Xe “bánh bò ma” của ông lão chỉ xuất hiện 2 đêm mỗi tuần ở TPHCMMỗi tuần 2 lần, ông Bố lại đón xe lên TPHCM bán bánh bò lá dứa. Xe bánh chỉ xuất hiện vài tiếng buổi tối nên nhiều người muốn ăn cũng phải chờ đúng ngày và gọi vui đây là xe “bánh bò ma”.
Cô gái chốt đơn đồ ăn Việt mỏi tay ở châu Phi, phải thuê 2 giúp việc phụSống ở châu Phi xa xôi, Ngọc Yến làm hàng chục món ăn Việt như bún, phở, bánh tét... thu hút được nhiều khách hàng là người nước ngoài.
Bát phở giá 550.000 đồng giữa lòng nước Anh ở nhà hàng Việt đỏ lửa 24 nămNằm ở khu phố thuộc phía đông London (Anh), một quán ăn Việt có tuổi đời 24 năm vẫn là điểm đến hút khách. Quán giữ nguyên hương vị truyền thống Việt Nam, không điều chỉnh khẩu vị.
Phát hiện hơn 7 tấn chân gà, xúc xích nhập lậu suýt được tuồn ra thị trườngTrong đợt cao điểm kiểm tra thị trường dịp cuối năm và sát Tết Nguyên đán 2026, lực lượng chức năng Quảng Ninh phát hiện 3,1 tấn chân gà, 4,27 tấn xúc xích nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Loại lá từng bị bỏ đi nay xuất ngoại, người Việt thu về gần 12 triệu USDCác loại lá như sắn, nguyệt quế, tre... tưởng chừng như chỉ là đồ bỏ đi thì nay xuất khẩu mang về gần 12 triệu USD trong 11 tháng.
Khách Mỹ ăn món "tráng miệng ngon nhất thế giới" ở TPHCM, giá 20.000 đồngTrải nghiệm các quán ăn lâu đời ở TPHCM, vị khách người Mỹ thưởng thức chuối nếp nướng được anh mô tả là "món tráng miệng ngon nhất thế giới" với giá bình dân từ 20.000 đồng/suất.
Bánh mì heo quay đứng đầu danh sách 100 món ngon nhất Việt NamTheo bảng xếp hạng “Top 100 món ăn Việt Nam” do chuyên trang ẩm thực quốc tế Taste Atlas công bố tính đến ngày 19/1, bánh mì heo quay vượt qua nhiều món ăn quen thuộc khác, đứng vị trí đầu tiên.
Con rể lần đầu trông nồi bánh chưng, cả nhà cười bò lúc vớt bánhĐược mẹ vợ giao nhiệm vụ trông nồi bánh chưng, anh H. vừa làm vừa tranh thủ mổ gà. Tới lúc vớt bánh chưng, cả nhà chỉ biết cười bò nhìn nhau vì chiếc nào cũng bị cháy đen như than.
Xuýt xoa với loạt món ăn truyền thống của "đầu bếp tại gia" trong mùa dịchTận dụng thời gian ở nhà trong mùa dịch, chị Linh Kandy (TPHCM) đã tìm các công thức trên mạng và vào bếp để trổ tài nấu nướng hàng loạt món món ăn truyền thống, dân dã cho gia đình thưởng thức.
Bà nội trợ kiếm 30 triệu đồng/tháng nhờ "khoác" áo mới cho bánh dân gianVừa làm nội trợ, chị Như còn bán bánh dân gian kiếm thêm thu nhập. Nhờ tân trang ngoại hình để cho các loại bánh trở nên bắt mắt, chị Như nhẹ nhàng đút túi hàng chục triệu đồng/tháng.
Cầm 200.000 đồng ăn đủ món ngon 3 miền tại Hội chợ Mùa Thu ở Hà NộiChỉ với 200.000 đồng, bạn có thể thưởng thức đặc sản của nhiều tỉnh thành ngay lòng Hà Nội mà không phải đi đâu xa.
Món "bốc lửa" ở TPHCM khiến khách Tây trầm trồ, gọi là bữa sáng tuyệt vờiTrong hành trình khám phá ẩm thực, Steph và Chris (người Canada) đã ghé thăm TPHCM, thử loạt món ăn đường phố. Họ vô cùng hài lòng khi thử món bò né và gọi đây là món ăn sáng tuyệt vời.