Triệt phá đường dây buôn bán khí cười ở TPHCMMua bán khí cười kiếm lời hàng trăm triệu đồng, 4 đối tượng bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam.
Hải Phòng triệt phá ổ nhóm buôn bán khí cười, tạm giữ 18 ngườiCông an Hải Phòng bắt quả tang nhóm đối tượng tuồn khí cười từ Quảng Ninh về phân phối, thu giữ nhiều bình nén, tạm giữ 18 người liên quan.
Bắt đàn em thân tín của Tuấn “Thần Đèn”Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Kim Thu (biệt danh Thu “Vệ Sĩ”) vì có liên quan đến đường dây buôn bán khí cười.
Đường dây khí cười bị triệt phá, bác sĩ cảnh báo tổn thương thần kinhCông an Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán khí cười quy mô lớn. Trong khi đó, các bác sĩ liên tục tiếp nhận bệnh nhân trẻ tuổi bị tổn thương thần kinh vì lạm dụng loại khí này.
Thanh niên 22 tuổi cầm đầu đường dây buôn khí cười hơn 10 tỷ đồng ở TPHCMThanh niên 22 tuổi ở TPHCM cầm đầu đường dây mua bán, giao khí cười tận nơi với số tiền lên đến hơn 10 tỷ đồng.
Bắt 61 người trong đường dây kinh doanh khí cười tại các quán bar ở TPHCM61 người trong đường dây chuyên cung cấp, kinh doanh khí cười tại các quán bar, nhà hàng, cơ sở kinh doanh giải trí bị Công an TPHCM bắt tạm giam.
Biến nhà riêng thành nơi chứa hàng cấm, 5 đối tượng bị khởi tốBên trong căn nhà của một người dân tại thành phố Huế, cơ quan chức năng phát hiện nhiều bình chứa khí cười, thuộc danh mục hàng cấm.
Đường dây bán khí cười giao tận nơi, thu lời hàng trăm triệu ở TPHCMCác đối tượng trong đường dây khí cười này không tổ chức tụ điểm để khách sử dụng trực tiếp như thủ đoạn trước đây, mà chuyển sang hình thức bán lẻ, giao hàng tận nơi cho khách ở TPHCM.
Điều bất ngờ về món “Bia Đức” trong quán bar Zone 8 ở Thanh HóaĐể qua mắt lực lượng chức năng, Thu “Vệ Sĩ” và nhóm cổ đông quán bar Zone 8 đổi tên “bóng cười” thành “Bia Đức”. Khi khách có nhu cầu, chúng cung cấp một “Bia Đức” với giá 100.000-150.000 đồng.
Những gùi hàng sản vật núi rừng ở “cổng trời” Mường LốngMỗi ngày, người dân xã Huồi Tụ (Nghệ An) gùi khoai, sắn, măng rừng… ra khu vực ngã ba "cổng trời" Mường Lống để bán cho khách qua đường, thu nhập 300.000-500.000 đồng.
Cô bán ngô ở Việt Nam nổi tiếng vì hát tiếng Nga mời khách mua hàngĐể thu hút khách tại bãi biển, người phụ nữ bán ngô luộc ở Việt Nam thể hiện ca khúc bằng tiếng Nga một cách tự tin, mộc mạc, cởi mở.
Mang vàng cưới đi bán, tôi chết lặng nhận ra mình đã bị nhà chồng lừaTôi ngồi đó, hai bàn tay đặt lên bụng. Đứa con còn chưa kịp chào đời mà lòng tôi đã rối như tơ vò. Vàng cưới của tôi, thứ từng lấp lánh trong ngày vui, giờ hóa ra chỉ là một thứ ánh sáng giả tạo.