Chợ truyền thống lớn nhất Huế tan hoang sau lũ, nhiều mặt hàng khan hiếmSau đợt mưa lũ lớn kéo dài, chợ truyền thống Đông Ba ở thành phố Huế rơi vào cảnh tan hoang, nhiều mặt hàng thiết yếu trở nên khan hiếm.
Trung tâm giới thiệu sản phẩm tiền tỷ hoang phế, chưa được “giải cứu”Thành phố Huế từng đầu tư tiền tỷ để xây dựng Trung tâm giới thiệu sản phẩm đúc đồng truyền thống. Tuy nhiên, cơ sở này hoạt động không hiệu quả, bị bỏ hoang kéo dài, đến nay chưa được “giải cứu”.
Huế "chìm" trong rác thải và bùn lầy sau ba trận lụt liên tiếpSau ba đợt ngập lụt liên tiếp, TP Huế lại phải đối mặt với một "cuộc chiến" khác: rác thải và bùn đất ngổn ngang phủ khắp đường phố, bờ sông và khu dân cư.
Nghĩa trang nằm trên đồi toàn đá khối, chưa hoàn thiện đã xói lở tan hoangMột nghĩa trang nhân dân được xây dựng trên quả đồi toàn đá ở đỉnh đèo Phú Gia, thành phố Huế, đến nay chưa hoàn thành nhưng đã bị sạt lở tan hoang.
Hiện trạng các dự án biệt thự, nghỉ dưỡng cao cấp tại vịnh đẹp thế giớiNhiều dự án du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, có vốn đầu tư lớn tại khu vực vịnh đẹp thế giới Lăng Cô (thành phố Huế), tiếp tục “đắp chiếu”, ngừng thi công.
Cảnh khó coi trong biệt thự giữa rừng của "lãnh chúa miền Trung"Biệt thự giữa rừng của “lãnh chúa miền Trung” ở thành phố Huế tiếp tục bị bỏ hoang và có hiện tượng chăn thả gia súc trong khu di tích quốc gia này.
Top 5 resort xa hoa ở Việt Nam, được giới nhà giàu chọn làm "nơi ẩn mình"Những biệt thự "ẩn mình" giữa núi rừng hay các khu nghỉ dưỡng (resort) biệt lập bên bờ biển Việt Nam đang là điểm đến thu hút khách du lịch trong và ngoài nước nhờ sự tiện nghi, riêng tư.
Nhà lưu niệm mẹ vua Bảo Đại bị bỏ hoang, là nơi người lang thang trú ngụKhu nhà lưu niệm Đoan Huy Hoàng Thái hậu Từ Cung, mẹ vua Bảo Đại, nằm bên bờ sông An Cựu bị bỏ hoang nhiều năm, nhiều hạng mục xuống cấp.
Hình ảnh khó tin bên trong nhà công sản nằm giữa khu đô thị mới ở HuếMột tòa nhà công sản tại Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, thành phố Huế bị đập phá tan hoang, trở thành bãi rác sau thời gian bàn giao cho đơn vị mới.
Lũ quét như “sóng thần” cuốn phăng nhiều ngôi nhà dưới chân Bạch MãCả xóm có hơn 10 nóc nhà, mỗi gia đình đều có hoàn cảnh riêng, nhưng một nửa trong số đó sắp chung con đường: Rời khỏi làng sau trận lũ quét mà họ ví như “sóng thần”.
Trung tâm đào tạo cán bộ ngân hàng thành nơi... chăn bòHai dự án trung tâm đào tạo cán bộ và phát triển nguồn nhân lực của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam tại thành phố Huế bị bỏ hoang lâu ngày, trở thành nơi chăn thả gia súc.
Sóng lớn làm đường bê tông vỡ vụn, uy hiếp kè chống sạt lở bờ biểnDo ảnh hưởng của bão Fengshen đã tạo đợt triều cường mạnh làm sóng dâng cao, vỗ mạnh vào tuyến đường nội bộ và hệ thống kè chống sạt lở bờ biển tại thành phố Huế, gây thiệt hại nặng.