Trung Quốc báo động sau các vụ bạo lực học đường gây "bão" dư luậnChính quyền Trung Quốc quyết tâm ngăn chặn nạn bắt nạt học đường sau một loạt các vụ việc gây chấn động dư luận trong thời gian qua.
Đối thủ nhập tịch cả đội hình, quyết phá ngày ra mắt của HLV Kim Sang SikĐội tuyển Philippines vừa bổ sung thêm 8 cầu thủ nhập tịch từ khắp châu Âu. Họ quyết phá hỏng ngày ra mắt của HLV Kim Sang Sik ở đội tuyển Việt Nam.
Bà mẹ ở TPHCM mất loạt bạn bè vì… clip đánh ghen "trần như nhộng"Những ngày qua, chị Trần Như Nhật Lệ đã chặn và hủy kết bạn với hàng loạt bạn bè chia sẻ, bình phẩm hả hê trước clip đánh ghen "trần như nhộng".
Khởi công xây dựng công trình Xóa nhà tạm tại Quảng BìnhBáo Dân trí vừa phối hợp với chính quyền địa phương khởi công xây dựng căn nhà tình nghĩa tặng hộ nghèo tại Quảng Bình. Đây là căn nhà thứ 3 trong Chương trình Xóa nhà tạm do báo Dân trí phát động.
Nam sinh 17 tuổi kiếm triệu đô, sáng chế robot trồng lúa trên sa mạcQin Tianzhu - học sinh Trung Quốc - đã trở thành giám đốc điều hành của hai công ty về thực phẩm và robot, có mức thu nhập ấn tượng.
HDV bơi lội người Anh chỉ cách phòng, chống đuối nước và dạy bơi cho trẻTrong cuốn sách, nhóm tác giả khuyến nghị 4-5 tháng là độ tuổi lý tưởng nhất để trẻ làm quen với nước trong lúc tắm, còn trẻ từ 6 đến 9 tháng tuổi thường sợ nước hơn.
Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ nhập việnTrong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với một bé gái khác. Sau đó bé gái này về gọi mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.
5 em nhỏ bị đánh liên tiếp vào mặt, bắt quỳ vì ném đá trúng cổng hàng xóm5 em nhỏ tại Đắk Lắk bị đánh tới tấp vì khi chơi đùa đã vô tình ném đá trúng cổng, văng vào nhà hàng xóm.
Cô gái không tay từng phải đi ăn xin, nay thành CEO năm 24 tuổiMất đôi tay trong vụ tai nạn năm 8 tuổi, Yang Pei (quốc tịch Trung Quốc) từng phải đi xin ăn vì cuộc sống quá nghèo. Nhờ nỗ lực, cô trở thành giám đốc điều hành (CEO) của một công ty thêu.
Kế hoạch "đánh ghen" chồng ngoại tình và cái kết khiến tôi từ bỏ ý địnhCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
Giám đốc tiết lộ tuổi thơ "dắt em gái đi chết" và hai cây măng cụt của bốBị bố đánh giữa trường, bị la mắng, chê bai, anh Trường và em gái lên kế hoạch bỏ nhà đi hoặc… tự tử. Đứa con ấy chững lại khi nghe lỏm được câu chuyện về hai cây măng cụt của bố.
Bàn chuyện kết hôn, bạn gái bỗng nói một câu khiến tôi do dựMẹ tôi giống như nhiều bà mẹ khác, hơi khó tính và lắm lời. Vả lại, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không thể lúc nào cũng tốt đẹp. Với quan điểm của Huyền, liệu việc sống chung sau này có ổn không?