Nhà máy cao lanh “bức tử” khe suối, hồ đập và “nuốt” vườn tược của dân!Nhiều năm nay, người dân sống gần khu vực hồ Bàu Cúi thuộc phường Bắc Lý, TP Đồng Hới rất bức xúc về một nhà máy sản xuất cao lanh để cao lanh tràn ra ngoài, vùi lấp khe suối, vườn tược và ao nuôi cá của người dân. Nguy hại hơn, là một diện tích lớn của hồ Bàu Cúi đang bị “bức tử” từng ngày.
Dân bắt quả tang trại lợn xả thải ra môi trường lúc nửa đêmLợi dụng mưa lớn trong đêm, một trang trại lợn ở xã Nghĩa Lộc (Nghệ An) đã xả nước thải ra suối Khe Sài. Sự việc bị người dân phát hiện, báo chính quyền kiểm tra, lập biên bản hiện trường.
Hai học sinh đuối nước tử vong khi tắm suốiNhóm học sinh ở Hà Tĩnh rủ nhau đến khu vực suối trên rừng để chơi, không may 2 em trong nhóm bị trượt chân, đuối nước tử vong.
Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi đi bắt ếch trong đêm mưa lớnAnh K.P.X. đi bắt ếch nhưng không thấy trở về, gia đình báo công an nhờ giúp đỡ. Lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông tử vong dưới khe nước.
Cuộc cách mạng an cư với “tộc người ngủ ngồi”Sau hàng trăm năm sinh sống giữa đại ngàn Pù Mát, lần đầu tiên, người dân Đan Lai được cầm trong tay “sổ đỏ”. Từ “an cư”, hi vọng thoát nghèo cho tộc người này đang được nhen lên...
Người đàn ông cụt chân vác xẻng đào bùn giúp hàng xóm sau mưa lũHình ảnh chàng trai cụt một chân vẫn xắn quần, vác xẻng đi dọn bùn giúp bà con sau lũ khiến nhiều người cảm phục. Anh là Lin Văn Liệu, bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.
Phát hiện 2 mẹ con tử vong ở khe nước gần nhàHai mẹ con trú tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình được phát hiện tử vong ở khe nước gần nhà. Nhà chức trách cho hay, trước đó hai mẹ con nạn nhân có ra khe suối để ngâm lúa giống.
Cuộc sống của bé gái trong bức ảnh được Bác Hồ bế, đặt tên 76 năm trướcỞ tuổi xưa nay hiếm, bà Hạ Chí Nhân - con gái nhà cách mạng Hoàng Quốc Việt (tên thật Hạ Bá Cang) - người được Bác Hồ đặt tên cách đây 76 năm vẫn nhớ nhiều kỷ niệm trong những lần gặp Người.
Phát hiện thi thể đang phân hủy có hình xăm mặt quỷ trên ngựcCông an thành phố Đà Nẵng thông báo truy tìm lai lịch tử thi nam, phía trước ngực có hình xăm mặt quỷ. Toàn bộ vùng lưng tử thi có hình xăm hoa văn.
Vì sao nước biển lại mặn?Nước biển mặn là điều ai cũng biết, nhưng vì sao nước biển lại mặn thì không phải ai cũng có câu trả lời.
Những nụ cười hồi sinh Làng Nủ sau trận lũ quét vùi lấp 67 sinh mạngMột năm sau trận lũ quét kinh hoàng khiến 60 người dân thiệt mạng và 7 người chưa được tìm thấy, những nụ cười đã hiện hữu nhiều hơn ở Làng Nủ. Một cuộc sống mới đã bắt đầu, dù nỗi đau chưa thể quên.
"Mỏm đá tử thần" ở Tuyên Quang tạm ngừng đón khách, dựng lan can để an toànTừ ngày 8/9 đến 16/9, du khách được khuyến cáo không di chuyển vào tuyến đường từ tượng đài thanh niên xung phong lên khu vực "mỏm đá tử thần" ở xã Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang).