Việt kiều từ Anh về nước, "vào tay" bác sĩ Việt khỏi bệnh yếu liệt tăng dầnNam Việt kiều đã ở Anh hơn 30 năm, quyết định về nước điều trị, sau một thời gian dài đi nhiều cơ sở y tế ở Anh và Singapore điều trị căn bệnh yếu liệt tăng dần nhưng không tiến triển.
Kỳ lạ chiếc đinh "chui" xuyên qua phổi, tuỷ sống bệnh nhânCác bác sĩ BV Đa khoa Đức Giang vừa thực hiện ca can thiệp đặc biệt, rút chiếc đinh vốn có tác dụng "ghim" xương bệnh nhân sau một cuộc phẫu thuật đã bị tuột khỏi xương, chui vào tuỷ sống.
Những người lính 50 năm cưỡi “ngựa sắt” khiến bom đạn cúi đầuRời chiến trường với thương tật nặng, nhiều cựu chiến binh gắn bó hơn nửa thế kỷ với chiếc xe ba bánh. Trên những “con ngựa sắt” ấy, họ tiếp tục hành trình của đời lính trong những năm tháng yên bình.
Cuộc hôn nhân "thực dụng" đổi lấy quả thận giúp 2 người xa lạ thoát chếtKhi Vương Tiểu kết hôn với Vu Kiến Bình, cô gái ở tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) thừa nhận họ không phải đến với nhau vì tình yêu. Cô chỉ cần một quả thận để được sống.
Khớp gối nhân tạo “trôi” khỏi ổ khớp sau 5 năm phẫu thuậtNhờ thay lại khớp gối tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc, bà Oanh đã hết đau đớn và lấy lại vận động sau biến chứng di lệch khớp nhân tạo hiếm gặp.
Chương trình Nhân ái báo Dân trí và những nguyên tắc bất di bất dịchTừ khi thành lập, Chương trình Nhân ái báo Dân trí luôn tuân thủ những nguyên tắc bất di bất dịch: “Một đồng đến là một đồng đi”, công khai minh bạch, không sử dụng tài khoản cá nhân.
Mã số 5384: Ngày sinh nhật buồn của bé gái 4 tuổi, người mẹ nghèo khẩn cầu cứu giúpKhánh An đón sinh nhật 4 tuổi trên giường bệnh với cơn sốt cao, cơ thể co giật. Người mẹ nghèo khẩn cầu bạn đọc Dân trí giúp đỡ để con có kinh phí ghép tủy, duy trì sự sống.
Tha thứ cho chồng ngoại tình, tôi lao vào cuộc vụng trộm với anh hàng xómSau khi bị phản bội, tôi chán ngán khi chồng chạm vào người. Những lần sinh hoạt vợ chồng trôi qua chỉ vì nghĩa vụ và rồi tôi bắt đầu lạc lối...
Chuyện đời của nữ thủ khoa mồ côi khiến cả hội trường khóc nghẹn“Ba mất khi em 5 tuổi. Đúng ngày sinh nhật em năm 12 tuổi, mẹ em trút hơi thở cuối…”, khi nhắc lại, em Nguyễn Võ Nhật Thiện nghẹn khóc. Dưới hội trường, không ai kìm được nước mắt.
Mã số 5525: Nước mắt bế tắc trước cơ hội cuối cùng của người mẹ trẻ"Có những đêm, nhìn 2 con say giấc mà tôi rơi nước mắt. Sợ một ngày nào đó, tôi mất đi, 2 đứa nhỏ phải bơ vơ", chị Huỳnh Thị Minh Tiên, người mẹ ung thư máu nghẹn ngào chia sẻ.
Một học sinh lớp 3 bị lũ cuốn trôiĐang trên đường đi, một học sinh lớp 3, ở xã Trà Tập, thành phố Đà Nẵng bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt trong ống cống. Khi mọi người phát hiện chạy đến cứu, nạn nhân đã tử vong.
"Xuân ấm" của những cựu binh 50 năm sống cùng xe lăn, trải qua chục ca mổHơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, nhiều cựu chiến binh vẫn sống cùng di chứng bom đạn. Hình hài không còn lành lặn nhưng tinh thần thép của người lính vẫn vẹn nguyên.