8 ngày nghỉ Tết, 481 người khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoaTheo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, trong 8 ngày nghỉ Tết, cả nước ghi nhận 481 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa; hơn 24.000 người khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông.
Thấy bố chồng lén mở túi tiền, tôi bật khóc khi phát hiện một thứ bên trongLúc đó, tôi quay ngược trở ra để tránh cho bố rơi vào cảnh khó xử. Tới tận trưa đợi bố đi nằm, tôi mới kiểm tra thì phát hiện một thứ...
16 năm đoàn tụ "cha đẻ" thất lạc lại phát hiện không cùng huyết thốngNgười đàn ông Trung Quốc đã sốc khi biết người "cha đẻ" mà mình tìm lại được 16 năm trước lại không cùng huyết thống. Người cha đã nói dối về danh tính của mình khi nhận con.
Người đàn ông gần 30 năm làm việc đặc biệt, miễn phí cho phụ nữ vùng caoCó ca ngôi thai ngược, ông Hà Văn Sằng đỡ đẻ đến rạng sáng mới về nhà. Công việc vất vả nhưng gần 30 năm qua, ông vẫn tình nguyện giúp đỡ các sản phụ vùng cao mà không hề lấy công.
Bác sĩ Yên Bái đỡ đẻ cho sản phụ ven đường quốc lộ, đầu vẫn đội mũ bảo hiểmNhận thấy tình huống khẩn cấp, bác sĩ Giàng A Vinh (xã Nậm Khắt) tiến đến hướng dẫn sản phụ lấy hơi để rặn đẻ, hô hoán người dân gần đó giúp đỡ.
Vợ đẻ rơi ở nhà, chồng hoảng loạn tìm taxi và hành động bất ngờ của tài xếKhi vừa trả khách ở trung tâm thương mại, anh B.N.Q. thấy người đàn ông chạy đến, cuống cuồng nhờ đưa vợ đẻ rơi ở nhà đi cấp cứu. Tài xế vội chở cả gia đình đến bệnh viện và lặng lẽ rời đi.
Những người "đỡ đẻ" cho động vật quý hiếm ở bãi biển Quy NhơnBất kể thời gian, nghe tin rùa lên bãi biển đẻ trứng, các thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ san hô, rùa biển xã Nhơn Hải (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) lập tức có mặt đỡ đẻ cho rùa.
Tìm được "cha ruột", chàng trai cay đắng biết mình bị lừa suốt 16 nămKết quả xét nghiệm ADN cho thấy Vương Cương và ông Hầu không chung huyết thống, chàng trai người Trung Quốc suy sụp hoàn toàn. Người "cha giả" nói lý do che giấu bí mật vì lòng thương.
Thai phụ sinh con bên lề đường được nam điều dưỡng tình cờ đi qua đỡ đẻChỉ còn cách bệnh viện 8km thì thai phụ vỡ nước ối, buồn rặn đẻ, phải dừng lại bên đường. May mắn lúc này một điều dưỡng BV Đa khoa huyện Bắc Mê (Hà Giang) đi qua đã hỗ trợ người mẹ sinh con an toàn.
Mã số 5457: Mẹ nghèo không tiền mua quan tài cho con, lo 2 cháu thất họcNgày con trai mất, bà Trà nghèo khó không có tiền mua quan tài. Vừa lo đám tang cho con xong, bà day dứt, canh cánh nỗi lo 2 cháu nội tội nghiệp bỏ học giữa chừng.
Mã số 5463: Nam sinh gặp nạn "thập tử nhất sinh", mẹ góa khẩn cầu sự giúp đỡTrong phòng hồi sức, Đăng vẫn nằm bất động. Vụ va chạm với xe tải ngày cận Tết đã khiến cậu học sinh lớp 11 chấn thương sọ não nghiêm trọng, người mẹ túng quẫn, chắp tay cầu khẩn sự giúp đỡ.
Bác sĩ đầu tiên của "tộc người ngủ ngồi"Anh La Văn Vinh là người Đan Lai đầu tiên ở xã biên giới Môn Sơn trở thành bác sĩ. Vị bác sĩ của "tộc người ngủ ngồi" vẫn nặng những trăn trở về công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào của mình.