Bị khách tố "chém đẹp", chủ nhà hàng buôn bán mực nhảy Vũng Áng lên tiếng
(Dân trí) - Một đoàn khách 8 người lớn, 1 trẻ nhỏ đến khu ẩm thực mực nhảy cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) dùng bữa và cho rằng bị "chém đẹp". Chủ nhà hàng bị tố đã lên tiếng.
Những ngày qua, nhiều trang Fanpage Facebook chia sẻ câu chuyện của một gia đình tố bị nhà hàng ở thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh "chặt chém".
Cụ thể, gia đình này thông tin: "Nhà em ở Vinh, Nghệ An đi Đà Nẵng về, tiện ghé trải nghiệm mực Vũng Áng cho biết, mà bị chém đẹp.
Hai đĩa nộm sứa, mỗi đĩa 1 món gỏi và 1 đĩa riêng dưa chuột bào sợi kèm cà rốt cuốn ăn cùng sứa, giá 340.000 đồng. Hai tô canh cháo hàu, mỗi tô chia ra được 3-4 bát con, giá 450.000 đồng. Mực nhảy 1kg. Nghĩ cháo hàu với nộm sứa là món rẻ rồi, ai ngờ chém đẹp hơn dao lam".

Dòng trạng thái tố bị nhà hàng chặt chém kèm hóa đơn (Ảnh: Chụp màn hình).
Cùng dòng trạng thái này, hóa đơn thanh toán tiền thể hiện: Mực nhảy, số lượng 1, giá 850.000 đồng; cháo hàu, số lượng 2, giá 450.000 đồng; nộm sứa, số lượng 2, giá 340.000 đồng; tép, số lượng 1, giá 50.000 đồng; bánh đa, số lượng 2, giá 60.000 đồng; bia, số lượng 2, giá 30.000 đồng; nước ngọt, số lượng 2, giá 25.000 đồng.
Tổng số tiền khách phải thanh toán sau khi dùng bữa ăn là 1.805.000 đồng.
Câu chuyện này sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhận về nhiều bình luận trái chiều.
Một số ý kiến đồng tình với phản ánh này. Nhiều người khác lại cho rằng giá cả như trên là bình thường.

Khu nhà hàng nổi tiếng tại cảng Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh (Ảnh: Văn Nguyễn).
Sáng 17/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, chị T.V. (SN 1995, chủ nhà hàng tại cảng Vũng Áng, thuộc xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), xác nhận hôm 8/3 vừa qua, nhà hàng có đón một đoàn khách gồm 8 người lớn và 1 trẻ nhỏ đi từ Đà Nẵng về.
Theo chị V., đoàn khách trước khi ăn có hỏi giá cả và được nhà hàng thông báo mực nhảy hôm đó 850.000 đồng/kg, cao hơn ngày bình thường vì biển động kéo dài, hải sản hiếm (giá mực nhảy 700.000-850.000 đồng tùy thời điểm).
Đoàn khách đồng ý và gọi thêm 2 đĩa nộm sứa, 1kg hàu nấu thành 2 tô cháo lớn và dùng thêm một số món nhẹ khác kèm nước uống.
Theo chủ nhà hàng, 1kg hàu nhập đầu vào đã có giá 200.000 đồng, bánh đa mỗi gói giá 30.000 đồng nhưng có 5 cái bên trong.

Mực nhảy Vũng Áng từ lâu trở thành món ăn nổi tiếng ở Hà Tĩnh (Ảnh: Văn Nguyễn).
"Chúng tôi đều báo giá và đoàn khách đồng ý, nhà hàng mới chế biến, phục vụ. Trong lúc thưởng thức các món ăn và thanh toán tiền ra về, nhiều người trong đoàn khách đều tỏ ra vui vẻ, để lại nhiều lời khen. Chúng tôi cũng đón tiếp, phục vụ vui vẻ, chu đáo, không vấn đề gì. Nhưng 2 hôm sau, chúng tôi rất bất ngờ khi bị phản ánh trên mạng", chị V. nói.
Chị V. khẳng định nhà hàng của mình đã minh bạch trong buôn bán và việc kinh doanh thời gian qua không bị ảnh hưởng.
Hiện, câu chuyện nêu trên vẫn là chủ đề bàn luận sôi nổi của cư dân mạng.
Khu vực Eo Bạch (thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) từ lâu nổi tiếng với món ăn đặc sản là mực nhảy, hay còn gọi là mực nháy Vũng Áng.
Nơi đây có gần 20 hộ kinh doanh nhà hàng. Mực nhảy được những người thợ lành nghề đi câu trong đêm, thả nuôi trong khoang thuyền trữ nước biển rồi đem về bán lại cho các chủ nhà hàng.