Vàng lên 170 triệu đồng/lượng, chồng buông một câu khiến tôi cứng họngTôi rất bất ngờ trước thái độ tức giận, xúc phạm vợ của anh và cảm thấy bị tổn thương nặng nề...
Một công ty chi hơn 5 tỷ đồng tổ chức tiệc tất niên cho công nhânMột công ty ở Thanh Hóa đã quyết định chi hơn 5 tỷ đồng để tổ chức tiệc tất niên cho 13.000 công nhân.
Chồng cả tháng không ăn cơm nhà, tôi cay đắng chấp nhận sự thậtCuối năm đến với nhà tôi bằng mùi bia rượu vương trên áo chồng. Tôi đếm ngày bằng lịch, nhưng bữa cơm đủ người thì không đếm nổi.
"Cơm bình dân 400.000 đồng" ở Hạ Long: Du lịch nên phải chấp nhận giá cao?Câu chuyện về bữa cơm "bình dân" 400.000 đồng tại nhà hàng Hạ Long Xanh (Quảng Ninh) gây tranh cãi, khơi lại nhiều bức xúc về giá cả, chất lượng và cách làm du lịch thiếu bền vững ở một số địa phương.
Thợ đút túi tiền triệu mỗi ngày, không đủ sức nhận đơnDịp cuối năm, nhiều thợ mộc ở xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa có thể “đút túi” gần 1 triệu đồng/ngày. Thu nhập cao khiến thợ gỗ phấn khởi làm việc từ sáng sớm đến khuya để kịp giao hàng cho khách.
Bố mẹ ở Đà Lạt nuôi ăn dâu rể 13 người suốt 10 năm: Gạo mua cả tấnKhi cả 3 con đều lập gia đình, có đầy đủ con dâu con rể và các cháu, gia đình ông bà Kim Hòa ở thành phố Đà Lạt vẫn lo toàn bộ ăn uống cho đại gia đình 13 người, không nhận bất cứ khoản đóng góp nào.
Vụ khách ăn hải sản 13,5 triệu đồng ở Hạ Long: Phạt nhà hàng 750.000 đồngUBND phường Bãi Cháy vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá đối với bà N.T.V.A, đại diện nhà hàng Hoàng Anh số tiền 750.000 đồng.
“Bữa cơm bình dân” 400.000 đồng ở Hạ Long gây tranh cãiDừng chân ở Hạ Long dùng bữa, vị khách bất ngờ vì mâm cơm ở bình dân nhưng có giá đắt hơn mặt bằng chung. Đĩa thịt rang 180.000 đồng. Trứng rán bị cháy và canh cua cà muối giá 120.000 đồng.
Suất cơm bình dân 110.000 đồng ở Hà Nội, khách gọi xong "choáng" với giáBước chân vào quán cơm văn phòng, anh Thế Đạt không khỏi ngỡ ngàng khi nhận về phiếu tính tiền 110.000 đồng cho suất cơm gồm những món ăn quen thuộc.
Quán ăn ở sông Nho Quế có bàn ghế mốc, khách chấp nhận mất tiền cọcVị khách cho biết đã đặt bàn tại một quán ăn có tầm nhìn ra hẻm Tu Sản (nay thuộc Tuyên Quang) với giá 1,5 triệu đồng/mẹt cơm. Tuy nhiên khi tới nơi, cô thất vọng nên chấp nhận mất tiền cọc.
Công ty may chi 5,2 tỷ đồng mời công nhân dự tiệc ở nhà hàng hạng sangMột công ty may tại Thanh Hóa chi 5,2 tỷ đồng để tổ chức bữa cơm thân mật tại nhà hàng hạng sang, nhằm tri ân 13.000 công nhân, cán bộ và nhân viên.
“Bố đã rời xa 2 năm nhưng bữa ăn nào hai con cũng lấy bát đũa mời cơm”“Gần 2 năm qua, bữa cơm nào hai bé cũng lấy bát đũa mời bố”, người mẹ trẻ xúc động chia sẻ tại Lễ tri ân người chết não hiến tặng mô, tạng. Hai năm trước, tạng của chồng chị đã cứu nhiều người bệnh.