Chồng ngoại tình và thao túng tâm lý, tôi sống cùng nhưng không ngủ chungNhiều năm qua, chúng tôi chỉ còn là vợ chồng trên danh nghĩa. Tôi rơi vào tận cùng đau đớn nhưng không dám rời đi, vì sợ con phải lớn lên trong cảnh chia cắt, tổn thương.
Bị khách tố "chém đẹp", chủ nhà hàng buôn bán mực nhảy Vũng Áng lên tiếngMột đoàn khách 8 người lớn, 1 trẻ nhỏ đến khu ẩm thực mực nhảy cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) dùng bữa và cho rằng bị "chém đẹp". Chủ nhà hàng bị tố đã lên tiếng.
Canh bạc sứa đỏ độc nhất vô nhịÔng Hoàng Văn Thụ, vua tu hài Vân Đồn cho biết, khi ấy, nghề rừng ổn định, nghề nuôi tu hài cũng đã thuộc, các khâu như giống, vật liệu dù khó khăn nhưng vẫn lo được. Mọi chuyện lúc đó khá hanh thông và ông thấy tiềm năng biển bạc vô tận cuốn hút, hấp dẫn ông tham vọng làm ăn lớn hơn nữa. Ông không ngờ giông tố đang chờ…
Bạn trai khoe lương 20 triệu đồng, tôi nói: "Anh kiếm tiền rồi hãy kiếm vợ"Ở thành phố đắt đỏ này, cứ ra đường là tiêu tiền, anh nghĩ 20 triệu đồng/tháng của anh là to ư?
Vợ đòi ly hôn vì không có tên trong sổ đỏ, chồng lập tức đồng ýChồng bảo tôi viết đơn ly hôn rồi anh sẽ ký, nhưng tôi đắn đo vì sợ chồng làm thật. Phụ nữ rất khó để làm lại từ đầu, còn đàn ông dư sức lấy người vợ khác.
Người mẹ ngồi cạnh Tổng Bí thư có cuộc đoàn tụ đặc biệt với 2 con liệt sỹMẹ Trần Thị Huyến cùng 2 người con trai liệt sỹ đã được đoàn tụ trong chương trình "Câu chuyện thời hoa lửa". Giây phút này khiến nhiều người xúc động.
Sau 7 năm sống chung và có 2 con, chồng tôi nói anh ấy yêu người khácGiây phút chồng tôi thừa nhận anh ấy có người khác trong lòng, trái tim tôi gần như tan vỡ. Hóa ra, cuộc hôn nhân hạnh phúc mà bao năm nay tôi có chỉ là vỏ bọc che đậy cho một cuộc tình khác mà thôi.
Gấu chó 2 tháng tuổi được cứu khỏi taxi, sống tự do trong khu bán hoang dãChưa đầy hai tháng tuổi, gấu chó con đã bị tách khỏi mẹ, bắt nhốt trong một chiếc lồng sắt chật hẹp trên xe taxi.
Mẹ kế bao năm nuôi ăn học, khi có tiền tôi quyết không cho bà một xuTôi biết khi nói ra điều này, nhiều người sẽ thấy tôi là đứa con bất hiếu, vô ơn với người nuôi mình khôn lớn. Nhưng thật lòng, tôi không còn cách nào khác.
Mở lối thoát nghèo cho phụ nữ dân tộc thiểu số bằng tri thứcGiảm nghèo về thông tin đang dần trở thành một hướng đi căn cơ, mở ra “lối thoát nghèo” bền vững, đặc biệt đối với phụ nữ dân tộc thiểu số, nhóm đối tượng thường chịu nhiều thiệt thòi về cơ hội học tập, tiếp cận tri thức và phát triển kinh tế.
Chê vợ ăn bám, chồng tôi viết di chúc ở tuổi 40 và cái kết đầy nước mắtTrong phòng ngủ, tôi nhìn thấy chiếc két sắt nơi anh vẫn để giấy tờ. Tôi biết mật mã. Bên trong, ngoài sổ đỏ và giấy tờ công ty là một phong bì ghi: “Di chúc - gửi vợ và bố mẹ”.
Hớ hênh khi làm “chuyện ấy”, tôi muốn độn thổ vì mẹ chồng nói một câuMẹ chồng ở quê lên nhà con trai chơi ít ngày. Vậy mà được vài hôm, bà cụ đã nằng nặc đòi về. Tôi gặng hỏi lý do, bà buông một câu khiến tôi đỏ bừng mặt vì… xấu hổ.