải (sinh năm 1992) quyết định rời Thủ đô về quê khởi nghiệp trên đồi chè rộng hơn 1ha của gia đình.
Người duy nhất sống sót trong vụ rơi máy bay ở Ấn Độ: “Tôi đã mất tất cả”Gần 4 tháng sau vụ rơi máy bay Air India ở Ahmedabad (Ấn Độ) khiến 241 hành khách thiệt mạng, Vishwash Kumar Ramesh (39 tuổi, quốc tịch Anh) - người duy nhất sống sót - vẫn chìm trong ám ảnh.
Lý do hệ thống tua-bin điện gió tại Vinhomes Green Paradise không đặt gần bờKhi sự yên tĩnh trở thành tài sản vô giá được giới tinh hoa toàn cầu săn đón, Vingroup đưa hệ thống tua-bin điện gió ngoài khơi ra xa bờ 20km, gấp tới 4-5 lần thông lệ quốc tế, đảm bảo sự yên tĩnh cho cư dân.
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney qua đờiÔng Dick Cheney, cựu Phó Tổng thống Mỹ quyền lực nhất trong thời hiện đại và là kiến trúc sư trưởng của “cuộc chiến chống khủng bố”, vừa qua đời ở tuổi 84.