Hà Nội: Chi trả BHYT cho bệnh nhân với số tiền kỷ lục 1,6 tỉ đồngBảo hiểm xã hội Hà Nội vừa chi trả tiền khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT lên tới 1,6 tỉ đồng cho một bệnh nhân 8 tuổi. Đây là số tiền chi trả bảo hiểm y tế cao nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội trong 9 tháng qua.
“Con xin cảm ơn các bác đã cho con tiền mua bàn mới ạ!”Lời cảm ơn rụt rè của bé gái mắc bệnh hiểm nghèo ở Điện Biên khiến nhiều người xúc động. Từ ước mơ có chiếc bàn học lành lặn, em đã được giúp đỡ hơn 154 triệu đồng, có nhà mới và kinh phí chữa bệnh.
Ca ghép thận đầu tiên ở Bệnh viện Nhi đồng 1, tạng của mẹ cứu con nguy kịchẤp ủ nhiều năm từ đời giám đốc trước, đến nay Bệnh viện Nhi đồng 1 - cơ sở y tế chuyên khoa nhi tuyến cuối khu vực phía Nam - đã chính thức có ca ghép thận đầu tiên sau thời gian dài chuẩn bị.
Cô gái cầu cứu bác sĩ vì vòng một bất ngờ "xẹp" một bênNgười phụ nữ không có cảm giác đau, không có dấu hiệu rõ ràng, chỉ phát hiện túi ngực đã vỡ khi vòng một bắt đầu lệch nhẹ.
Phát hiện sớm sa sút trí tuệ như thế nào?Tại Việt Nam, số người mắc sa sút trí tuệ tăng nhanh, ước tính khoảng 660.000 người vào năm 2015 và khoảng 1,8 triệu người vào năm 2050. Việc phát hiện sớm giúp làm chậm lại tiến triển của bệnh .
Ca tử vong sau mắc não mô cầu ở Phú Quốc có nguy cơ lây lan ra sao?Theo cơ quan chức năng, trường hợp tử vong sau khi mắc bệnh do não mô cầu ở Phú Quốc liên quan đến nhà trọ và trường học, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh ca thứ phát trong cộng đồng.
TTƯT.BS.CKII Phạm Việt Hùng và khát vọng xây dựng trung tâm tiêu hóa hàng đầu Quảng NinhChứng kiến nhiều người bệnh tiêu hóa, ung thư tại Quảng Ninh phải vượt hàng trăm km lên Hà Nội để điều trị, TTƯT, BS.CKII Phạm Việt Hùng trăn trở phải làm sao để người dân được tiếp cận những kỹ thuật hiện đại ngay tại quê hương mình.
Bé trai 11 tuổi bị máy xúc chèn đã qua đời, gia đình nghẹn lời tri ânSau hơn 1 tháng giành giật sự sống, bé Nguyễn Xuân Phúc đã qua đời tối 19/3. Trong nỗi đau xé lòng, gia đình xin gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí, nhà hảo tâm đã đồng hành suốt chặng đường điều trị.
Ăn nhầm chiếc đũa 12cm, người đàn ông Trung Quốc chịu đựng trong 8 nămMột người đàn ông Trung Quốc khiến nhiều người “rùng mình” khi suốt 8 năm mang một chiếc đũa kim loại dài 12cm trong cổ họng. Chỉ đến khi đau dữ dội, ông mới đến bệnh viện để lấy dị vật ra.
Vụ ông lão cụt tay kẹp rắn sau khi bị cắn: Bệnh nhân đã xuất việnSức khỏe của người đàn ông cụt tay, người kẹp rắn hổ mang về nhà sau khi bị cắn ở xã Đại Lộc (thành phố Đà Nẵng) đã ổn định và được xuất viện sau 4 ngày điều trị.
Mỹ nhân “Trái tim mùa thu” bị bệnh tật dày vò, ngoại hình lạ ở tuổi U40Hình ảnh mới đây “em gái quốc dân” Moon Geun Young đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Những năm qua, bệnh tật ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, ngoại hình nữ diễn viên xứ Hàn.
Khởi tố kẻ tưới xăng đốt người bán ve chai vì tiếng raoThấy người đàn ông bán ve chai cất tiếng rao, nghĩ mình bị nói xấu nên Trương Văn Vũ (ở An Giang) mang xăng tạt lên người nạn nhân rồi đốt.