Những "bóng hồng" cất bằng cử nhân, viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Nhật Anh

(Dân trí) - Dù vừa tốt nghiệp đại học, nhưng với ước mơ khoác lên mình màu áo lính, các cô gái ở Quảng Trị đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, sẵn sàng lên đường tòng quân.

Lê Thị Thảo Nhi (23 tuổi), nữ tân binh duy nhất của thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, sẽ chính thức lên đường nhập ngũ trong đợt tuyển quân đầu năm 2025.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống quân đội, Thảo Nhi đã quyết định gác lại tấm bằng cử nhân ngành kế toán để viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Những bóng hồng cất bằng cử nhân, viết đơn tình nguyện nhập ngũ - 1

Thảo Nhi cất tấm bằng cử nhân ngành kế toán, viết đơn xin nhập ngũ để tiếp nối truyền thống của gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thảo Nhi chia sẻ: "Môi trường quân đội nghiêm khắc nhưng cũng là nơi rèn luyện tuyệt vời, giúp em trưởng thành hơn. Em sẽ cố gắng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân của mình và không phụ lòng mong đợi của gia đình".

Chị Nguyễn Thị Hà, mẹ của Thảo Nhi, bày tỏ niềm tự hào khi con gái trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

"Quyết định của Thảo Nhi được gia đình hết sức ủng hộ. Mong sao con gái giữ vững bản lĩnh, nỗ lực nhiều hơn để có thể rèn luyện, sớm thích nghi với môi trường mới, phát huy truyền thống gia đình", chị Hà nói.

Không chỉ Thảo Nhi, cô gái Hoàng Lê Minh Ngọc ở thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cũng đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Minh Ngọc là nữ tân binh đầu tiên của thị trấn Bến Quan và là một trong bốn cô gái ở huyện Vĩnh Linh xung phong lên đường nhập ngũ năm 2025.

Minh Ngọc chia sẻ: "Ngày nhận lệnh nhập ngũ em vui lắm, cuối cùng ước mơ khoác lên mình màu áo xanh của Người lính Cụ Hồ đã trở thành hiện thực. Em đã chuẩn bị tư tưởng và rất vững tin, sẵn sàng lên đường nhập ngũ".

Cùng với Minh Ngọc, tại huyện Vĩnh Linh còn có ba cô gái khác đã hiện thực hóa mong ước trở thành người lính trong mùa tuyển quân năm 2025.

Những bóng hồng cất bằng cử nhân, viết đơn tình nguyện nhập ngũ - 2
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị thăm và động viên nữ công dân chuẩn bị nhập ngũ (Ảnh: Hữu Thịnh).

Những câu chuyện của các cô gái này đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp, truyền cảm hứng về tuổi trẻ không ngại thử thách, thực hiện nghĩa vụ quân sự vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự lớn của thanh niên Việt Nam.

Năm 2025, tỉnh Quảng Trị được giao chỉ tiêu tuyển chọn 1.002 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị: Tổng Cục kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Lữ đoàn đặc công 198 (thuộc Binh chủng Đặc công); Sư đoàn 324, Lữ đoàn Thông tin 80 (thuộc Quân khu 4) và Bộ Tư lệnh Thủ đô. Theo kế hoạch, ngày 14/2, tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức Lễ giao nhận quân.

Ngày 12/2, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã chính thức giao chị Trần Thu Hà cho Học viện Lục quân (Bộ Quốc phòng) để đơn vị này trực tiếp huấn luyện.

Những bóng hồng cất bằng cử nhân, viết đơn tình nguyện nhập ngũ - 3

Chị Trần Thu Hà tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự (Ảnh: Hữu Phước).

Trần Thu Hà (21 tuổi), trú tại phường 9, thành phố Đà Lạt, là cô gái duy nhất nộp đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2025 tại Đà Lạt. Được biết, chị Hà vừa tốt nghiệp ngành Văn thư hành chính tại một trường đại học ở Quảng Ngãi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chị Hà trở về quê nhà Đà Lạt và làm việc tại một cơ sở sản xuất bánh. Khi cơ quan chức năng tổ chức tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, chị Hà đã quyết định viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, năm 2025, toàn tỉnh có 1.201 thanh niên nhập ngũ. Các tân binh sẽ được phân bổ về các đơn vị như Lữ đoàn Tác chiến Điện tử 98 (Bộ Tổng tham mưu), Lữ đoàn Công binh 293 (Bộ Tư lệnh Công binh) và các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7.