Tận mắt thấy cây "ma làng" tồn tại hơn 8 thế kỷ ở Hòa BìnhCây sanh cổ thụ có tuổi đời hơn 800 năm và có đến 54 gốc đại thụ ở Lương Sơn (Hòa Bình) được Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE) công nhận là cây Di sản Việt Nam.
Ông lão 73 tuổi từ Đắk Lắk vượt hơn 1.500km ra Sơn La gặp người thươngSau khoảng 4 tháng làm quen qua mạng xã hội, ông lão 73 tuổi tại Đắk Lắk được con cháu ủng hộ nên đã quyết định bắt xe di chuyển hơn 1.500km để gặp được "bạn gái" 51 tuổi tại Sơn La.
Lấn chiếm hành lang chung: Lỗi thiết kế tòa nhà hay ý thức cư dân?Không một bản thiết kế kiến trúc nào đủ sức “chữa lành” những thói quen tùy tiện, và cũng không có hành lang nào đủ rộng để chứa đựng sự vô ý thức.
Người mẫu Thuỷ "Ma Cây": Mẹ bỉm U50 vẫn trình diễn áo dàiBận chăm con 22 tháng tuổi, cựu người mẫu Trần Lệ Thủy vẫn tranh thủ lên sàn diễn. Từng muốn bỏ biệt danh Thủy "Ma Cây", giờ chị tự hào vì cái tên này đã trở thành thương hiệu riêng của mình.
Chị gái dẫn người yêu về giới thiệu, tôi sợ hãi tránh mặt khi thấy anh taTuần trước, chị tôi dẫn bạn trai về ra mắt gia đình. Để tạo bất ngờ, chị giấu danh tính anh rể tương lai đến phút chót. Nhưng khi người ấy xuất hiện lại trở thành một cơn sóng dữ chấn động lòng tôi.
"Rừng chết" giữa hồ xanh ở Măng Đen, khung cảnh ma mị hút khách check-inGần đây, bên cạnh những điểm đến quen thuộc như thác Pa Sỹ, hồ Đắk Ke... Măng Đen còn xuất hiện nhiều tọa độ check-in mới, nổi bật trong đó là... "rừng chết".
Nữ già làng Êđê uy tín, tấm gương sáng giữa đại ngàn Tây NguyênỞ buôn Kram, xã Ea Ktur (Đắk Lắk), bà H'Bliắk Niê được biết đến là một nữ già làng uy tín, hết mình vì cộng đồng và là người “truyền lửa” cho thế hệ trẻ bảo vệ, giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc.
Cây xanh "nuốt chửng" làng "ma" nổi tiếng Trung QuốcLàng chài nằm trên đảo Thặng Sơn, Trung Quốc từng có 3000 cư dân nhưng bắt đầu bị bỏ hoang từ năm 1990 và bị gọi là "ngôi làng ma". Hiện tại, cây xanh đã phủ kín các ngôi nhà hoang ở đây.
Chàng trai từng trượt ngã vào địa ngục và “bệnh nghiện lạ” để sống tử tếKhi L.V.N. chui đầu qua thòng lọng để kết thúc cuộc đời sai lầm của mình thì nghe tiếng khóc của mẹ. Tiếng khóc đã níu N. ở lại, cho anh dũng khí để sống tiếp với quyết tâm “phải sống tử tế”.
01:50Du khách đứng nhìn cảnh đàn dê leo lên câyNhững năm trở lại đây, cảnh tượng đàn dê biết leo trèo lên các cây Agan ở ngôi làng nhỏ Tamri, Ma-rốc, khiến khách du lịch rất ấn tượng.
Làm lán trên ngọn cây để giao dịch ma túyLợi dụng địa hình cây cối, Tâm đã làm lán trại trên cây để giao dịch ma túy nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Đây cũng là đối tượng chủ mưu, điều hành đường dây ma túy rất tinh vi.
Ra sức đập vỡ trống để nhanh được dắt tay bạn tình vào rừng tâm sựĐêm hội, trai gái người Ma Coong vừa hát, vừa ra sức đánh trống, trống thủng càng sớm, thanh niên càng nhanh được dắt tay bạn tình vào rừng tâm sự.