3 tháng nỗ lực cứu "bàn chân tiểu đường", giúp nữ bệnh nhân thoát cảnh đoạn chiBàn chân bị nhiễm trùng nặng do biến chứng bệnh tiểu đường, bà Tan Chheang Lay (62 tuổi, người Campuchia) được chỉ định đoạn chi. Không muốn sống trong cảnh tàn phế, bà cầu cứu các bác sĩ bệnh viện FV.
10 tháng đầu năm, Grab thực nộp bao nhiêu thuế?Grab cho biết thông tin tổng số thuế mà Grab đóng trong 10 tháng đầu năm nay là gần 140 tỉ đồng như bà Tan Hooi Ling, đồng sáng lập Grab công bố đã được cơ quan thuế xác nhận.
Bị than độc quyền hậu thâu tóm Uber, Grab nói "thực tế muốn có nhiều đối thủ"Bà Tan Hooi Ling – đồng sáng lập Grab cho rằng: Việt Nam là thị trường rất năng động, thay đổi rất nhanh. Thực sự Grab muốn có nhiều đối thủ cạnh tranh, chỉ nhờ vậy mới có những bài học, để biết làm thế nào nâng cao chất lượng dịch vụ, qua đó phục vụ khách hàng tốt hơn.
Mẹ chồng Pháp mê sang Việt Nam phượt xe máy, hát đám cướiĐiều khiển chiếc xe máy chạy dọc cung đường Tây Bắc, bà Veronique ngỡ ngàng trước cảnh sắc hùng vĩ, liên tục nhắc cô con dâu Việt: "Con lấy điện thoại quay lại đi, quay lại để làm kỷ niệm”.
Mã số 5970: Mẹ ốm đau quanh năm "cõng" con đi viện, khẩn cầu trong nước mắtDi truyền căn bệnh tan máu bẩm sinh từ mẹ, cháu Trần Bảo Khang (quê Quảng Trị) còn bị suy thận mức độ 3, liệt nửa người. Nhiều năm qua, Khang và mẹ nằm viện nhiều hơn ở nhà, kinh tế gia đình suy sụp.
Mã số 5979: Mẹ ung thư, bà lao xương, bé gái lớp 7 nguy cơ phải nghỉ họcMới 12 tuổi, Kim Ngân đã phải thay cha mẹ chăm sóc các em nhỏ khi mẹ mắc ung thư, bà nội liệt giường. Gia cảnh kiệt quệ khiến cô bé lớp 7 luôn thấp thỏm nỗi lo một ngày phải rời xa mái trường.
Nữ công nhân vừa tan ca bị xe đầu kéo cán tử vong ở TPHCMVụ va chạm giữa xe đạp điện và ô tô đầu kéo tại ngã tư Hòa Lợi, TPHCM, khiến một nữ công nhân tử vong. Thời điểm trên, nạn nhân vừa tan ca và trên đường về nhà.
Hà Nội: Công trình thi công gây bão bụi “nuốt chửng” khu phốMột luồng bụi khổng lồ phát tán từ công trình phá dỡ trên phố Cảm Hội (Hà Nội) bao phủ cả tuyến phố, nhiều người phải quay đầu xe, tìm chỗ trú.
Mã số 5876: Vợ cầu xin cứu chồng suy tim, con gái bị bệnh máu bẩm sinh"Gia đình tôi đã rơi vào cảnh khốn cùng, vì chăm chồng bệnh, con đau tôi không thể làm ra đồng nào, đến ăn uống cũng xin từ thiện. Giờ tôi chỉ mong có phép màu xuất hiện", bà Chính kêu cứu.
Chợ phiên ở độ cao 2.000m nhộn nhịp tiếng gà, tiếng lợn giữa núi rừngChợ phiên Y Tý ở độ cao 2.000m hiện lên giữa biển mây với sắc màu rực rỡ của các dân tộc vùng cao, nơi giao thoa văn hóa và nhịp sống mộc mạc, bình yên.
"Chạy lũ về thấy nhà cửa tan hoang, tôi như muốn xỉu"Sau khi nước rút, người phụ nữ ở phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng, trở về thì thấy nhà cửa tan hoang. Bần thần nhìn khối tài sản bị thiệt hại, khổ chủ cho biết bản thân như muốn ngất xỉu.
Lũ rút, bò chết, thóc mọc mầm, nhà tan hoangLũ rút, người phụ nữ ở tỉnh Đắk Lắk leo từ căn gác áp mái xuống đất, nhìn quanh trong nhà tất cả tài sản đã tan hoang. Ngoài sân, con bò cái sắp đẻ trị giá 30 triệu đồng của bà đã chết từ bao giờ.