NSƯT Kim Xuyến ở căn nhà 41m2 trên phố cổ, nói về tình yêu tuổi xế chiềuNữ nghệ sĩ đang có những tháng ngày bình yên bên con cháu trong căn nhà nhỏ ở phố Hàng Vải (Hà Nội). Ngoài 80 tuổi, bà vẫn bắt xe ôm đi làm phim.
Cuộc sống ít người biết của mỹ nhân “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”Nữ diễn viên Rachel Ward - ngôi sao đóng vai Meggie trong phim truyền hình “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” - đã hứng chỉ trích khi công khai ảnh mặt “mộc” cùng tuyên ngôn “già tự nhiên”.
Cuộc gặp định mệnh với trai lạ trên mạng đẩy tôi vào đường cùngNhìn ánh mắt mơn trớn đầy xảo trá của gã trai lạ trong lần đầu gặp mặt, tôi biết mình đã lầm. Tôi quyết trốn chạy nhưng mọi chuyện không giản đơn vậy…
Chuyên gia tiết lộ bí quyết để con người “sống lâu trăm tuổi”Chuyên gia về tuổi thọ đã đưa ra lời khuyên để giúp con người sống thọ và duy trì sức khỏe tốt cho đến khi lớn tuổi.
Phan Hiển: “Tôi và Khánh Thi chia tay nhiều lần, có vợ giỏi quá cũng mệt"Phan Hiển cho biết anh và Khánh Thi từng nhiều lần chia tay trước khi quyết định gắn bó lâu dài. Với nam vũ công, sự đồng hành và hy sinh của bà xã đã giúp anh thăng hoa với nghề.
Mẹ chồng tôi bật khóc khi biết lý do các con... tranh nuôi mìnhTôi chưa từng nghĩ có ngày mình phải viết ra câu chuyện này. Bởi nói về gia đình chồng, nhất là khi bản thân chỉ là con dâu, dù đúng hay sai cũng rất dễ bị hiểu lầm.
Mô hình bán trú “chống cô đơn” được nhiều người cao tuổi lựa chọnKhông chỉ là nơi lưu trú ban ngày, gói bán trú tại Phương Đông Asahi còn mang đến cho người cao tuổi sự kết nối, sẻ chia và cuộc sống trọn vẹn hơn.
Mã số 5840: Nữ sinh sẵn sàng hiến gan, khẩn cầu cơ hội sống cho anh traiGhép gan là cơ hội sống duy nhất đối với anh Phan Anh Văn (trú Đà Nẵng). Dù em gái có hiến gan, nhưng gia đình lao động nghèo này đứng trước bế tắc khi đã kiệt quệ với chi phí cho ca phẫu thuật.
Bà lão gần 80 tuổi đạp xe 15km đi rút tiền gửi "công an" trên mạngPhát hiện khách hàng lớn tuổi có nhiều biểu hiện bất thường, nhân viên bưu điện gặng hỏi, kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo.
Cuộc sống trong viện dưỡng lão ở Hà Nội của Thiếu tướng 97 tuổi97 tuổi, ông Ngà vẫn minh mẫn, sáng đọc sách, tập thể dục, tự nấu đồ ăn, thi thoảng tiếp khách trong quân đội đến thăm, cuộc sống theo ông là phù hợp ở tuổi xế chiều.
Sống trong biệt thự giàu sang, tôi vẫn bị hàng xóm mỉa mai vì một lý doGia đình tôi giàu sang, đủ đầy là thế. Nhưng người ta nhìn vào biệt thự sáng đèn, ô tô đỗ ở sân lại chép miệng bảo: “Có tiền mà không ra gì”.
Cách "vẽ bản đồ cuộc sống", làm điều khó tin của ông lão không có ánh sángSinh ra ở miền sơn cước Hà Tĩnh, ông Học bị khiếm thị từ nhỏ. Nhưng bằng trí nhớ và nghị lực bền bỉ, người đàn ông này đã tự mở lối mưu sinh, gây dựng cuộc sống bằng nghề nuôi ong.