Anh Ngô Trung Sổng đã có căn nhà mới khang trangNhờ sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của bạn đọc Dân trí, sau 3 tháng xây dựng, mới đây anh Ngô Trung Sổng đã chính thức chuyển về căn nhà mới cấp 4 khang trang và kiên cố hơn.
Vụ "Quan xã ăn chặn gói mì tôm của người tàn tật": Lời hứa xây nhà cho anh Ngô Trung Sổng bị lãng quênNgày 6/2, tức là cách đây 4 tháng, ông Lê Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Phủ Lý (Hà Nam) khẳng định với PV Dân trí sẽ xây nhà cho anh Ngô Trung Sổng. Tuy nhiên, đến nay lời hứa nói trên dường như đã bị lãng quên. Sau thời gian mòn mỏi chờ đợi, anh Sổng đành phải tự xây nhà cho chính mình.
Nụ cười hạnh phúc của người đàn ông từng “bẻ mì tôm sống ăn hàng ngày”Đã không còn phải sống trong căn nhà cũ mục nát, thay vào đó là ngôi nhà mới sạch sẽ, khang trang và có tiền ăn đầy đủ. Anh Ngô Trung Sổng – người đàn ông khốn khổ đã từng phải bẻ mì tôm sống ăn qua ngày đã có cuộc sống mới, đủ đầy về vật chất và nụ cười luôn thường trực
Kỳ 2: Quan xã "lén lút" bồi hoàn 2,5 triệu đồng cho anh SổngKhi chúng tôi đề cập việc trả 2,5 triệu đồng đền bù cho anh Sổng, hai "quan xã" Dũng và Độ phủ nhận hoàn toàn. Thay vì công khai xin lỗi và đền bù cho anh Sổng, các "quan xã" lại nhờ anh em họ hàng đưa giúp nhưng bị từ chối thẳng thừng.
Quan xã ăn chặn cả “gói mì tôm” của người tàn tậtVới 270.000 đồng tiền trợ cấp của Nhà nước hàng tháng dành cho người khuyết tật nặng, tính ra chỉ đủ để mua 3 gói mì tôm /ngày, nhưng cán bộ làm chính sách ở xã Trịnh Xá (tp Phủ Lý, Hà Nam) nhiều năm nay âm thầm ăn chặn mất 90.000 đồng, mà nói như anh Sổng, nạn nhân trong bài viết của chúng tôi đã phải thốt lên: “Có 3 gói mì tôm mỗi ngày mà người ta cũng lấy đi mất 1 gói, các anh chị không nói thì chúng tôi làm sao biết được”.
Bà Nguyễn Thanh Phượng rời HĐQT BVBankThông tin bà Nguyễn Thanh Phượng rời HĐQT BVBank được nêu tại kỳ họp cổ đông bất thường của BVBank mới đây. Cùng với bà Phượng, một thành viên HĐQT khác cũng rời đi.
Kỳ 3: Lương 1,4 triệu đồng/tháng, “quan xã” vẫn xây được nhà to nhất làngChỉ với mức lương 1,4 triệu đồng / tháng, nhưng "quan xã" Mai Hiển Dũng vẫn xây được căn nhà 2 tầng bề thế, khang trang, to nhất ở làng An Thư. Trong khi những người tàn tật bị ông Dũng chiếm đoạt tiền trợ cấp đang sống trong căn nhà tồi tàn, rách nát.
Tạm giữ 3 người dùng chai thủy tinh đuổi đánh nhau ở Hải PhòngDo mâu thuẫn, ba người cầm vỏ chai bia đuổi đánh nhau trên đường Ngô Quyền lúc nửa đêm, khiến một người bị thương phải nhập viện.
Kỳ 4: “Quan xã” ăn chặn, lãnh đạo nhận thiếu sót và… rút kinh nghiệm“Về mặt quản lý, chúng tôi xin nhận thiếu sót là chưa nắm bắt kịp thời và xin… rút kinh nghiệm, bà Nguyễn Thị Mai Nga, Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội TP Phủ Lý trả lời trước loạt bài điều tra “Quan xã ăn chặn cả gói mì tôm của người tàn tật”, nhân buổi gặp gỡ các cơ quan thông tấn báo chí ngày 5/2.
Mã số 1674: Thương người đàn ông quanh năm bẻ mì tôm sống ăn qua ngàyBẻ mì tôm sống để tồn tại từng ngày với 180.000 đồng/tháng do nhà nước trợ cấp, anh vẫn nghĩ mình đang sống, nhưng với rất nhiều người khác, hình như anh không tồn tại trên cõi đời này.
Diễn viên phim Mưa đỏ gây bất ngờ khi hát rap, kết hợp "ca sĩ tỷ view"Từng gây chú ý khi vào vai Tấn trong phim "Mưa đỏ", mới đây Trần Gia Huy khiến nhiều người bất ngờ khi trổ tài hát rap, kết hợp với "ca sĩ tỷ view" Ngô Trúc Linh.
Nghề chỉ làm vào mùa mưa, mang niềm vui đi khắp thôn xómĐến mùa mưa, anh Lê Văn Tài gác lại mọi công việc đưa chiếc máy làm bắp bung (bỏng ngô) đi khắp các xã miền núi, trung du Đà Nẵng để kiếm thêm thu nhập.