Chàng trai hồi sinh làng gốm cổ thất truyền hơn 10 thế kỷSinh ra sau thời hoàng kim của làng nghề gốm cổ Bồ Bát hơn 10 thế kỷ, nhưng bằng lòng say nghề anh Phạm Văn Vang đã hồi sinh được nghề gốm quê mình. Với anh, nghề gốm không chỉ để mưu sinh mà còn tìm lại thời vàng son của ông cha bị thất truyền hơn 1.000 năm.
Những đóng góp thầm lặng của tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu cho TPHCMLãnh đạo TPHCM cho biết, quá trình xây dựng và phát triển của TPHCM luôn có sự đóng góp thầm lặng nhưng rất quan trọng của các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu.
Người dân cả nước ra đường ăn mừng U22 Việt Nam vô địch SEA GamesTối 18/12, người dân khắp nơi trên cả nước cầm cờ, giương cúp vàng diễu hành khắp các tuyến đường để ăn mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đội ngũ nhà giáo và sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn hiện nayChủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới sự nghiệp giáo dục và đào tạo con người. Người khẳng định: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”(1).
95 thí sinh xuất sắc đạt giải tại 2 cuộc thi tìm hiểu về giao thôngNói về cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ", Thiếu tướng Bình đánh giá đây là một trong những hoạt động xã hội hóa cao về công tác tuyên truyền.
03:00Đại tướng Phạm Văn Trà: Trận Mậu Thân đánh vào thành phố để gây tiếng vangĐại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, trận Mậu Thân năm 1968 quân ta quyết định đánh vào các thành phố để gây tiếng vang với thế giới, cho thấy Việt Nam còn đủ sức đánh Mỹ.
Công an phường gây sốt với cách tuyên truyền "ta say không phải vì men"Cách tuyên truyền đầy dí dỏm, hài hước kèm minh họa thực tế gần gũi trên Fanpage Công an phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk) đang nhận được mưa lời khen của cộng đồng mạng.
"Đời gió bụi": Ký ức chiến tranh và sức mạnh của lòng nhân áiNhà văn Nguyễn Phan Quế Mai ra mắt “Đời gió bụi”, kể về những số phận bên lề lịch sử, hành trình chữa lành và thông điệp nhân văn .
Bài thi viết tay 400 trang giành giải Nhì cuộc thi về Cảnh sát giao thôngCác tác phẩm giành giải Nhì tại cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát giao thông” đều được đầu tư kỹ lưỡng và chứa đựng nhiều tâm huyết.
Phạm Anh Khoa: "Tôi trở lại không phải để gây tiếng vang"Sau 19 năm bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp, gần đây, Phạm Anh Khoa gây chú ý với nhiều thay đổi trong hình ảnh lẫn phong cách âm nhạc.
Nước mắt, nụ cười vỡ òa khép lại hành trình giành HCV của U22 Việt NamTấm HCV bóng đá nam SEA Games 33 là phần thưởng xứng đáng cho bản lĩnh, ý chí và khát vọng chinh phục đỉnh cao của các cầu thủ U22 Việt Nam.
Tiếng póc póc sân pickleball: Có thể bị phạt tới 160 triệu đồng?Tiếng póc póc vang gần như liên lục tại nhiều sân pickleball trong khu dân cư. Câu hỏi đặt ra là làm sao để quyền được vận động không trở thành gánh nặng lên quyền được nghỉ ngơi của người khác.