Bé trai gần 3 tuổi biết đọc nhiều chữ tiếng Việt và tiếng AnhMới gần 3 tuổi, một bé trai ở Sóc Trăng đã khiến người nhà vô cùng ngạc nhiên khi biết đọc nhiều chữ tiếng Việt và tiếng Anh dù chưa một lần đến trường.
Khi AI làm hộ, não bộ ngủ quênĐiều đáng sợ nhất trong giáo dục không phải là sinh viên không biết, mà là không muốn biết. Không phải là các em yếu, mà là không chịu nghĩ.
Tết ấm trong ngôi nhà Nhân ái của 8 hộ nghèo tỉnh Điện BiênBáo Dân trí phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương khánh thành 8 nhà Nhân ái, giúp các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn được đón Tết trong ngôi nhà an toàn, ấm cúng.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều từng bị nhà xuất bản từ chối ra mắt tác phẩmChủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, khi đề nghị ra mắt tập thơ "Dưới bóng ô liu", ông từng bị Nhà xuất bản Hội Nhà văn từ chối khiến ông khá bất ngờ.
Trao nóng 200 triệu đồng giúp bé 3 tháng tuổi thêm cơ hội sốngThay mặt bạn đọc, phóng viên báo Dân trí đã trao nóng 200 triệu đồng giúp bé Chí Bình đang nguy kịch tại Bệnh viện Nhi Hà Nội có thêm cơ hội sống.
Người đàn ông 20 năm nghiện ma túy rưng rưng lần đầu tiên viết tên mình53 tuổi đời, gần một nửa thời gian đó ông Vi Văn Phúc đắm chìm trong ma túy. Người đàn ông ấy đã rưng rưng muốn khóc khi viết dòng chữ đầu tiên nhờ những người thầy trong sắc phục công an.
Cách làm cỡ chữ siêu to trên điện thoạiChỉ vài thao tác nhỏ, bạn có thể biến cỡ chữ nhỏ thành siêu to trên điện thoại, giúp người lớn tuổi đọc dễ dàng hơn.
Chàng trai Việt gặp nạn ở Đức: Chưa thể về nước, trí nhớ bị ảnh hưởng nặngTrong chia sẻ mới nhất, Hoàng Trung Hiếu nói về hành trình hồi phục đầy gian nan sau vụ tai nạn ở Đức. Không thể về nước, anh tiếp tục ở lại để điều trị, nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan nhất có thể.
Quỹ Thiện Tâm được vinh danh tại giải thưởng “Hành động vì cộng đồng” 2025Quỹ Thiện Tâm (tập đoàn Vingroup) được vinh danh ở hạng mục cao nhất của Giải thưởng “Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025”, tôn vinh những đóng góp và sáng kiến của quỹ trong năm 2025.
Người lính quân hàm xanh xây “cột mốc chữ” nơi đại ngàn biên giớiGiữa đại ngàn biên giới, Trung tá Lương Văn Tuấn hiểu rằng con chữ với người dân không chỉ là tri thức, là cánh cửa mở ra tương lai, mà còn là niềm tin xây nên “cột mốc chữ” bảo vệ Tổ quốc.
Cô giáo vùng cao hồi sinh sau ca ghép tủy, sắp trở lại bục giảngSau ca ghép tủy thành công, cô giáo Lường Thị Dỉu (Điện Biên) đang hồi phục tốt. Nhờ sự chung tay của bạn đọc Dân trí và các y, bác sĩ, chị sắp được trở về nhà và tiếp tục ước mơ gieo chữ nơi non cao.
Khẩu hiệu "Nhường xe - an toàn rồi đi”: Người khen hay, người lo… khó thấyỦng hộ việc sơn chữ "Nhường xe - an toàn rồi đi” trên đường Hà Nội, song bạn đọc băn khoăn về vị trí đặt biển, cho rằng các dòng chữ nên viết xa ngã ba, ngã tư để tài xế dễ quan sát, xử lý tình huống.