Chống dịch COVID-19: Bao giờ đi học trở lại?Để phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa qua các địa phương đã cho học sinh, sinh viên nghỉ học. Đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.
Tỷ lệ trẻ em chưa bao giờ đi học đặc biệt cao ở nhóm dân tộc thiểu số“Tỷ lệ trẻ em chưa bao giờ đi học khá cao, đặc biệt cao đối với một số nhóm dân tộc thiểu số. Chung cả nước có 2,57% trẻ em từ 5-17 tuổi chưa bao giờ đi học. Dân tộc Mông có tỷ lệ trẻ em từ 5-17 tuổi chưa bao giờ đi học cao nhất trong các nhóm dân tộc thiểu số chính, bằng 23,02%”.
Chưa bao giờ đi học thêm, nam sinh Đắk Lắk đạt 29,5 điểm khối ADù chưa từng đi học thêm buổi nào, nhưng với tinh thần tự học cao, em Ngô Minh Ngọc Richard (lớp 12 Chuyên Toán, trường THPT Chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk) vẫn đạt 29,5 điểm khối A (Toán 10, Hóa 10 và Lý 9,5) trong kỳ thi THPTquốc gia. Đây cũng là thí sinh có điểm thi khối A cao nhất của tỉnh Đắk Lắk.
Gặp thủ khoa nghèo 12 năm tự học ở nhà"Em chưa bao giờ đi học thêm bởi điều kiện gia đình không cho phép. Hàng ngày, em cố gắng tiếp thu bài giảng ngay trên lớp, chỗ nào chưa hiểu, ra chơi em hỏi thêm bạn và thầy cô bộ môn" - chia sẻ của em Nguyễn Sỹ Đạt, thủ khoa khối A1 Trường ĐH Vinh với số điểm 27,5 (đã làm tròn).
Cảm phục nam sinh mồ côi đạt điểm cao hai khối thiMột buổi đi học, một buổi ở nhà chăn dê giúp mẹ, chưa bao giờ đi học thêm, cũng không biết đến mạng internet… thế nhưng Nguyễn Tuấn Kiệt đã đạt điểm cao cả 2 khối trong kỳ thi THPT quốc gia. Cậu học trò mồ côi xứ Nghệ đăng kí xét tuyển vào khối trường quân sự để mẹ bớt đi gánh nặng chi phí học tập cho mình.
Nam sinh lớp 5 bị bệnh tim, dị tật hai tay, hát dân ca gây "bão mạng"Quang không được may mắn như bạn bè nhưng có một tinh thần lạc quan và giọng hát được nhận xét là rất hay. Đoạn clip nam sinh thể hiện giọng hát do cô giáo ghi lại, bất ngờ nhận được sự quan tâm.
Nhân tình của chồng đến tận nhà, tôi nói hai câu khiến cô ta tái mặt bỏ vềThật không ngờ có ngày, tôi lại bản lĩnh, ngồi đối diện với nhân tình của chồng trong chính căn nhà mình dày công gây dựng. Nước mắt cố nén vào trong, tôi đáp trả đanh thép khiến cô ta tái mét.
NSƯT Kiều Anh sau đổ vỡ: Chưa bao giờ nghĩ ở một mình, vẫn tin vào hôn nhânỞ tuổi 43, sau một lần đổ vỡ, NSƯT Kiều Anh cho biết, chị vẫn tin vào tình yêu và hôn nhân. Nữ diễn viên chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở một mình, chỉ là chị vẫn chưa tìm được một người phù hợp.
Phố cổ thông thoáng sau khi Hà Nội cấm xe trên 16 chỗ vào giờ cao điểmTừ 1/3, Hà Nội thí điểm cấm ô tô trên 16 chỗ hoạt động trên các tuyến phố khu vực phố cổ và hồ Gươm trong giờ cao điểm. Một số xe vi phạm đã bị lập biên bản, cam kết không tái phạm.
Từ hôm nay, Hà Nội cấm ô tô trên 16 chỗ vào phố cổ giờ cao điểmÔ tô trên 16 chỗ từ hôm nay chỉ được hoạt động theo khung giờ ở phố cổ, hồ Gươm, trừ xe buýt và xe đưa đón học sinh.
Mã số 5491: Cha mất, mẹ khờ, cậu bé 15 tuổi bỏ học đi làm nuôi emCha mất khi Hào mới 14 tuổi, em trai còn nhỏ dại, mẹ thì bị khờ. Cậu bé hiểu chuyện nói rằng: "Con sẽ đi làm để nuôi em, không để em phải bỏ học như con".
Cách đăng nhập nhanh vào các ứng dụng dịch vụ công không cần mật khẩuBài viết dưới đây hướng dẫn cách đăng nhập nhanh vào các ứng dụng dịch vụ công như VNeID, VssID, VNeTraffic… mà không cần sử dụng mật khẩu.