Mã số 2367: Chồng ung thư,vợ thiếu máu bẩm sinh chăm mẹ tai biến liệt giườngNhà không ruộng vườn, không nghề nghiệp, không đồng xu dính túi, vợ bị mắc bệnh thiếu máu bẩm sinh, chồng bị ung thư lại phải chăm mẹ tai biến nằm liệt giường. Cuộc sống của anh chị gần đi như đi vào ngõ cụt nhưng cả hai đang phải gắng gượng từng ngày để tìm một “phép màu” cho ngày mai được tốt đẹp.
Mã số 5694: Xót xa cảnh mẹ nghèo đơn thân nuôi con mắc tan máu bẩm sinhTrong căn nhà tre nứa xiêu vẹo, người mẹ nghèo đơn thân ôm đứa con bệnh tật vào lòng. Suốt 7 năm ròng rã chạy chữa cho con, sức lực, tiền bạc và cả những giọt nước mắt của chị Thương đã cạn kiệt.
Can thiệp bào thai: Trẻ tăng cơ hội sống từ trong bụng mẹCác kỹ thuật can thiệp trong bào thai đang mở ra cơ hội cứu sống thai nhi ngay từ trước khi chào đời.
02:18Mã số 5675: Hai con nhỏ mắc bệnh hiểm, mẹ khóc nghẹn vì không còn tiền cứu chữaCùng mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh, 2 anh em Khánh và Hoa mỗi tháng phải đến bệnh viện truyền máu để duy trì sự sống. Chật vật sống trong căn nhà sàn lợp lá xiêu vẹo, người mẹ trẻ cầu cứu sự giúp đỡ.
Hơn hai thập kỷ ghép tạng trẻ em: Viết tiếp những trang tuổi thơ dang dởHơn hai thập kỷ qua, tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), những ca ghép gan, ghép thận không chỉ cứu sống hàng chục em nhỏ suy tạng giai đoạn cuối, mà còn trả lại cho các em tuổi thơ bị dang dở.
Trao hơn 323 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ bé trai mắc bệnh tan máu bẩm sinhNgày 19/8, báo Dân trí phối hợp cùng chính quyền địa phương trao biển biểu trưng số tiền 323.565.000 đồng đến gia đình bé La Nhật Hòa, giúp em có thêm kinh phí tiếp tục điều trị bệnh tan máu bẩm sinh.
Mã số 5675: Hai con nhỏ mắc bệnh hiểm, mẹ khóc nghẹn vì không còn tiền cứu chữaCùng mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh, 2 anh em Khánh và Hoa phải truyền máu để duy trì sự sống. Trong căn nhà sàn xiêu vẹo, người mẹ trẻ chỉ biết cầu cứu sự giúp đỡ để níu giữ sự sống cho con.
Mã số 5699: Nữ sinh viên nghèo cầu cứu cho người ba thêm cơ hội sốngƯớc mơ của Thảo là ba còn được sống để nhìn em ra trường, báo hiếu. Nhưng phía trước gia đình em lại là một chặng đường mịt mờ, khi mạng sống người cha treo lơ lửng bởi gánh nặng tiền phẫu thuật.
Mã số 5700: Cô giáo vùng cao ước có tiền ghép tủy để tiếp tục “lên non gieo chữ”Mắc ung thư máu, cô giáo Lường Thị Dỉu phải tạm xa bục giảng. Người anh trai ruột đã sẵn sàng hiến tủy cứu em, nhưng chi phí phẫu thuật hàng tỷ đồng vượt quá khả năng của gia đình.
01:12Trao hơn 323 triệu đồng đến gia đình bé trai mắc bệnh tan máu bẩm sinhNgày 19/8, báo Dân trí phối hợp cùng chính quyền địa phương trao biển biểu trưng số tiền 323.565.000 đồng đến gia đình bé La Nhật Hòa (5 tuổi).
03:07Mã số 5599: 18 năm bám viện, mẹ nghèo giành giật sự sống cho 2 con mắc bệnh hiểmHai con mắc bệnh tan máu bẩm sinh, suốt 18 năm ròng rã, người mẹ nghèo vật vã khắp các bệnh viện, bám trụ ở Thủ đô để giành lại sự sống cho con trong nỗi lo cơm áo, gạo tiền.
01:56Mã số 5570: Tiếng khóc xé lòng của bé trai 5 năm sống bằng máu người khácMắc phải căn bệnh tan máu bẩm sinh, cuộc sống của bé La Nhật Hòa phải gắn chặt với bệnh viện từ khi ra đời. Trong căn phòng trọ ngột ngạt, cậu bé 5 tuổi ngằn ngặt khóc, khiến ai cũng xót xa.