Cứu sống nạn nhân bị ngã xuống thác, ngạt nước trong 2 phútNạn nhân không may bị trượt chân ngã xuống thác và chìm xuống hố trong khoảng 2 phút; khi được đưa lên bờ, nạn nhân rơi vào hôn mê, toàn thân tím tái…
Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 tổ chức gala kỷ niệm 7 năm thành lậpGala dinner "Dấu ấn 7 năm phụng sự cộng đồng" của câu lạc bộ Glaucoma Việt Nam và Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 đã diễn ra với sự tham gia của hơn 500 hội viên và khách mời.
Chăm sóc sức khỏe người dân theo "y học hệ gene"Theo lãnh đạo bệnh viện ở TPHCM, ngành y tế phải thảo luận cùng các nhà di truyền, các chuyên gia về gene học để lồng ghép y học hệ gene vào chăm sóc sức khỏe ban đầu ở tuyến cơ sở.
Con gái ói máu nguy kịch, cha mẹ từ Campuchia đến TPHCM cầu cứuThấy bé gái 4 tuổi ói máu và dần lâm vào nguy kịch, gia đình quyết định từ Campuchia sang Việt Nam, sau đó di chuyển thẳng đến TPHCM để tìm cách cứu mạng con.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỳ tích Điện Biên PhủChiến thắng Điện Biên Phủ là một mốc son chói lọi, không những đánh dấu sự thất bại của quân Pháp ở Điện Biên Phủ mà còn báo trước sự sụp đổ của chế độ thuộc địa và vị thế cường quốc quân sự của Pháp.
"Nghề y phải tâm huyết, xem đó là máu thịt của mình""Đã làm nghề y phải tâm huyết, xem đó là máu thịt của mình… thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ "lương y như từ mẫu", bác sĩ Vi Văn Quế chia sẻ.
Sàng lọc bệnh ung thư, tiểu đường, cao huyết áp cho người dân Điện BiênTrong 2 ngày (19-20/4), 6 bệnh viện trung ương khám chữa, sàng lọc một số bệnh như ung thư, tiểu đường, tăng huyết áp... miễn phí cho 1.000 đồng bào dân tộc tại Điện Biên.
Cô gái ở TPHCM tự đâm thủng tim phổi lúc 0h, mất hơn nửa lượng máu cơ thểCô gái 26 tự đâm sâu vào ngực trái chính mình lúc 0h, gây thủng tim phổi và mất hơn nửa lượng máu trong cơ thể, phải cấp cứu ở 2 bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
"Tuần lễ vàng" thắp sáng ước mơ gia đình hiếm muộnTừ ngày 6/5-19/5, những cặp vợ chồng thăm khám và điều trị hiếm muộn có cơ hội tiết kiệm chi phí thông qua các gói hỗ trợ miễn phí và ưu đãi từ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội.
Từng uống gần 2 lít nước ngọt mỗi ngày, chàng trai TPHCM nặng đến 230kgSau một thời gian nỗ lực, chàng trai 27 tuổi (TPHCM) đã giảm từ 230kg xuống còn 170kg, tuy nhiên da và mỡ thừa vẫn còn rất nhiều. Cao 1,67m, mục tiêu của cậu là giảm khoảng 150kg về mốc 80kg.
Mã số 5190: Bé gái dân tộc Dao mắc ung thư xương: "Xin các bác giữ tay cho con"Em sinh ra mà không biết bố là ai. Mắc ung thư xương, nếu không được phẫu thuật với chi phí lên tới 400 triệu đồng, cô bé 15 tuổi không chỉ mất đi cánh tay trái mà còn khó giữ được mạng sống.
Lần đầu đi khám, người đàn ông phát hiện mắc bệnh khó giữ mạng trong 2 tuầnNgười đàn ông 60 tuổi ở TPHCM khẳng định, chưa bao giờ đi khám bệnh. Đến khi chân đau dữ dội, ông mới vào viện kiểm tra thì phát hiện đang mắc căn bệnh khiến thời gian sống chỉ còn tính bằng tuần.