Bịch bánh mì ám ảnh với bốn người con mất mẹ vì Covid-19Nhìn lên nóc tủ nơi có những ổ bánh mì đã cứng đờ, khô khốc mà bà Dung xin về để nướng lại cho 5 cha con ăn sáng vẫn còn trên nóc tủ suốt nhiều ngày qua, nước mắt bốn chị em Tuyền Định lại lăn dài.
Thế giới động vật: Video "mèo giải cứu gà" thu hút sự quan tâm trong tuầnĐoạn clip ghi lại khoảnh khắc mèo đã có mặt kịp thời để giúp giải cứu gà đang bị 2 con chó bắt nạt, là một trong những hình ảnh động vật hài hước và nổi bật tuần qua.
Mẹ đơn thân ở Sóc Trăng hẹn hò với người từng 4 "lần đò", gặp ai cũng cướiBá Lam cho rằng, tình cảm đặt đúng chỗ mới có giá trị, đặt sai chỗ thì làm lại.
"Máu đổ, nước mắt rơi nhưng vẫn phải bước qua xác đồng đội để chiến đấu"Đường hầm nhỏ, trận chiến khiến nhiều đồng đội hy sinh. Máu đã đổ, nước mắt đã rơi nhưng chúng tôi động viên nhau bước qua xác đồng đội để chuyển vũ khí lên trận tuyến", cựu binh Điện Biên Phủ kể.
Mã số 5206: Bất hạnh đeo bám người đàn ông bị bỏ rơi ở bụi cây từ lúc mới sinh"Chú Tuấn sống hiền lành nhưng số phận trớ trêu quá. Vợ bỏ đi, chú một mình nuôi 3 con và chăm mẹ bệnh hiểm nghèo. Mới đây, mẹ nuôi qua đời, chú lại phát hiện mình ung thư nhưng không có tiền chữa".
Mã số 5217: "Ngày nào còn thức dậy, nhìn thấy chồng con là biết mình còn sống"Sinh con được 8 tháng thì chị Giác, ở xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An thấy cơ thể mệt mỏi, đau nhức vai gáy, sụt cân, đi khám, chị ngã quỵ khi phát hiện bị ung thư phổi.
Bạn trai đề nghị tôi cùng góp tiền xây nhà, sau đó mới làm đám cướiTôi nghĩ, cùng bạn trai góp tiền xây nhà, cưới rồi chỉ việc dọn về ở thì tốt biết bao. Thế nhưng, khi tôi đem chuyện này nói với gia đình, bố mẹ đã mắng tôi một trận.
Gia đình ở Thái Nguyên có 7 chàng rể quý, bố vợ nằm viện thay nhau chăm sócSau khi ông Bình mổ mắt, những người con rể lần lượt vào bệnh viện trông nom. Có lần, không hẹn mà gặp, 4 chàng rể cùng vào bệnh viện, trò chuyện rôm rả cho ông vui.
Người đàn ông vượt hơn 1.000km đoàn tụ với cha già sau 43 năm đi lạcTìm lại được quê hương, gia đình, anh Được tức tốc bắt xe khách vượt hơn 1.000km từ Tây Ninh về Quảng Bình đoàn tụ với người thân, đặc biệt là người cha già gần 90 tuổi mong ngóng anh suốt 43 năm qua.
Đồng phục học sinh: "Miếng bánh" thương mại béo bở cho nhà trường?"Cứ hiệu trưởng cũ luân chuyển đi, người mới về là đồng phục lại thay thế mới, có khi chỉ 1-2 năm hoặc 3 năm luân chuyển một lần. Nếu không phải lợi vì lợi nhuận kinh tế thì vì cái gì?".
Những giọt nước mắt mùa thiChỉ một thời gian ngắn nữa, khoảng 1 triệu thí sinh sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông 2006.
Nổi bật tuần qua: Xe khách chạy ẩu còn thể hiện thái độ với ô tô đi đúngChiếc xe khách lấn làn vượt ẩu trên đoạn đường hẹp, khi gặp xe đi đúng làn đã thể hiện thái độ đầy khiêu khích. Đó là một trong những khoảnh khắc giao thông nổi bật tuần qua.