Cận Tết, chợ hoa vắng khách, tiểu thương ở Hà Nội than… ế chưa từng cóChỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhưng không khí mua bán tại chợ hoa Tây Hồ lại trầm lắng khác thường.
Hàng trăm chậu đào, quất Tết đổ ngã la liệt, tiểu thương lo thua lỗMưa kèm gió giật mạnh đã khiến hàng trăm chậu đào, quất tại các điểm bán cây cảnh ở Hà Tĩnh bị quật ngã, hư hỏng. Thời tiết bất lợi những ngày sát Tết khiến tiểu thương lo lắng.
Đào nở sớm, dựng cả bàn thờ vẫn không có khách, tiểu thương chặt cây đem vềĐào nở sớm, khách mua thưa thớt, nhiều tiểu thương ở tỉnh Thanh Hóa phải cắt bỏ cây, đem về trồng lại sang năm bán.
Nhà vườn như ngồi trên lửa, nhưng quyết không bán tháo hoa Tết ở TPHCMNhiều nhà vườn thấp thỏm khi sức mua ở TPHCM giảm so với mọi năm. Hàng trăm chậu mai, quất, cúc… tập kết dọc các tuyến đường nhưng khách đến mua thưa thớt.
Những yếu tố giúp Quảng Ngãi tăng trưởng 2 con số, dẫn đầu miền TrungTổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Quảng Ngãi năm 2025 tăng 10,02% so với năm 2024. Con số này giúp tỉnh Quảng Ngãi đứng đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên về tốc độ tăng trưởng kinh tế.
01:06Buôn cây cảnh Tết, người lỗ nửa tỷ đồng, người chặt bỏ câyChưa đến ngày 30 Tết, tiểu thương buôn đào, quất đã xả hàng, chặt cây ra về vì lượng khách mua thưa thớt. Thậm chí, có ông chủ buôn cả nghìn gốc quất nhưng bán được vài chục gốc, lỗ hơn nửa tỷ đồng.
Chủ vườn Hà Nội đưa cây Tết vào Nam: 36 tiếng nghẹt thở, va đập mất tiền tỷ"Mỗi mùa Tết, riêng tiền thuê xe đầu kéo và chi phí vận chuyển cây từ Bắc vào Nam cũng ngót nghét 1 tỷ đồng. Chỉ cần sơ suất nhỏ là coi như mất trắng", anh Duy Thuận, chủ vườn bưởi kiểng, chia sẻ.
Quất, đào "đổ gục" trước Tết, dân buôn như "ngồi trên đống lửa"Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên thị trường cây cảnh dịp Tết ở Hà Tĩnh có sức mua giảm. Ngược lại các điểm bán và lượng hàng nhập về tăng lên khiến người buôn như ngồi trên đống lửa.
Buôn cây cảnh Tết, người lỗ nửa tỷ đồng, người chặt bỏ câyChưa đến ngày 30 Tết, tiểu thương buôn đào, quất đã xả hàng, chặt cây vì lượng khách mua thưa thớt. Thậm chí, có chủ buôn cả nghìn gốc quất nhưng bán được vài chục gốc, lỗ hơn nửa tỷ đồng.
Hà Nội: Quất cảnh ngày 30 Tết "giá nào cũng bán"Ngày 30 Tết, quất, đào, mai vẫn bày bán kín hai bên đường Tố Hữu (Hà Đông, Hà Nội). Giá quất chỉ còn 1/2 so với vài ngày trước, thậm chí có nơi sẵn sàng "giá nào cũng bán".
Chủ buôn cây cảnh lo ế hàng, người vận chuyển "mỏi mắt" tìm việcLượng người mua lác đác những ngày cận Tết, nhiều người buôn cây cảnh đang thấp thỏm, lo lắng ế hàng. Còn cửu vạn, xe chở thuê "đói việc".
Đêm trắng ở chợ hoa TPHCM, tiểu thương vật vờ "canh giấc mơ" Tết sum vầyLo ngại việc bị mất cắp, nhiều tiểu thương tại các chợ hoa Tết ở TPHCM thay phiên nhau thức trắng đêm để trông coi gian hàng của mình.