Gặp lại nữ y tá "cướp" cháu bé sắp bị chôn sống theo mẹVì dám vượt qua hủ tục lệ làng, nữ y tá sau đó phải đối mặt với những lời buộc tội của dân làng. Nay chị đã có một gia đình hạnh phúc với đứa con chị đã cứu được và một đứa con ruột. Đó là nữ y tá người Xê Đăng – chị Hồ Thị Hiếu.
Bé trai phỏng 65% cơ thể, mồ côi cả cha lẫn mẹ sau cơn hỏa hoạn định mệnhSau cơn hỏa hoạn, bé trai 5 tuổi mất đi cả cha lẫn mẹ, toàn thân bị phỏng nặng. Sau hơn một tháng điều trị, bé đã có tiến triển tốt, song, chặng đường điều trị sắp tới vẫn còn rất gian nan.
Mã số 5730: Đau nhói lòng cảnh cậu bé bị dòng điện cao thế cướp đi tương laiTỉnh dậy sau nhiều ngày hôn mê sâu, Đinh Lực bàng hoàng khi tứ chi bị cắt cụt. Cậu bé lớp 7 hoảng sợ không nhận ra chính mình, dòng điện cao thế oan nghiệt đã cướp đi tương lai của em.
Sạt lở tại Đèo Cả: 2 chị em thiệt mạng, hàng nghìn phương tiện mắc kẹtRạng sáng 20/11, một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng đã xảy ra tại chân đèo Cả (Đắk Lắk), vùi lấp một căn nhà và cướp đi sinh mạng của hai chị em.
Công an tìm được người phụ nữ cướp 140 tờ vé số của bé trai ở Tây NinhSau hai ngày điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã xác định được kẻ cướp giật 140 tờ vé số của bé trai đi bán dạo trong khu dân cư trên địa bàn xã Đức Hòa.
Trích xuất camera truy tìm người bỏ thi thể bé trai vào thùng rácCông an đang trích xuất camera khu vực ngã ba Hà Thành (xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi) tìm thủ phạm bỏ bé trai sơ sinh vào thùng rác.
Vụ thảm sát ở Đắk Lắk: Thưởng nóng cháu bé dũng cảm cứu bạn khỏi kẻ thủ ácPhó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk đề nghị chính quyền địa phương xem xét có thư khen ngợi, biểu dương đối với cháu K. và dùng tiền cá nhân để “thưởng nóng” cho bé K. 3 triệu đồng.
Lịch sử khoa học phát hiện lăng mộ Vua Tut - khám phá khảo cổ vĩ đạiTrong khi khai quật tại Thung lũng các vị Vua, công nhân đã phát hiện ra một bậc thang bị che khuất mà về sau dẫn đến lăng mộ chưa bị cướp phá của Vua Tut.
Mã số 5776: Nỗi đau khôn nguôi của 4 mẹ con sau cơn thịnh nộ bão KalmaegiBão Kalmaegi cuốn phăng căn nhà của người phụ nữ ở Đắk Lắk, khiến chồng chị tử nạn dưới đống đổ nát. Sau bão, 4 mẹ con chị trắng tay, vợ mất chồng, con mất cha, mất luôn nơi ở.
Mã số 5772: Bà nội gần 80 tuổi gồng gánh 3 cháu nhỏ mồ côi cha, mẹ bỏ điTrong ngôi nhà sàn cũ chẳng có đồ đạc gì giá trị, bà Rén đã gần 80 tuổi vẫn gồng gánh nuôi 3 đứa cháu mồ côi cha, mẹ bỏ đi biệt xứ.
Mã số 5751: “Con chỉ mong khỏi bệnh và có chiếc bàn chắc chắn để yên tâm học bài”Đó là mong ước của bé Thanh Thúy học lớp 3, mắc bệnh thận từ khi 2 tuổi. Để có tiền chữa bệnh cho con, bố mẹ phải mưu sinh ở xa, Thúy và em trai sống cùng bà nội nghèo nơi vùng cao Điện Biên.
Mẹ ôm hai con trên nóc nhà kể 27 tiếng sinh tử giữa lũ, vỡ òa khi gặp chồngSau 27 tiếng ôm hai con bám trụ trên nóc nhà giữa dòng nước lũ ở xã Hòa Mỹ (Đắk Lắk), chị Đỗ Thị Hồng Đào đã được cứu. Nhưng khi vừa thoát nạn, gia đình chị nhận tin cha chồng bị lũ cuốn.