Mã số 5804: Người đàn ông bị khối u hành hạ và nỗi lo dắt bà lão chạy trốn gió mưaVợ bỏ đi, 2 con tha hương, ông Dùi khốn khổ bị khối u hành hạ vẫn cần mẫn làm lụng, phụng dưỡng bà lão cô độc. Nhìn vào gia cảnh, nghe những lời nghẹn đắng của người đàn ông bệnh tật, ai cũng xót xa.
Mã số 5775: Mẹ nghèo khẩn cầu cứu con trai mắc tan máu bẩm sinh gặp nạn nguy kịchSau đợt truyền máu định kỳ từ bệnh viện trở về, Đức Luân (SN 2007) gặp tai nạn dẫn đến đa chấn thương rất nặng. Cùng quẫn, người mẹ nghèo có 2 con cùng mắc tan máu bẩm sinh khẩn cầu sự giúp đỡ.
Mang thùng rượu chứa 20 tỷ đến phòng lãnh đạo Tập đoàn Cao su để đưa hối lộTrong quá trình thực hiện chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, Đặng Phước Dừa mang 20 tỷ đồng đựng trong 4 thùng rượu đến đưa cho ông Trần Ngọc Thuận, với lý do là “tiền cảm ơn anh em Tập đoàn”.
“Nữ quái” vừa ra tù lại lẻn vào bệnh viện trộm cắp tài sảnMang 2 tiền án, mới ra tù, Dương Thị Bông trà trộn vào khu điều trị của Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trộm cắp tài sản.
Mã số 5704: Mắc bệnh hiểm, cậu bé 15 tuổi phải ngủ ngồi suốt 10 nămMắc dị dạng tĩnh mạch lớn vùng cổ bẩm sinh, Kiên phải ngủ ngồi từ khi 5 tuổi. Bố mẹ đã vay hơn 200 triệu đồng để chạy chữa, nhưng em vẫn phải phẫu thuật nhiều lần nữa, trong khi gia đình đã kiệt quệ.
Kết hợp Đông Tây Y, Bệnh viện Châm cứu Trung ương nâng cao hiệu quả điều trịNgoài máy móc hiện đại, định hướng kết hợp giữa Y học cổ truyền và Y học hiện đại, ứng dụng chuyển đổi số giúp tăng cường hiệu quả điều trị tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương.
Cựu viện trưởng Huỳnh Nguyễn Lộc sắp hầu tòa vì nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồngCáo trạng xác định, với vai trò là Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM ông Huỳnh Nguyễn Lộc, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng.
Mã số 5702: Tiếng gọi xé lòng nơi phòng bệnh nguy kịch: “Thanh ơi, tỉnh dậy về với mẹ!”“Bác sĩ nói, cơ hội phục hồi của bé Thanh là hơn 70%. Hy vọng vẫn còn, nhưng không biết tiền đâu mà chạy chữa… Thanh ơi, tỉnh dậy về với mẹ!”, chị Huệ bật khóc gọi con đang thoi thóp trên giường bệnh.
Nỗi lòng của cô gái không còn hai buồng trứng ở tuổi 28 vì căn bệnh quái ác“Tôi sẽ cố gắng chữa hết bệnh, học tiếng Nhật thật tốt, cố gắng có một công việc ổn định để nuôi con”, cô gái 28 tuổi nói trước khi bước vào giai đoạn quyết định của việc điều trị.
Giáo sư Trần Trung Dũng: “Bác sĩ không tham gia nghiên cứu thì chỉ là người thợ mổ”“Nghiên cứu không chỉ để tìm câu trả lời cho những giới hạn của y học mà còn theo bác sĩ vào phòng mổ, đồng hành cùng bệnh nhân hồi phục”, GS.TS Trần Trung Dũng, Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, cho biết.
Tin vui cho người dân muốn khám bệnh BHYT tại bệnh viện tuyến chuyên sâuTừ nay, một số người dân ở TPHCM có thể khám bệnh tại một bệnh viện tuyến chuyên sâu mà không cần thủ tục làm giấy chuyển tuyến phức tạp.
Mã số 5789: Mắc bệnh hiểm nghèo, bé trai 6 tuổi giữa lằn ranh sinh tửMới 6 tuổi, bé Hoài Lâm đã trải qua 3 năm ròng rã chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, nhiều lần nguy kịch đến mức tưởng chừng không thể qua khỏi.