Hơn 300 ca chấn thương do pháo nổ, chất nổ trong dịp TếtBộ Y tế cho biết, trong 8 ngày Tết, các cơ sở y tế tiếp nhận 25.300 lượt khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, 340 trường hợp khám, cấp cứu liên quan đến pháo nổ, chất nổ.
Cứu sống 3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp trong dịp TếtTrong dịp Tết, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận 3 trẻ bị viêm cơ tim tối cấp nguy kịch. Đặc biệt là trường hợp bé trai 7 tuổi ở Tuyên Quang được chuyển đến viện trong đêm giao thừa.
Người phụ nữ bị xử phạt vì tin nhắn "tiết canh dê nhưng pha cả tiết lợn"Người phụ nữ 34 tuổi ở Hà Tĩnh bị công an xử phạt hành chính vì lan truyền thông tin sai sự thật về một ca bệnh liên quan đến ăn tiết canh, gây ảnh hưởng đến uy tín của một nhà hàng.
“Chuyến xe yêu thương” cùng Long Châu mang Tết đến với bệnh nhân có hoàn cảnh khó khănHệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã đồng hành cùng Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức “Chuyến xe yêu thương” đưa bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán 2026.
Ô tô con tông hàng loạt phương tiện ngày 28 TếtÔ tô con khi chạy trên quốc lộ 1 bất ngờ va chạm với 3 phương tiện khác rồi tông sập tường nhà dân. Vụ việc khiến 3 người đi xe máy bị thương.
Người đàn ông nghi nhiễm liên cầu khuẩn lợn sau khi ăn tiết canh dêMột người đàn ông tại Hà Tĩnh đang được điều trị, theo dõi nghi nhiễm liên cầu khuẩn lợn sau khi ăn món tiết canh.
Bệnh nhân tử vong sau tiêm, bệnh viện hỗ trợ 60 triệu đồngNhập viện do bị viêm phế quản, bà Võ Thị Thê (65 tuổi, trú thôn Hồng Phong, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) được y tá tiêm thuốc. Sau khoảng 10 phút, bà Thê có biểu hiện người tím tái, khó thở và tử vong trong khi được chuyển lên tuyến trên.
Nguyên nhân khiến người đàn ông nguy kịch sau khi ăn tiết canh dêNgành y tế xác định người đàn ông 55 tuổi ở Hà Tĩnh bị viêm não mô cầu, không phải nhiễm khuẩn liên cầu lợn.
Bệnh nhân ấm lòng vì "điều tốt đẹp" từ bữa cơm tất niên, chuyến xe 0 đồngTrước ngày xuất viện, bà Lê Thị Hậu (66 tuổi ở Lạng Sơn) ăn bữa cơm tất niên ấm cúng với những người bạn cùng phòng, rồi về thu dọn đồ để được chuyến xe 0 đồng của Bệnh viện K đưa về nhà đón Tết.
Mã số 5848: Người cha cụt chân bị đột quỵ, 4 con thơ ngơ ngác, vợ nghèo cầu cứuTừng mất một chân vì tai nạn, người cha ở Hà Tĩnh nay lại giành giật sự sống trong bệnh viện sau cơn đột quỵ. Chị Oanh và 4 con thơ rơi vào cảnh khốn cùng, đang rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.
Chuyện đời nữ thanh niên xung phong từng “lừa” nhà thơ Phạm Tiến DuậtGặp nhau giữa chiến trường, cô gái thanh niên xung phong quê Thạch Kim nói với nhà thơ Phạm Tiến Duật rằng mình ở Thạch Nhọn. Câu nói đùa ấy nào ngờ đi vào thơ ca và trở thành ký ức khó quên.
Mã số 5866: Chuỗi bi kịch dồn dập, chồng bệnh, con trai mất, con gái mù lòa chạy thậnỞ tuổi gần 70, bà Bình vẫn ngày ngày gồng gánh cả gia đình khi chồng đau yếu, con gái mù lòa phải chạy thận, còn con trai đã qua đời vì bạo bệnh. Hoàn cảnh của họ đang cần đến sự sẻ chia, hỗ trợ.